Tài xế “bỗng nhiên” nổi lòng tham, trộm ví của tùy viên Đại sứ quán

(PLO) -Trong lúc đỗ xe chờ khách ở khu đô thị cao cấp, Luân vô tình nhìn thấy vị tùy viên Đại sứ quán Angola để ví trên ghế phụ mà không khóa cửa ô tô. Lòng tham nổi lên, Luân “biến” mình thành “đạo chích” và phải trả giá về tội “Trộm cắp tài sản” trong phiên sơ thẩm mới đây của TAND TP Hà Nội. 
 
 Bị cáo Luân tại tòa
Bị cáo Luân tại tòa

Theo cáo trạng, sau khi học xong lớp 12, Tô Trọng Luân (SN 1986, ở thị xã Quảng Yên, Quảng Ninh) đi học lái xe. Khi đã thành thạo trong nghề, Luân làm lái xe chở khách, kiếm tiền nuôi vợ con. Bằng xe 4 bánh nhãn hiệu Kia Cerato, Luân chở khách tới những địa điểm “thượng đế” yêu cầu. Sáng 13/6, Luân được anh Lê Văn Bình (SN 1975) thuê chở từ thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh) lên Hà Nội liền nhận lời.

Khoảng 16h30 cùng ngày, Luân đưa khách tới khu đô thị Ciputra (phường Xuân La, quận Tây Hồ) theo yêu cầu. Tại đây, anh Bình vào quán cà phê nói chuyện với khách. Còn Luân đi xe vào bãi đỗ ô tô của tòa nhà G03 thuộc khu đô thị cao cấp này. Trong lúc chờ đợi khách, Luân ghé vào cửa hàng tạp hóa cạnh đó mua nước, bim bim rồi đi ra ghế trước sảnh tòa nhà ngồi.

Vừa lúc đó, Luân thấy ông Victor Dos Anijos Lourenco (SN 1965, quốc tịch Angola, sống tại khu đô thị Ciputra) – tùy viên Đại sứ quán Angola điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Prado đến trước sảnh tòa nhà. Đỗ xe xong, vị tùy viên đại sứ quán lấy từ trong ví ra tờ 500.000 đồng rồi cất chiếc ví của mình vào túi xách, đặt lên ghế phụ phía trước của ô tô rồi xuống xe, đi vào cửa hàng tạp hóa để mua đồ.

Mua xong, vị khách nước ngoài ra quầy thanh toán tiền. Do thiếu tiền, ông Victor Dos Anijos Lourenco ra xe lấy tiền. Lấy xong, vị tùy viên vào cửa hàng mua đồ. Có lẽ do quá vội, vị này đã quên không khóa cửa xe. Mọi diễn biến trên, Luân đều chứng kiến. Thế nên, khi chủ nhân xe Prado vào bên trong cửa hàng, Luân vội đi tới gần. Thấy trong xe không có người, trên ghế phụ lại có ví tiền của người đàn ông quốc tịch Angola nên Luân nảy sinh ý định trộm cắp.

Luân đã đi sang cửa phụ phía trước xe mở cửa, thò người vào bên trong lấy trộm chiếc ví da giấu vào túi quần mình. Sau đó, Luân đi về xe mình, nổ máy phóng đi. Khi tới khu vực trước cửa số 2 Ciputra, Luân dừng lại, kiểm tra bên trong ví vừa trộm. Thấy có 4 triệu đồng và 135 USD cùng giấy tờ tùy thân của vị khách nước ngoài, Luân chỉ lấy tiền sau đó hạ cửa kính xe ném chiếc ví da đi. 

Phát hiện mất ví, ngày 14/6, ông Victor Dos Anjos Lourenco đã đến Công an phường Xuân La (Tây Hồ) trình báo sự việc. Quá trình điều tra, Công an quận Tây Hồ đã rà soát camera an ninh, thu giữ được hình ảnh của Luân. Hôm sau, tài xế lái xe “bỗng nhiên” nổi lòng tham bị bắt giữ. Cơ quan chức năng xác định số tiền Luân trộm cắp là 7,2 triệu đồng.

Có mặt tại phiên tòa, Luân thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Bị cáo này xin HĐXX xem xét, cho mình được hưởng khoan hồng của pháp luật. Do bị cáo có nhân thân tốt, chưa có tiền án, tiền sự gì, Viện kiểm sát cùng cấp cũng đề nghị Tòa cho Luân được hưởng án treo. 

Sau khi nghị án, HĐXX nhận thấy hành vi trộm cắp tài sản của Luân đã trực tiếp xâm phạm tài sản của người nước ngoài đang sinh sống tại Việt Nam. Hành động này của Luân làm xấu hình ảnh của người Việt trong mắt bạn bè quốc tế… Tuy nhiên, xét bị cáo phạm tội lần đầu, nhân thân tốt nên HĐXX tuyên Luân 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 18 tháng, giao bị cáo cho địa phương quản lý. Chỉ vì một phút tham lam mù quáng, Luân “biến mình” thành đạo chích, để rồi phải trả giá cho hành vi này.

Đọc thêm