Thị trưởng Mỹ bị cáo buộc tội cướp giật

Thị trưởng Thị trấn San Gabriel, ngoại ô Los Angeles đã phải từ chức vì bị nghi ngờ giật túi xách của một phụ nữ rồi lái xe bỏ đi. Ông ta có thể sẽ phải đối mặt với tội danh hành hung mức độ nhẹ và cướp giật tài sản.

Thị trưởng Thị trấn San Gabriel, ngoại ô Los Angeles đã phải từ chức vì bị nghi ngờ giật túi xách của một phụ nữ rồi lái xe bỏ đi. Ông ta có thể sẽ phải đối mặt với tội danh hành hung mức độ nhẹ và cướp giật tài sản. Hiện Albert Huang đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là 100 nghìn USD.

Thị trưởng trẻ Albert Huang.

Jeff Whitney, nhân viên của sở cảnh sát San Gabriel cho biết: Albert Huang, Thị trưởng thị trấn San Gabriel, ngoại ô Los Angeles, bị bắt giam hôm 15/10 sau khi cảnh sát nhận được báo cáo về một cuộc tranh luận nảy lửa giữa ông Huang và một phụ nữ 33 tuổi về vấn đề tiền bạc.

Huang bị cáo buộc đã lấy cắp chiếc ví của một phụ nữ và lái xe bỏ đi trong khi phụ nữ này cố bám vào nắp ca-pô của chiếc xe. Vị thị trưởng mới 35 tuổi có thể sẽ phải đối mặt với tội danh hành hung mức độ nhẹ và cướp giật tài sản. Hiện Albert Huang đã được tại ngoại với số tiền bảo lãnh là $100.000

Sự việc trên xảy ra tại bãi đậu xe của một nhà hàng ở đại lộ West Valley, San Gabriel, lúc đó hai người đang tranh cãi gay gắt. Đột nhiên, Alber Huang đã giật lấy ví của người phụ nữ, trong đó có chìa khoá ô tô, tiền mặt và đồ dùng cá nhân của cô và bước vào trong chiếc xe thể thao của cô.

Người phụ nữ bám vào nắp ca-pô khi chiếc xe đang phóng đi với tốc độ khoảng 70km/h trên đoạn đường hơn 400 mét. Khi Huang nhận ra người phụ nữ đang đeo bám theo xe, Huang dừng xe lại và bước ra, quay lại nhà hàng và leo lên chiếc xe SUV của mình rồi định bỏ đi.

Nhưng một nhân viên bảo vệ đã nhìn thấy sự việc và chặn chiếc xe của ông ta. Huang bị giữ lại đó cho đến khi cảnh sát đến. Rất may là người phụ nữ không bị thương

Sau khi bị bắt, vị thị trưởng 35 tuổi biện hộ: "Là một quan chức Nhà nước và là cựu thành viên của Boy Scout (một tổ chức dành cho thanh niên Mỹ), tôi luôn ý thức giữ gìn chuẩn mực trong hành vi của mình.

Sự việc xảy ra đêm qua chỉ là sự hiểu nhầm giữa những người bạn. Tôi tin rằng tôi sẽ lấy lại được danh dự cho bản thân và chứng minh sự vô tội trước toà án”.

Tuy nhiên,  Albert Y.M. Huang vẫn quyết định từ chức bởi sức ép của giới truyền thông.

Vân Anh (Theo Dailymail, KTLA)

Đọc thêm