Thiệt mạng từ việc chó vệ sinh không đúng chỗ

Charles Clements, một người đàn ông 69 tuổi, sống tại Chicago vừa bị kết án 4 năm tù với tội danh bắn chết người hàng xóm, chỉ vì con chó của người hàng xóm này "tè" bậy vào đám cỏ của mình.

Charles Clements, một người đàn ông 69 tuổi, sống tại Chicago vừa bị kết án 4 năm tù với tội danh bắn chết người hàng xóm chỉ vì con chó của người hàng xóm này "tè" bậy vào đám cỏ của mình.

 

Án tù khiến cho thân nhân của nạn nhân hết sức bất bình. “Thật chẳng thể thấy công lý ở đâu trong án phạt này”, cô ruột của nạn nhân của nạn nhân 23 tuổi, Joshua Funches phát biểu.

Trước đó, ban Hội thẩm đã kết tội Clements giết người ở cấp độ hai với mức án 20 năm tù sau khi phản bác lời biện hộ đó chỉ là hành động tự vệ của Clements.

Tuy nhiên, sau khi xem xét các nguyên nhân gây án cùng với lời khai của Clements, tại phiên tòa hôm thứ Năm vừa qua, tòa án đã chỉ tuyên phạt 4 năm tù với Clements.

 “Đây không chỉ đơn thuần là vụ giết người vì một con chó tiểu bậy mà là sự phản ứng của một người đàn ông đã giết người trong tình trạng bị kích động mạnh sau khi bị một người trẻ tuổi chửi bới, xô đẩy và đấm vào mặt”, Thẩm phán Rozak tuyên bố.

Gia đình của bị cáo tỏ ra rất phấn khởi với bản án dành cho Clements. “Thật cảm ơn công lý”, luật sư của Clements bày tỏ.

Hà Dung

Đọc thêm