Tận kiến đá Voi sừng sững giữa núi rừng Tây Nguyên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nằm ở xã Yang Reh (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk ), đá Voi hiện lên sừng sững như chú voi khổng lồ đang chìm vào giấc ngủ giữa núi rừng Tây Nguyên.
Đá Voi hiện lên sừng sững giữa núi rừng Tây Nguyên.
Đá Voi hiện lên sừng sững giữa núi rừng Tây Nguyên.

Người dân trong vùng không ai biết chính xác đá Voi có từ bao giờ, chỉ biết đá ngự nơi đây từ lâu đời và có hình dáng giống con voi nên gọi là đá Voi.

Du khách bắt đầu chinh phục đỉnh đá Voi.

Du khách bắt đầu chinh phục đỉnh đá Voi.

Dân làng nơi đây coi đá Voi như một vị thần thiêng liêng, che chở bảo vệ cho cuộc sống bình yên của họ nên luôn trân trọng, giữ gìn và không bao giờ dám xâm phạm.

Những đường nét uốn lượn của đá Voi gợi liên tưởng đến tấm lưng của một con voi khổng lồ.

Những đường nét uốn lượn của đá Voi gợi liên tưởng đến tấm lưng của một con voi khổng lồ.

Theo ước lượng, đá Voi có chiều dài khoảng 200m, chu vi dưới chân đá khoảng 500m, cao khoảng hơn 30m và nặng hàng vạn tấn. Từ mặt đất, chỉ mất khoảng 15 phút để lên đến đỉnh cao nhất của đá Voi. Từ trên đỉnh đá, có thể quan sát nhiều thắng cảnh trong vùng như: hồ Yang Reh, dãy Chư Yang Sin - mái nhà của Tây Nguyên.

Check-in trên lưng đá Voi.

Check-in trên lưng đá Voi.

Các cặp trai gái yêu nhau vẫn thường ngồi trên lưng đá Voi hò hẹn, trao lời thề nguyền, cầu mong “thần đá” sẽ che chở cho tình yêu của họ. Hiện nay, trên mình đá Voi có nhiều dấu vết của các cặp đôi yêu nhau để lại, họ khắc tên lên mình đá và những lời nguyện ước cùng nhau.

Du khách rón rén từng bước để di chuyển xuống dưới chân đá Voi.

Du khách rón rén từng bước để di chuyển xuống dưới chân đá Voi.

Du khách chinh phục đá Voi phải thật cẩn thận vì vách đá có rất ít chỗ bám. Lên càng gần đỉnh thì độ dốc càng lớn và gió thổi càng mạnh, đòi hỏi sự cẩn thận càng cao. Vào những ngày có mưa, muốn chinh phục đá Voi là điều không dễ dàng, bởi vách đá ướt, trơn cộng với độ dốc và gió thổi mạnh sẽ là những khó khăn lớn.

Đọc thêm