Thảm án khiến cả vườn nhãn cổ thụ cũng hoảng sợ?

(PLO) - Đã mấy mùa nhãn trôi qua, mặc cho chủ vườn tưới tắm, chăm bẵm, những cây nhãn cổ thụ vẫn “trơ gan” không chịu ra quả. Dư luận đồn đoán quá khứ kinh hoàng về thảm án cháu giết bà đã khiến cả vườn cây cũng… hoảng sợ.
Vườn nhãn cổ thụ
Vườn nhãn cổ thụ
Cái kết không có hậu của bà lão nhặt rác
Mảnh vườn trồng toàn nhãn thuộc sở hữu của gia đình ông LXC (SN 1952, phường 10, TP Vũng Tàu) nằm ven con đường mòn nhỏ, vốn là lối đi tắt ngang qua các khu rẫy chuyên canh cây ăn quả của người dân trong vùng. Thoạt nhìn mảnh vườn cũng không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, nếu để ý kỹ, người đặt chân đến đây sẽ cảm thấy một không khí vắng vẻ, âm u khác lạ.
Một người hàng xóm khu vườn cho biết:  Trước đây, vườn nhãn này vốn cho thu hoạch cao nhất vùng, với hơn 100 gốc nhãn cổ thụ, giống quả to, cơm dày. Nhưng kể từ khi xảy ra vụ án kinh hoàng ngay chính tại vườn, mọi việc bắt đầu thay đổi. 
Khi ấy, có bà cụ Năm, nhà nằm phía mạn trái khu vườn, sống cùng với đứa cháu nuôi, năm đấy cũng đã 16 - 17 tuổi. Mặc dù đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe lại không tốt, nhưng ngày nào bà cụ cũng thức dậy từ sớm tinh mơ, đạp chiếc xe cọc cạch đi hàng chục cây số, đến từng nhà nhặt nhạnh trong đống rác bỏ đi từng túi nilông, vỏ lon, hộp giấy, về bán lấy tiền nuôi cháu. Trái lại, đứa cháu tuy đã lớn nhưng không hề biết đỡ đần người bà già yếu, chỉ lo chơi bời lêu lổng. 
Đứa cháu này vốn bị bố mẹ bỏ rơi, bà Năm nhặt được khi đi bới rác mang về nuôi. Bằng tình yêu thương, bà Năm đã nuôi đứa bẻ bị bỏ rơi lớn thành một thanh niên khỏe mạnh, được ăn học bằng bạn bằng bè. 
Tuy nhiên, đứa cháu nuôi này lại nhanh chóng hư hỏng, theo chúng bạn xấu bỏ học, lập băng nhóm bỏ nhà đi bụi. 
Người chết, nhãn mất mùa?
Sau một thời gian bỏ đi cùng đám bạn đầu đường xó chợ, một hôm đứa cháu bỗng nhiên trở về. Trước đây, khi còn ở nhà, có lần hắn vô tình phát hiện bà cụ có để dành ít tiền tiết kiệm phòng khi về già. Lần này hết tiền, hắn định bụng sẽ ghé qua nhà lấy trộm số tiền trên để tiếp tục ăn chơi, đàn đúm với chúng bạn. 
Tối hôm ấy, khi về đến nhà, thấy bà đang nằm ở gian trong, hắn liền lẻn vào, giết bà cụ rồi kéo xác vào khu vườn nhà ông Cầu phi tang. Mấy hôm sau, ông Cầu ra làm vườn phát hiện xác bà lão liền trình báo cơ quan chức năng, đứa cháu “trời đánh” ngay lập tức bị bắt. 
Tại cơ quan điều tra đối tượng đã khai nhận toàn bộ tội ác của mình: Giết bà xong, hắn lục lọi khắp các nơi trong nhà, nhưng không tìm thấy bất cứ gì có giá trị. Hóa ra, trước ngày xảy ra vụ án, bà cụ dường như có linh tính trước nên đã đem toàn bộ tiền tiết kiệm nhờ người quen giữ hộ. 
Người dân đồn thổi, kể từ khi án mạng xảy ra, dường như khu vườn nơi bà cụ bị giấu xác phi tang bị “dớp đen”, xảy ra nhiều sự việc khá kỳ lạ. 
Khu vườn trước đây vốn trồng nhãn đặc sản nổi tiếng cả vùng, đến mùa vẫn thường được thương lái tranh nhau mua với giá cao, bỗng nhiên mấy mùa liền không đậu quả. Quả cứ lớn bằng đầu ngón tay út là tự rụng đầy gốc, không cho thu hoạch. 
Qua 5 - 6 mùa như thế, nhiều người đồn đại do vong hồn bà lão chết tức tưởi, vẫn quanh quẩn trong vườn cây khiến cho cả vườn nhãn cứ ngày một cằn cỗi dần, mặc dù vẫn được chủ khu vườn chăm sóc, tưới tắm cẩn thận. 
Đỉnh điểm là sự việc xảy ra với người cháu của chủ vườn. Vào cuối tháng 7/2010, nhân dịp dược nghỉ hè, cậu thanh niên ghé qua nhà bác chơi, nghe câu chuyện về vườn nhãn kỳ quái đã rủ thêm bạn đến xem cho biết. 
Sau khi lùng sục khắp khu vườn thấy không có gì kỳ lạ, cả đám mới quay về nhà. Đến sáng hôm sau ngủ dậy, cả bọn đều thấy trên người nổi lên nhiều nốt phồng rộp, ngày lúc càng sưng tấy, gây cảm giác đau rát, ngứa ngáy. Những ngày sau đấy, mặc dù đã đi khám và dùng nhiều loại thuốc, nhưng các vết phồng rộp kia vẫn không bớt mà còn khó chịu hơn.
Biết chuyện người cháu dại dột đã dám lần mò vào khu vườn để hoang của gia đình chơi nên mới xảy ra cớ sự, chủ vườn đành đích thân dẫn cháu quay lại khu vườn thắp nhang xin vong hồn bà lão “tha tội’. Khoảng một tuần sau, các vết sưng tấy trên người đứa cháu bỗng nhiên xẹp dần rồi khỏi hẳn, không để lại vết tích gì. 
Từ sau chuyện đấy, mọi người xung quanh lại càng tỏ ra kiêng dè mỗi khi có việc đi ngang qua khu vườn. Ngay cả gia đình chủ vườn cũng đành bỏ vườn hoang cho đến bây giờ.
Một lão nông người địa phương lại có lời giải thích khác. Cụ cho rằng mặc dù án mạng xảy ra ngay trong vườn nhà ông Cầu, nhưng có thể nó không phải nguyên nhân dẫn đến hiện tượng kỳ lạ của vườn nhãn. Kinh nghiệm trồng cây lâu năm cho thấy: vườn nhãn này vốn là nhãn cổ thụ, được trồng từ lâu, tuy là giống tốt, nhưng trải qua thời gian cũng sẽ bị cằn cỗi, nên năng suất thu hoạch ngày càng kém. Điều này giải thích vì sao nhãn năm sau không sai quả được như những năm trước. 
Còn việc những thanh niên cháu ông chủ vườn hái nhãn non xong bỗng dưng bị sưng tấy không chữa được, rất dễ giải thích. Khu vườn để hoang đã lâu, um tùm rậm rạp trở thành chỗ cho nhiều loại ong và côn trùng độc sinh sống. Rất có thể hôm đó mấy thanh niên đến chơi bị chúng cắn chứ không hề có chuyện lạ do vong hồn bà lão đáng thương gây ra. 
Điều trùng hợp ngẫu nhiên là vết thương dùng thuốc không khỏi đã tự xẹp sau khi hai bác cháu thắp nhang “tạ tội”. Chính điều này đã khiến những người mê tín bám vào để đồn thổi, khiến người nhát gan sợ hãi không dám qua lại, khu vườn càng thêm vắng vẻ, âm u.