Thiên thần 6 chân” Trần Trà My vượt qua chính mình, ra mắt quyển sách thứ 5

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trần Trà My, cô gái khuyết tật, viết chỉ bằng một ngón tay đã nỗ lực phi thường để đến nay có trong tay gia tài 5 tác phẩm, với quyển sách mới nhất vừa ra mắt mang tên “Chuyến phiêu lưu của những điều tử tế”.

Đây là cuốn sách thứ năm của nữ nhà văn, sau các tác phẩm đã xuất bản. Cuốn sách đánh dấu chặng đường 20 năm theo đuổi sự nghiệp văn chương của “thiên thần 6 chân” Trần Trà My.

Sách dày hơn 200 trang, được chia làm hai phần: Phần một là tạp văn ghi chép hơn 30 chuyến đi trải nghiệm thực tế của Trần Trà My, cả những rào cản xã hội dành cho những người không may có những hạn chế về mặt vận động.

Phần hai của cuốn sách là tập hợp những bài thơ góp nhặt từ ký ức, đã từng được đăng báo trên các báo như Áo Trắng, Văn nghệ Trẻ… của Trần Trà My từ những năm mới tập tễnh bước vào con đường văn chương.

Trần Trà My cho biết cô mất thời gian hai năm để hoàn thành bản thảo với nhiều lần góp ý, chỉnh sửa từ nhà xuất bản.

Đối với một người bình thường, việc hoàn thành quyển sách dày hơn 200 trang vốn không phải là điều dễ dàng. Nhưng Trà My lại viết nên những cuốn sách của mình chỉ bằng một ngón tay. Thế nên, nghị lực của cô gái quá đáng khâm phục.

“Dù gặp rất nhiều khó khăn trong giao tiếp và di chuyển, nhưng tôi sẵn sàng lên rừng xuống biển, ăn ở sinh hoạt cùng với các bạn chiến sĩ bộ đội biên phòng; đã được đến các trại giam, trực tiếp lắng nghe những tâm sự của các phạm nhân, đã được ăn ngủ với các bạn trẻ trong trại cai nghiện. Thậm chí, có hôm tôi đã ngồi bệt xuống lề đường để được hóa thân thành người vô gia cư sống trên vỉa hè giữa Sài Gòn hoa lệ. Và, tôi thấu cảm hơn về cuộc sống của những phận người lang thang… Nhưng đâu đó, với niềm tin về những điều tử tế đã lan tỏa luôn tiếp sức cho Trần Trà My cam đảm để vượt qua tất cả”, Trần Trà My chia sẻ.

Trần Trà My (sinh năm 1986) tại Quảng Trị. Từ 3 tháng tuổi trên người Trà My bỗng nổi những chấm li ti, trải qua những ca phẫu thuật, đôi chân của cô không thể đi lại được, đôi tay cũng yếu dần, chỉ duy nhất một ngón tay có thể gõ phím. Trà My phải đi lại bằng một dụng cụ hỗ trợ bằng 4 chân, vì thế cô luôn ví von mình là “cô gái 6 chân”, và biệt danh “thiên thần 6 chân" cũng từ đó mà ra. Chưa bao giờ được đến trường, nhưng Trà My luôn nỗ lực để tự học tại nhà, vượt qua tật nguyền.

Lớn lên, Trà My một mình vào bươn chải kiếm sống và làm việc tại TPHCM và phát triển sự nghiệp viết lách. Năm 2009, Trần Trà My ra mắt cuốn sách đầu tiên - Giấc mơ đôi chân thiên thần. Tiếp sau đó là các tác phẩm Chúng ta chính là mùa xuân (2010), Yêu trên từng ngón tay (2013), Tin vào điều tử tế (2018). Chuyến phiêu lưu của những điều tử tế là ấn phẩm thứ 5 và đang được độc giả đón nhận nhiệt liệt.

Đọc thêm