Tết vui nhờ hành động nghĩa hiệp của Cảnh sát giao thông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Kiểm tra bên trong ví có 20,1 triệu đồng và nhiều số điện thoại được lưu trong ví, cảnh sát giao thông (CSGT) gọi điện thoại đến từng số để tìm và xác minh chủ nhân chiếc ví...
Anh Nguyễn Hoàng Dũng nhận lại tài sản đánh rơi. Ảnh: Cục CSGT
Anh Nguyễn Hoàng Dũng nhận lại tài sản đánh rơi. Ảnh: Cục CSGT

Thông tin từ Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), khoảng 14h30 ngày 30/1, tổ CSGT gồm Đại úy Huỳnh Hữu Nhân (Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang), Đại úy Kiều Thanh Trúc và Trung úy Trương Hoàng Vũ (Đội CSGT Công an huyện Châu Thành) và ông Nguyễn Văn Ân, Cán bộ Thanh tra giao thông tỉnh Tiền Giang làm nhiệm vụ điều tiết giao thông trên QL1A đoạn ngã tư Lương Phú, thuộc địa bàn xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành.

Đại úy Kiều Thanh Trúc bất ngờ phát hiện một ví nam trên đường.

Tổ CSGT kiểm tra trong ví có 20,1 triệu đồng cùng các giấy tờ tùy thân mang tên Nguyễn Hoàng Dũng (SN 1980, ngụ thị trấn Ba Tri, huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre) và nhiều số điện thoại lưu trong ví.

Các cảnh sát gọi đến từng số điện thoại để tìm và xác minh, xác định anh Nguyễn Hoàng Dũng làm rơi ví. Anh Dũng đã nói đúng số tiền và những giấy tờ trong ví. Anh không biết ví rơi ở đoạn đường nào.

Chiều cùng ngày, tổ công tác đã tiến hành trao trả chiếc ví cùng 20,1 triệu đồng và giấy tờ tùy thân cho anh Nguyễn Hoàng Dũng.

Anh Dũng là thợ điện máy tự do sinh sống và làm việc ở TP HCM. Trên đường đi từ TP HCM về Bến Tre để ăn Tết cùng gia đình, anh không may đánh rơi ví.

Đọc thêm