“Thần tượng Bolero” Tô Ngọc Hà chìm đắm sắc màu Hà Nội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Từng tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, là học trò của nữ ca sĩ Anh Thơ, Tô Ngọc Hà lại chọn theo dòng nhạc Bolero, trữ tình, lãng mạn…Với chất giọng trầm ấm, ngọt ngào nữ ca sĩ thể hiện tình yêu Hà Nội qua những sắc màu thời gian.
“Thần tượng Bolero” Tô Ngọc Hà chìm đắm sắc màu Hà Nội (ảnh V.H)
“Thần tượng Bolero” Tô Ngọc Hà chìm đắm sắc màu Hà Nội (ảnh V.H)

Với ca khúc “Anh không yêu mùa xuân” của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung thể hiện sự chuyển động của thời gian - 4 mùa trong năm còn để gửi gắm sự “biến ảo” giọng hát của nữ ca sĩ Tô Ngọc Hà vào màu âm nhạc đa sắc, đa phong cách của mình. Trước đó cũng với giọng hát Tô Ngọc Hà đã thể hiện khá thành công các ca khúc theo mùa của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung, gồm: “Mùa hè bỏng cháy” vang lên sôi động, trẻ trung vào mùa hè; “Thu trả cho đời” và “Mùa đông nhớ anh” tự tình, da diết; và đến nay là “Anh không yêu mùa xuân”.

Từ ca khúc, MV “Anh không yêu mùa xuân” được ca sĩ Tô Ngọc Hà và êkip thể hiện chuyện tình của đôi bạn trẻ yêu nhau nhưng cuối cùng lại không đến được với nhau, cô gái ra đi chàng trai là người ở lại và có nhiều cảm xúc. Khi nhìn cảnh sắc mùa xuân, chàng trai nhớ lại mối tình đã qua, khắc khoải, nhớ nhung cô gái năm nào.

Với những bản tình ca 4 mùa là cách Ngọc Hà thể hiện tình yêu của mình đối với mảnh đất thân yêu (ảnh H.V).

Với những bản tình ca 4 mùa là cách Ngọc Hà thể hiện tình yêu của mình đối với mảnh đất thân yêu (ảnh H.V).

Việc chọn những tác phẩm của nhạc sĩ Nguyễn Thành Trung để làm sản phẩm mỗi lần đưa tới công chúng, một phần bởi màu sắc âm nhạc của nhạc sĩ luôn đổi mới, ca từ trong sáng, nhẹ nhàng, phần nữa là cái “duyên” trong âm nhạc giữa nhạc sĩ và ca sĩ khiến cho nhạc sĩ khi gửi bài hát cho ca sĩ cũng thấy yên tâm bởi có giọng hát thể hiện được xúc cảm của mình; còn ca sĩ lại được thỏa sức sáng tạo, làm mới giọng hát của mình trong những ca từ, giai điệu hồn nhiên, bay bổng. Từ đó, họ đều hướng tới sự lan tỏa những giai điệu đẹp, những câu chuyện đẹp về tình yêu đôi lứa, tình yêu quê hương đất nước.

Tốt nghiệp Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam, giọng ca gốc Hà Nội tiến vào Nam và giành ngôi vị Á quân Thần tượng Bolero năm 2019, có bệ phóng tốt, có ngoại hình quyến rũ, gương mặt xinh đẹp nhưng Tô Ngọc Hà chọn con đường làm nghệ thuật không bon chen, không toan tính. Thậm chí, như lời của nữ ca sĩ, bạn bè còn gọi cô là “kẻ khù khờ với nghệ thuật”.

Với Tô Ngọc Hà, nữ ca sĩ chọn con đường chậm mà chắc, mỗi lần giới thiệu tới khán giả sản phẩm âm nhạc phải là sự chỉn chu, nghiêm túc và luôn luôn mới mẻ. Cuộc trở về Hà Nội với những bản tình ca 4 mùa là cách Ngọc Hà thể hiện tình yêu của mình đối với mảnh đất thân yêu nơi cô sinh ra và trưởng thành.

Đọc thêm