Thất nghiệp, cô gái 9x tự lên ý tưởng thiết kế, xây nhà tặng bố mẹ tuổi xế chiều

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sống trong căn nhà xưa, cũ kỹ, cứ tới mùa mưa lại dột tràn lan khắp nhà, Trương Đình Thụy Ân (29 tuổi, Đà Nẵng) đã quyết định xây lại căn nhà cho bố mẹ theo phong cách Bắc Âu bằng chính ý tưởng và decor của mình với tổng chi phí 1,3 tỷ.

Trương Đình Thụy Ân là một hướng dẫn viên du lịch, vào năm 2021 khi dịch Covid-19 đang hoành hành, Ân đã đưa ra quyết định liều lĩnh nhất cuộc đời đó là xây lại nhà cho bố mẹ trong lúc thất nghiệp.

Ân chia sẻ giây phút đưa tới quyết định táo bạo đó: “Mình chưa từng nghĩ sẽ xây nhà năm 28 tuổi vì muốn đầu tư dư giả hơn mới xây lại nhà, nhưng cuộc đời đúng là không biết trước được điều gì. Vào 1 ngày mưa tháng 9/2021 sau 2 tuần ở cùng mẹ trong bệnh viện, mẹ mình mắc bệnh và đúng thời điểm dịch bệnh nên không thể ra vào tự do trong bệnh viện để chăm mẹ.

Trong khi đó, mỗi lần về nhà là cảnh nước mưa dột tràn lan khắp nhà, dù hứng tới 10 cái thau. Chính giây phút đó mình đã quyết định xây lại nhà vì nghĩ là ba mẹ già rồi không đủ thời gian để chờ mình làm giàu rồi mới xây được nữa”.

Nghĩ là làm, Ân đem hết số tiền tiết kiệm được để lên kế hoạch tính toán và hoàn thành thủ tục cấp phép. Tới tháng 3/2022 căn nhà chính thức khởi công và đã hoàn thiện vào tháng 9 vừa qua.

Để ngôi nhà khang trang hơn, Ân đã nhờ bên thi công hoàn thiện phần thô còn toàn bộ không gian bên trong được Ân tự nghiên cứu trên Instagram và pinterest để lên ý tưởng. Từ mặt tiền đến không gian bên trong được phối trộn màu sắc, derco đơn giản, thoáng mát và ấm cúng.

Công năng sử dụng gồm: Tầng 1: Sân nhà, phòng khách và bếp liên thông và 1 tolet. Tầng 2: 2 phòng ngủ, 1 vệ sinh, 1 sân phơi. Ân hi vọng công trình sẽ giúp mọi người có thêm kinh nghiệm, tham khảo để kiến tạo tổ ấm xinh xắn cho riêng mình và gia đình.

Mời quý độc giả tham quan công trình này:

Căn nhà cũ của bạn Trương Đình Thụy Ân (Đà Nẵng).

Căn nhà cũ của bạn Trương Đình Thụy Ân (Đà Nẵng).

Căn bếp cũ, mà mỗi lần mưa là dột khắp nhà.

Căn bếp cũ, mà mỗi lần mưa là dột khắp nhà.

Phòng ngủ cũ của gia đình Ân trước khi xây dựng lại cũ kĩ, bừa bộn. Tường bị nước mưa ngấm khiến căn phòng thiếu sức sống.

Phòng ngủ cũ của gia đình Ân trước khi xây dựng lại cũ kĩ, bừa bộn. Tường bị nước mưa ngấm khiến căn phòng thiếu sức sống.

Căn nhà được Ân lên ý tưởng và xây dựng nhìn từ cổng.

Căn nhà được Ân lên ý tưởng và xây dựng nhìn từ cổng.

Toàn bộ ngôi nhà được sơn màu trắng, đem lại cảm giác tinh tế, và vô cùng thoáng đãng. Phần trước nhà Ân trang trí nghế ngồi tạo thành một góc chill, thư giãn.

Toàn bộ ngôi nhà được sơn màu trắng, đem lại cảm giác tinh tế, và vô cùng thoáng đãng. Phần trước nhà Ân trang trí nghế ngồi tạo thành một góc chill, thư giãn.

Toàn bộ cửa nhà được thiết kế bằng kính trong, bố cục này khiến căn nhà trở lên thẩm mỹ và nghệ thuật hơn.

Toàn bộ cửa nhà được thiết kế bằng kính trong, bố cục này khiến căn nhà trở lên thẩm mỹ và nghệ thuật hơn.

Bên trong phòng khách cũng khá tối giản.

Bên trong phòng khách cũng khá tối giản.

Cầu thang đi lên tầng 2.

Cầu thang đi lên tầng 2.

Phòng ngủ của Ân cũng khá đơn giản, không gian dùng tone trắng làm chủ đạo để nhà nhỏ có cảm giác rộng hơn.

Phòng ngủ của Ân cũng khá đơn giản, không gian dùng tone trắng làm chủ đạo để nhà nhỏ có cảm giác rộng hơn.

Phòng ngủ của ba mẹ Ân.

Phòng ngủ của ba mẹ Ân.

Vì là nhà nhỏ, nên Ân tạo ra ban công nhỏ trồng cây trên tầng 2, lấy sáng và cũng là góc "trị liệu" tâm hồn mỗi ngày.

Vì là nhà nhỏ, nên Ân tạo ra ban công nhỏ trồng cây trên tầng 2, lấy sáng và cũng là góc "trị liệu" tâm hồn mỗi ngày.

Toàn bộ nội thất bên trong tolet cũng được Ân tự tay derco với phong cách tối giản, đẹp mắt.

Toàn bộ nội thất bên trong tolet cũng được Ân tự tay derco với phong cách tối giản, đẹp mắt.