Thiệt mạng vì "thả dê" nhầm chuồng "sư tử"

(PLO) - Rủ được các cô gái uống rượu chung, nhóm nam thanh niên tưởng các cô gái dễ dãi bèn rủ các cô gái đi “tăng hai” khách sạn. Nạn nhân không ngờ một người phải bỏ mạng vì chọc giận đúng nhóm “ô môi” không hề thích đàn ông. 
Các đối tượng gây ra vụ án mạng
Các đối tượng gây ra vụ án mạng
Khoảng 23h đêm 12/9, những gia đình ở đường số 6 (phường Bình Chiểu, quận Thủ Đức, TP.HCM) đã đóng cửa đi ngủ thì nghe thấy tiếng nhiều người cãi vã, sau đó là tiếng tri hô “chúng nó giết người rồi”. Nhiều người đổ xô ra đường thì thấy một nam thanh niên nằm ngửa trên đường, bên cạnh là hai chiếc xe máy. 
Nhận được tin báo, công an quận Thủ Đức và phòng nghiệp vụ của Công an TP.HCM đã có mặt khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu xác định nạn nhân là anh Hà Văn Nghĩa (SN 1992, quê Nghệ An, là công nhân đang trọ ở phường Bình Chiểu). Nạn nhân tử vong do bị vật nhọn đâm thấu ngực. 
Hai người bạn của nạn nhân cho biết, trước đó khi cả nhóm đang nhậu trên đường Lê Thị Hoa thì có mâu thuẫn với một nhóm nữ gồm 6 cô gái trẻ. Sau khi nhậu xong, trên đường về, hai bên tiếp tục cãi vã. Trong khi xô xát một cô gái đã rút dao từ trong người ra đâm anh Nghĩa. 
Miêu tả nhận dạng, đối tượng nữ gây án tuổi từ 20 – 24. Trong nhóm này 3 người tóc ngắn, 3 người tóc dài, hầu hết đều nhuộm tóc, ăn mặc sành điệu. 
Sáng 16/9,  Lê Thị Thanh Tuyền (tự Ken, SN 1994, quê huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre) đã đến đầu thú, khai nhận mình là một trong số những người tham gia vụ  ẩu đả, gây ra cái chết của anh Nghĩa. 
Từ lời khai của Tuyền, chiều cùng ngày công an đã đã bắt giữ được 4 đối tượng  khác trong nhóm là Bùi Thị Ngọc Trang (tự Bi, SN 1994, quê Gio Linh, Quảng Trị), Võ Trần Trúc Mai (SN 1993, quê  Hồng Ngự, Đồng Tháp), Đặng Thị Thu (SN 1988, quê Nam Đàn, Nghệ An) và Nguyễn Thị Ngọc Hân (tự Lì, SN 1994, quê Cai Lậy, Tiền Giang) khi chúng đang lẩn trốn ở huyện Nhơn Trạch (tỉnh Đồng Nai). Đối tượng còn lại có biệt danh Trang “heo” (chưa rõ lai lịch) đã bỏ trốn.
Hiện trường vụ án
 Hiện trường vụ án
Theo điều tra, khoảng 21h ngày 12/9/2014, Tuyền ngồi nhậu cùng một người bạn tại quán cháo lòng nằm trên đường Lê Thị Hoa, phường Bình Chiểu. Ba nam thanh niên bàn bên cạnh (trong đó có Hà Văn Nghĩa) thấy hai cô gái “đối ẩm” thì sang xin ngồi cùng cho “có nếp có tẻ”. 
Vừa được vài chén, một người trong nhóm nam buông lời trêu ghẹo rủ các cô gái ăn “cháo lưỡi”. Tuyền bực bội liền bốc máy gọi Trang “Bi”: “Có mấy thằng muốn kiếm chuyện, mày rủ người đến “xử” bọn hỗn láo”. Trang lấy con dao cất trong người rồi rủ thêm 4 người bạn là Mai, Thu, Hân và Trang “heo” đi taxi đến. 
Tuy nhiên khi 5 cô gái đến đây thì Tuyền cùng nhóm nam đã giảng hòa. Tất cả nhập cuộc, tiếp tục nhậu đến gần 23h đêm mới tàn. Người bạn của Tuyền mượn nón bảo hiểm của nhóm nam đi xe máy về trước. Sáu cô gái đi bộ, định bắt xe taxi về chỗ trọ ở thị xã Dĩ An (tỉnh Bình Dương). Song nhóm nam giới có rượu vào, lại cho rằng các cô gái có vẻ “dễ dãi” nên kè kè xe máy theo, rủ các cô gái đi khách sạn.
Nhóm nữ phản ứng khá gay gắt. Nam thanh niên giở “bài cùn”, đòi nón bảo hiểm đã cho cô gái về trước mượn. Cãi vã một hồi, một người trong nhóm nam, ỷ phái mạnh đã tát Tuyền một cái. 
Thấy bạn bị đánh, sáu cô gái xông vào đánh nhau “giáp lá cà”.Trong lúc xô xát, Trang “bi” đã rút con dao thủ sẵn trong người đâm vào ngực Nghĩa. Sau đó 6 cô gái bắt xe taxi về phòng trọ ngủ. 
Hôm sau thấy báo chí đưa tin, biết nạn nhân bị chúng đâm đã chết, các cô gái bàn nhau bỏ trốn. Trang “bi” rủ cả nhóm xuống nhà bà con ở Nhơn Trạch (Đồng Nai) để trốn. Riêng Tuyền không đi, còn Trang “heo” rời đi đâu không rõ. Sau đó biết không thể trốn thoát, Tuyền đã đến công an đầu thú như đã nêu.
Một điều tra viên đánh giá, hành động của nhóm nam giới nạn nhân đúng là có phần khiếm nhã, tuy nhiên các cô gái cũng quá quyết liệt, côn đồ. Thật ra ở đây các cô gái phải ứng “thái quá” như vậy là có nguyên nhân sâu xa, phần lớn trong nhóm là các cô gái đồng tính. Họ không thích đàn ông. 
Trang “bi” và  Thu là một cặp, Hân và Tuyền cũng người đồng tính. Từ các miền quê, các cô gái trẻ tụ họp về KCN Sóng Thần (Bình Dương) làm công nhân. Cùng độ tuổi, xa nhà, thiếu thốn tình cảm vật chất, các cô gái trẻ nhanh chóng “bắt sóng” kết thành một nhóm. 
Ngoài thời gian làm việc, họ thường tụ tập chơi bời, không như các cô gái bình thường thích mua sắm, làm đẹp; họ thích… nhậu. 
Bên cạnh tình cảm yêu đương, họ coi nhau như “chiến hữu”.  Khi bị đám thanh niên trêu ghẹo, họ cho rằng bị xúc phạm và giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực./.

Đọc thêm