Tăng án đối với kẻ giết bạn thân trong ngày Tết

(PLO) -TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh vừa xét xử phúc thẩm vụ án giết người xảy ra hôm mùng 2 Tết Ất Mùi. Nạn nhân chính là người bạn thân thiết hơn 30 năm của bị cáo.

Bị cáo trước vành móng ngựa.
Bị cáo trước vành móng ngựa.
Theo cáo trạng, Lê Minh Thế và ông Tr. có hùn vốn mở quán trà sữa tại TP Sa Đéc (Đồng Tháp). Do bất đồng trong việc phân chia lợi nhuận nên hai người xảy ra mâu thuẫn.
Ngày 20/2/2015, khi cùng bạn là Khang đi uống rượu, Thế ghé vào chợ mua 2 con dao giắt vào phía sau túi quần rồi điều khiển xe chở Khang đến nhà Tr. tại phường Thuận An, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ. 
Thấy ông Tr. đang nằm võng, Thế cầm dao đi tới đâm thẳng vào hốc nách khiến nạn nhân bất tỉnh nằm trên vũng máu. 
Sau khi gây án, Thế bỏ mặc nạn nhân rồi đi uống cà phê. Ông Tr. nhanh chóng được đưa đi bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong do choáng mất máu cấp  bởi vết thương đứt thủng động mạch do vật sắc nhọn gây ra. Thế bị bắt ngay sau đó.
Bản án sơ thẩm ngày 19/6/2015 của TAND TP Cần Thơ đã tuyên phạt Lương Minh Thế (SN 1965, ngụ quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) 19 năm tù vì tội “Giết người”. Ngay sau đó, bị cáo đã có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt với lý do nhân thân, lí lịch tốt. 
Đặc biệt, người dân nơi bị cáo sinh sống cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo vì tại địa phương, bị cáo được biết đến là một công dân tốt, hiền lành và thường xuyên đi đầu trong các công tác xã hội từ thiện. Ngược lại, đại diện bị hại lại có đơn kháng cáo xin tăng hình phạt đối với Thế.
Qua xem xét hồ sơ vụ án, lời khai của bị cáo cho thấy hành vi của bị cáo vô cùng côn đồ. “Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt, bị cáo nhẫn tâm lấy đi tính mạng của chính người bạn thân của mình trong những ngày đón Tết dân tộc, gây đau thương, tang tóc cho gia đình bị hại. Án sơ thẩm xử phạt bị cáo là còn nhẹ chưa tương xứng với hành vi của bị cáo”, HĐXX nhận định. 
Vì thế HĐXX đã quyết định chấp nhận một phần kháng cáo của đại diện bị hại theo hướng tăng hình phạt đối với Thế xử phạt Lê Minh Thế 20 năm tù giam vì tội “Giết người”./.

Đọc thêm