Thương Tín chia sẻ về tình cũ khổ nhiều hơn sướng...

Sau những chia sẻ của nghệ sĩ Thương Tín về những mối tình thời trẻ với báo chí, nhiều bạn đọc đã thể hiện sự bức xúc vì cho rằng, ông đang khoe “chiến tích”... Đây là điều không quá bất ngờ đối với nghệ sĩ Thương Tín, bởi khi quyết định công bố bí mật đời mình, ông đã lường trước được những phản ứng tiêu cực này.
Thương Tín chia sẻ về tình cũ khổ nhiều hơn sướng...
Hào quang đến đâu cũng khó che đậy sự thật
Đã đi qua gần trọn kiếp người, những hư danh, sự yêu mến hay ghét bỏ, giờ đây không còn là điều chi phối đến suy nghĩ và hành động của anh: muốn nói lên sự thật. Tuy nhiên, nghệ sĩ Thương Tín cũng cho rằng, những người phản ứng ông qua các bài viết trên báo phần nhiều là do họ chưa đọc hồi ký “Thương Tín - Một đời giông bão”. 
Từng sống khá lâu trong đỉnh vinh quang và hào quang, rất nhiều khán giả đã coi Thương Tín là thần tượng. Nhưng đó là vì họ yêu nhân vật trong phim, còn cuộc đời thật của người nghệ sĩ, cụ thể là với ông lại có nhiều mảng màu xám xịt.
Ngay trong tựa đề của cuốn hồi ký, nghệ sĩ Thương Tín đã “rào trước” về sự phản ứng của khán giả: “Có sự thật mang vị ngọt ngào, nhưng cũng có sự thật mang vị đắng chát. Do đó, nếu có các chi tiết, các câu chuyện mà tôi kể ra khiến người trong cuộc vô tình bị tổn thương, cho tôi nói lời xin lỗi. Bởi cuộc đời, xét cho đến cùng cũng chỉ kết nối nhau bởi các dữ liệu trong đời sống thường ngày. Sân khấu hay phim ảnh dù có mang lại ánh hào quang nhiều tới đâu, cũng khó có thể che lấp được những mảng sự thật trong đời sống người nghệ sĩ”.
Vì lẽ đó, Thương Tín hoàn toàn không muốn viết những điều để lấy nước mắt hay sự thương mến của khán giả dành cho mình. Ông chọn cách đối diện với nó vì đó là cuộc đời của mình, dù cho có trần trụi và nhiều tội lỗi. “Nhiều người nghĩ tôi đã từng sống trong sự giàu có, được nhiều phụ nữ yêu thương là hạnh phúc ghê lắm. Nhưng thực ra, nếu đọc hết cuốn sách, mọi người sẽ thấy đó cũng chính là bi kịch của người nghệ sĩ. 
Tình yêu vốn là điều thiêng liêng, quý giá, nhưng với tôi nó dễ dàng quá, lại bị tổn thương ngay từ khi còn là một đứa trẻ (13 tuổi, Thương Tín đã bị một phụ nữ lớn tuổi xâm hại, sau đó lại bị ông chủ nhà hát ép quan hệ đồng tính-PV) nên sau này, dù gặp rất nhiều phụ nữ xinh đẹp, yêu mình hết lòng, tôi vẫn khó mà cảm nhận được tình yêu đích thực. Hoặc nếu có thì nó cũng không kéo dài được lâu. Nhiều lúc tôi có cảm giác mình bị chai sạn và vô cảm trong tình yêu vậy. 
Với quá khứ, nhất là khi nó có nhiều biến động thì người ta hay chọn cách “sống để dạ, chết mang theo”. Tôi cũng có thể nói để được đồng cảm hơn, nhưng tôi không chọn cách đó. Phải chấp nhận và bỏ qua sự yêu ghét của số đông thì mới có thể nói những gì mình đang nghĩ”, nghệ sĩ Thương Tín chia sẻ.
Hồi sinh nhờ có con gái nhỏ
Sở dĩ khán giả thấy “sốc” về những cuộc tình của Thương Tín có lẽ phần nhiều họ chưa được nghe nói đến bao giờ, vẫn nghĩ về ông bằng những hình ảnh lung linh trên sân khấu và phim ảnh. Nhà báo Đinh Thu Hiền - người chắp bút cho cuốn hồi ký - cho biết, nếu nói ra hết nữa thì nó sẽ là một cơn chấn động trong showbiz. 
Chị cũng nói rằng: “Tuy dữ dội trong tình trường nhưng trên hết, Thương Tín vẫn là một người hiền lành và chân thành trong lối sống”. Chính vì vậy mà người đã từng yêu ông và không được ông yêu đều dành những tình cảm trân trọng cho Thương Tín. Những gì đã xảy ra với ông, ngoài việc do tính cách của người nghệ sĩ, phần nhiều còn do hoàn cảnh đưa đẩy, do sự biến động của thời cuộc tạo nên. 
“Nếu có người cho rằng, tôi sống quá phóng túng, xô bồ trong tình yêu thì tôi cũng chấp nhận. Nhưng có một điều chắc chắn rằng, tôi chưa từng lừa gạt ai để họ có tình cảm với mình. Cuộc đời con người được tạo bởi số phận, tôi có vùng vẫy để thoát khỏi nó cũng không được”, nghệ sĩ Thương Tín bùi ngùi nói.
Giờ sống trong cảnh tay trắng, nhà phải đi thuê, tằn tiện để dành tiền “mua sữa cho con” nhưng nghệ sĩ Thương Tín lại thấy rằng, ông đang hưởng tuổi già đầy thảnh thơi và an nhiên. Đó là khi anh may mắn có được một “thiên thần ghé qua và đậu lại”: Bé Bùi Thiên Thảo. Ông đặt tên con như vậy với hàm nghĩa, dù chỉ là một ngọn cỏ xanh nhưng đủ sức tạo nên sự mát lành cho một cái cây đã khô cằn vì giông bão như ông. Cây cỏ cũng tượng trưng cho sức sống bền bỉ, dù cho có mưa to bão tố tới đâu cũng không xô ngã được.
Hiện, nghệ sĩ Thương Tín đang thuê nhà sống ở TPHCM, nhưng cứ rảnh ngày nào là anh lại bắt xe đò về chơi với cô con gái nhỏ và vợ ở Ninh Thuận. Ngoài việc tham gia các bộ phim mà không nề hà vai nhỏ, ông đang viết kịch và làm đạo diễn cho phim “Vùng đá trắng”, bộ phim truyền hình kể về đời sống của người Chăm do Đài Truyền hình Ninh Thuận đặt hàng. 
Ông bảo, nếu không phải vì cô con gái, ông cũng đã sống một cuộc sống “ở ẩn” để tìm sự bình yên trong tuổi già. Chính vì thế mà bao năm qua, dù nhận được nhiều lời mời đóng phim, làm đạo diễn, nhưng ông đều từ chối. Phần vì thấy mình đã “mất hứng” với vai diễn, phần vì thấy cách làm phim ảnh bây giờ quá dễ dãi. Tuy nhiên, vốn là người có tố chất nghệ thuật nên chỉ sau một thời gian khởi động trở lại, tài tử một thời đang tìm lại niềm vui và cảm hứng mới trong công việc. 
Nghệ sĩ Thương Tín bật mí: “Nếu cuốn sách được đón nhận, tôi sẽ dành thời gian để viết tiếp. Lần này sẽ là những câu chuyện về các vai diễn, để qua đó có thể đóng góp được chút gì ý nghĩa cho thế hệ trẻ bây giờ”.

Đọc thêm