Taliban 'vấp' phải 'hòn đá tảng' trong việc kiểm soát toàn bộ Afghanistan

(PLVN) - Taliban đang tập trung lực lượng trong và xung quanh tỉnh Panjshir, nơi duy nhất chưa nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng này. Hôm nay (23/8), Taliban cho biết họ đã chiếm được ba quận ở Thung lũng Panjshir.
Lực lượng vũ trang cùng vũ khí và xe Humvee tại khu vực Parakh ở Bazarak, tỉnh Panjshir ngày 19/8. Ảnh: CNN

Cho đến nay Taliban vẫn chưa kiểm soát hoàn toàn được Afghanistan khi có một khu vực hẻo lánh là "căn cứ địa" của những hoạt động kháng chiến chống lại nhóm chiến binh này kéo dài hàng thập kỷ, vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của tổ chức Liên minh phương Bắc.

Thung lũng Panjshir, cách Kabul khoảng 150 km (khoảng 93 dặm) về phía bắc, là tâm điểm của chiến tranh du kích Afghanistan. Thung lũng từ lâu đã chịu đựng được sự chiếm đóng của người nước ngoài.

Trước khi Taliban tiếp quản Afghanistan, các nhà lãnh đạo tỉnh Panjshir đã kêu gọi Chính phủ Afghanistan ở Kabul trao quyền tự trị nhiều hơn cho họ. Hầu hết dân số của thung lũng là người dân tộc Tajik, trong khi Taliban phần lớn là người Pashtun.

Từ năm 1989, các phe phái khác nhau của các chiến binh thánh chiến Hồi giáo chia thành các nhóm, chiến đấu để giành quyền kiểm soát đất nước. Từ sự hỗn loạn này, Massoud đã thành lập Liên minh phương Bắc, một liên minh của các lực lượng Uzbekistan và Tajik. Lực lượng của ông ta đã chiếm đóng Kabul trong một thời gian, nhưng bị buộc tội vi phạm nhân quyền.

Khi phần lớn đất nước rơi vào tay Taliban vào năm 1996, Liên minh phương Bắc, dưới sự lãnh đạo của Massoud, đã cố gắng giữ cho Thung lũng Panjshir thoát khỏi sự kìm kẹp của nhóm chiến binh trong suốt 5 năm cầm quyền.

Được biết đến với biệt danh "Sư tử của Panjshir", Massoud đã dẫn đầu một cuộc tấn công chống Taliban cho đến khi ông ta bị ám sát bởi các đặc vụ al Qaeda hai ngày trước vụ tấn công ngày 11/9/2001.

Liên minh hiện được lãnh đạo bởi con trai của Massoud là Ahmad Massoud (32 tuổi), người đã tuyên bố sẽ tiếp tục cuộc chiến chống lại Taliban sau khi họ gần tiếp quản hết Afghanistan.

Trong một bài xã luận của Washington Post vào tuần trước, Ahmad Massoud, đã kêu gọi các lực lượng phương Tây giúp đỡ trong cuộc chiến đó, nói rằng các thành viên của quân đội Afghanistan - bao gồm một số từ các đơn vị Lực lượng đặc biệt tinh nhuệ - đã tập hợp lại để đấu tranh cho chính nghĩa.

Cựu Phó Tổng thống Afghanistan Amrullah Saleh - người sinh ra ở Panjshir và được đào tạo ở đó trước khi lãnh đạo cơ quan tình báo Afghanistan - đã đến Panjshir sau khi Kabul rơi vào tay Taliban.

Nhưng sân chơi đã nhanh chóng thay đổi. Hiện Taliban đã kiểm soát khu vực miền núi phía bắc thủ đô và chặn các đường tiếp tế quan trọng cho khu vực này.

Hôm nay, Taliban tuyên bố đã chiếm được ba quận của Thung lũng Panjshir từ Liên minh phương Bắc. Phát ngôn viên của Taliban Zabihullah Mujahid tweet rằng "các huyện Banu, Bel Hisar và De Salah đã hoàn toàn bị xóa sổ".

Cuối tuần qua, Taliban đã chuyển quân tiếp viện tới khu vực, kêu gọi Liên minh phương Bắc và lãnh đạo của nó đầu hàng. Phát ngôn viên của Taliban cho biết, "Các chiến binh thánh chiến của các bang Badakhshan, Takhar và Baghlan hiện đang đóng quân tại cửa ngõ Panjshir".

Người phát ngôn của Taliban cũng cho biết: "Các Tiểu vương quốc Hồi giáo tìm cách giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình".

Một phát ngôn viên khác của Taliban, Suhail Shaheen, nói: "Chinh phục Panjshir bằng vũ lực sẽ là lựa chọn cuối cùng vì điều đó chống lại chính sách của chúng tôi. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để không đi theo hướng đó".

Trong một cuộc phỏng vấn với Reuters hôm 22/8, Massoud cho biết ông sẵn sàng đàm phán miễn là Taliban hứa một chính phủ toàn diện. Ông nói rằng ông đã sẵn sàng chống lại một "chế độ toàn trị". Những người cao tuổi từ Panjshir cũng đã đến Kabul để tìm kiếm những thỏa hiệp nhưng vẫn chưa thành công.

Đọc thêm