Thủ tướng Pakistan bị Quốc hội bỏ phiếu bất tín nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Imran Khan bị lật đổ khỏi vị trí Thủ tướng Pakistan hôm Chủ nhật sau cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm tại quốc hội, khiến nhiệm kỳ của ông bị kết thúc sớm, được cho là do bởi nền kinh tế sa sút và dấu hiệu cho thấy ông đã mất lòng tin của quân đội.
Thủ tướng Pakistan Imran Khan phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Islamabad, Pakistan ngày 4/6/2021. Ảnh: Reuters
Thủ tướng Pakistan Imran Khan phát biểu trong cuộc phỏng vấn với Reuters tại Islamabad, Pakistan ngày 4/6/2021. Ảnh: Reuters

Sự thay đổi này trên chính trường Pakistan đánh dấu sự kết thúc sớm đối với sự thay đổi của ngôi sao cricket với tư cách là người đứng đầu Pakistan, phản ánh sự thất vọng ngày càng tăng của nhiều người Pakistan về lạm phát cao, thâm hụt gia tăng và việc ông Khan đã không thực hiện được những lời hứa trong chiến dịch của mình là dẹp bỏ tham nhũng.

Tuy nhiên, theo Reuters, ông Khan khó có khả năng biến mất hoàn toàn khỏi chính trường Pakistan sau khi bị lật đổ.

Sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ quyết định giải tán quốc hội của ông và ra lệnh cho các nhà lập pháp quay trở lại hạ viện, một đồng minh gọi hành động này là một cuộc đảo chính tư pháp và ông Khan tuyên bố sẽ tiếp tục chiến đấu "cho đến phút cuối cùng".

Vào năm 2018, huyền thoại cricket, người đã dẫn dắt Pakistan giành chức vô địch World Cup duy nhất vào năm 1992, đã vực dậy đất nước sau tầm nhìn của ông về một quốc gia thịnh vượng, không tham nhũng được tôn trọng trên trường thế giới. Song người đàn ông 69 tuổi này lại nối tiếp danh sách dài những Thủ tướng được bầu của Pakistan, nhưng không thể làm trọn nhiệm kỳ kể từ khi Pakistan giành được độc lập vào năm 1947.

Việc lật đổ ông Khan diễn ra trong bối cảnh quan hệ giữa ông và Tổng tư lệnh quân đội Qamar Javed Bajwa đang xấu đi.

Quân đội, có vai trò quá lớn ở Pakistan, đã cai trị đất nước trong gần một nửa lịch sử và giành quyền kiểm soát một số thể chế kinh tế lớn nhất của mình, cho biết họ vẫn trung lập đối với chính trị. Tuy nhiên, trong một phát biểu khi đang chiến đấu cho sự sống còn chính trị của mình, ông Khan được nhiều người cho là đang đề cập đến quan điểm đó khi nói: "Chỉ có động vật là trung lập".

Chính trị gia trở thành ngôi sao cricket Imran Khan, Chủ tịch Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), nói chuyện với các thành viên của giới truyền thông sau khi bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ở Islamabad, Pakistan, ngày 25/7/2018. Ảnh: Reuters

Chính trị gia trở thành ngôi sao cricket Imran Khan, Chủ tịch Pakistan Tehreek-e-Insaf (PTI), nói chuyện với các thành viên của giới truyền thông sau khi bỏ phiếu tại một điểm bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử ở Islamabad, Pakistan, ngày 25/7/2018. Ảnh: Reuters

Ông Khan lần đầu tiên thu hút sự chú ý của thế giới vào đầu những năm 1970 với tư cách là một vận động viên chơi bóng gỗ hung hãn, nhanh nhẹn với những pha hành động nhảy vọt đặc biệt.

Ông tiếp tục trở thành một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới và là người hùng ở Pakistan cuồng cricket, và là đội trưởng của một đội gồm những ngôi sao ngổ ngáo từ triển vọng ảm đạm đến chiến thắng vào năm 1992, thúc giục các cầu thủ của ông tiếp tục với tiếng kêu chiến đấu nổi tiếng để chiến đấu "như hổ bị dồn vào chân tường”.

Sau khi nghỉ thi đấu cricket vào năm đó, ông Khan được biết đến với lòng từ thiện, gây quỹ 25 triệu đô la để mở một bệnh viện ung thư để tưởng nhớ mẹ mình, trước khi bước vào chính trường với việc thành lập Tehreek-i-Insaf (PTI), hay Phong trào Công lý Pakistan vào năm 1996.

Bất chấp sự nổi tiếng của mình, PTI đã không giành được một ghế nào khác trong chính trường Pakistan ngoài chiếc ghế Thủ tướng của ông Khan trong 17 năm.

Ông Khan từng phát biểu về mục tiêu của ông với hàng trăm nghìn người ủng hộ vào năm 2018 là biến Pakistan từ một quốc gia với "một nhóm nhỏ người giàu và một vùng biển nghèo" thành một "ví dụ cho một hệ thống nhân đạo, một hệ thống công bằng, vì thế giới, về một nhà nước phúc lợi Hồi giáo là như thế nào".

Năm đó, ông cuối cùng đã giành được chiến thắng, đánh dấu sự thăng hoa hiếm hoi của một anh hùng thể thao lên đỉnh cao của chính trị. Tuy nhiên, các nhà quan sát cảnh báo rằng kẻ thù lớn nhất của ông là sự hùng biện của chính ông, khiến những người ủng hộ hy vọng lên cao.

Sau khi nắm quyền, ông Khan bắt tay vào kế hoạch xây dựng một nhà nước "phúc lợi" được mô phỏng theo những gì ông nói là một hệ thống lý tưởng có từ thế giới Hồi giáo khoảng 14 thế kỷ trước.

Chính phủ của ông đã đưa ra một số bổ nhiệm quan trọng dựa trên trình độ chuyên môn chứ không phải sự ủng hộ chính trị và tìm cách cải cách nhân sự trong bộ máy hành chính và dịch vụ dân sự.

Các biện pháp khác bao gồm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân khiếu nại và giới thiệu chăm sóc sức khỏe toàn dân cho người nghèo ở một tỉnh với kế hoạch mở rộng chương trình trên toàn quốc. Chính phủ cũng bắt đầu dự án trồng 10 tỷ cây xanh để đẩy lùi nạn phá rừng kéo dài hàng thập kỷ.

Để củng cố nền kinh tế đang suy sụp, ông Khan đã thực hiện một chính sách đáng kể và bảo đảm một gói cứu trợ của IMF cho Pakistan và đặt ra các mục tiêu cao cả, mặc dù chưa được đáp ứng, là mở rộng thu thuế.

Tuy nhiên, nỗ lực chống tham nhũng của ông đã bị chỉ trích nặng nề như một công cụ để gạt các đối thủ chính trị sang một bên - nhiều người trong số họ đã bị bỏ tù vì tội nhận hối lộ. Các tướng lĩnh của Pakistan cũng vẫn giữ quyền lực và các sĩ quan quân đội, đã nghỉ hưu và đương chức đều được giao phụ trách hơn một chục cơ quan dân sự.

Sinh năm 1952, là con trai của một kỹ sư xây dựng, Imran Ahmed Khan Niazi tự mô tả mình là một đứa trẻ nhút nhát, lớn lên cùng 4 chị em gái trong một gia đình giàu có ở đô thị Pashtun ở Lahore, thành phố lớn thứ hai của Pakistan.

Sau một thời gian học tập đặc biệt ở Lahore, ông ấy tiếp tục vào Đại học Oxford và tốt nghiệp với bằng Triết học, Chính trị và Kinh tế.

Khi sự nghiệp cricket của ông thăng hoa, ông đã trở nên nổi tiếng là một tay chơi ở London vào cuối những năm 1970.

Năm 1995, anh kết hôn với Jemima Goldsmith, con gái của ông trùm kinh doanh James Goldsmith. Cặp đôi có với nhau hai con trai, ly hôn vào năm 2004. Cuộc hôn nhân ngắn ngủi thứ hai với nhà báo truyền hình Reham Nayyar Khan cũng kết thúc bằng ly hôn.

Cuộc hôn nhân thứ ba của ông Khan với Bushra Bibi, một nhà lãnh đạo tinh thần mà ông quen biết trong chuyến viếng thăm một ngôi đền thế kỷ 13 ở Pakistan, phản ánh mối quan tâm sâu sắc của anh đối với chủ nghĩa Sufism - một hình thức thực hành Hồi giáo nhấn mạnh sự gần gũi thiêng liêng với Chúa.