Thầy cúng giết người vì bị chê "cúng đểu"

(PLO) - Trên đường đến cúng đuổi ma cho gia đình người em trai, “thầy cúng” Lý Ông Sểnh gặp hai người hàng xóm nên mời họ đi cùng để "thụ lộc". Tiệc rượu tàn thì cả hội chơi đánh bài ăn tiền rồi xảy ra mâu thuẫn. Trong khi xô xát, Sểnh bị người hàng xóm chửi là “thầy cúng đểu” nên đã can án giết người rồi phải nhận án 8 năm tù…
Toàn cảnh phiên tòa
Toàn cảnh phiên tòa
Ván bài oan nghiệt
Khoảng 17h ngày 16/4/2014, Lý Ông Sểnh (SN 1980, trú tại bản Pèng, xã Tả Phời, TP.Lào Cai, tỉnh Lào Cai) đang ở nhà thì Lý Ông Cáu (là anh trai Sểnh) gọi điện bảo Sểnh sang giúp cúng đuổi ma cho con trai theo phong tục người Dao, Sểnh đồng ý.
Khoảng 18h cùng ngày, trên đường đi đến nhà Cáu thì Sểnh gặp Chảo Ông Nảy và Lý Quẩy Chuân là người cùng bản nên Sểnh rủ hai người đến nhà Cáu chơi và uống rượu nhân dịp có cỗ cúng đuổi ma. Sau đó Sểnh đi đến nhà anh Cáu để cúng ma, được một lúc thì Nảy và Chuân cũng đến nhà anh Cáu ngồi uống nước. Đến 20h cùng ngày, Sểnh cúng xong thì tất cả mọi người cùng ăn cơm, uống rượu. 
Khoảng 22h thì ăn uống xong, Nảy rủ Cáu, Sểnh, Chuân chơi đánh bạc hình thức xóc đĩa ăn tiền, mỗi ván 5.000đ, thấy vậy mọi người đồng ý chơi cho vui. Sau đó, Nảy bảo Cáu đi cắt quân bài và lấy bát, đĩa ra để chơi. Sau khi có quân bài và bát đĩa, Nảy là người cầm cái. Sểnh bảo không mang theo tiền và bảo Nảy cắm cái điện thoại Samsung lấy 200 nghìn để chơi, Nảy đồng ý. 
Chơi được một lúc thì Sểnh bị thua hết tiền nên đã bảo Nảy cho cắm cái đèn pin mang theo lấy 80 nghìn đồng để chơi tiếp, nhưng lại thua hết. Sểnh lại bảo Nảy cho cắm cái đèn pin thêm 3 lần nữa, mỗi lần 50 nghìn đồng, tổng số tiền Sểnh nợ Nảy là 250 nghìn đồng.
Đến khoảng 23h thì Sểnh hết tiền nên Nảy đứng lên bảo không chơi nữa và mọi người cùng đứng dậy, Sểnh nói với Nảy chỉ còn nợ Nảy 80 nghìn đồng thôi, Nảy bảo Sểnh còn nợ 250 nghìn đồng. Sau đó, Sểnh bảo Nảy cho mượn đèn pin để về, Nảy không đồng ý và nói khi nào trả tiền thì trả đèn pin. 
Sểnh bảo Nảy đã cầm cái điện thoại rồi thì trả đèn pin cho Sểnh nhưng Nảy bảo cái điện thoại hỏng không dùng được và ném cái điện thoại của Sểnh xuống nền nhà làm chiếc điện thoại bị vỡ và chửi Sểnh là “thầy cúng đểu”. Sểnh lao vào giằng chiếc đèn pin trong túi quần của Nảy cho vào túi quần của mình.
Hai bên giằng co quyết liệt, Sểnh khỏe hơn nên dùng hai tay tóm vào phần hông và đùi của Nảy vật mạnh sang bên trái làm cả hai ngã nghiêng xuống nền nhà. Sau đó Sểnh đứng dậy bước qua người Nảy, dùng hai tay luồn qua phần ngang bụng nhấc Nảy lên khỏi mặt đất khoảng 80cm, đầu và mặt hướng xuống đất, hai chân vẫn chạm đất rồi thả tay ra làm Nảy ngã lao đầu xuống nền xi măng, dẫn đến tử vong do gãy đốt sống cổ thứ 2 và 3, làm đứt tủy. Sau đó Sểnh bị bắt về hành vi “Giết người”.
Trả giá đắt
Mới đây, TAND tỉnh Lào Cai đã đưa vụ án ra xét xử. Tại phiên tòa, bị cáo đã thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội. Hội đồng xét xử xét thấy Lý Ông Sểnh là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, chỉ vì mâu thuẫn sau khi đánh bạc ăn tiền mà đã đẩy Nảy ngã, sau đó dùng tay nhấc Nảy lên cao khoảng 80cm rồi thả tay ra làm Nảy ngã lao đầu và mặt xuống nền xi măng dẫn đến tử vong. Đây là hành vi nguy hiểm cho xã hội, thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, vì vậy cần xử lý bị cáo thật nghiêm khắc, tương xứng với tính chất, mức độ phạm tội của bị cáo.
Tuy nhiên, trong quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo thật thà khai báo, ăn năn hối cải, đã tác động gia đình đứng ra lo mai táng cho bị hại và bồi thường cho gia đình bị hại 53 triệu đồng, gia đình bị cáo thuộc hộ nghèo trong xã, đại diện bị hại có đơn xin giảm án cho bị cáo, vì vậy cần giảm nhẹ cho bị cáo một phần hình phạt.
Do đó, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt Lý Ông Sểnh 8 năm tù về tội “Giết người”, buộc bị cáo phải bồi thường cho gia đình bị hại tổng số tiền là 93 triệu đồng. Xác nhận bị cáo đã bồi thường 53 triệu đồng, bị cáo còn phải bồi thường cho gia đình bị hại 40 triệu đồng. N.T

Đọc thêm