Chém chết mẹ đẻ, đâm chị dâu trọng thương vì mâu thuẫn chia đất thừa kế?

(PLO) - Do mâu thuẫn từ trước về việc chia thừa kế đất đai trong gia đình, Bùi Minh Đạt (SN 1978) đã cầm dao chém chết mẹ đẻ, sau đó đâm trọng thương chị dâu. 
Chém chết mẹ đẻ, đâm chị dâu trọng thương vì mâu thuẫn chia đất thừa kế?
Sự việc đau lòng
Vào khoảng 13h30, ngày 1/9, tại xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội đã xảy ra một vụ án mạng nghiêm trọng khiến một người chết và một người bị thương nặng.
Theo người dân cho biết, vào khoảng thời gian trên, bà Bùi Thị Tỉnh (SN 1947, trú tại thôn Thượng Lộc, xã Thọ Lộc) cùng với chị T. khuân gạch phụ giúp cho thợ xây sửa lại sân. Khi đang mở cổng để tiến hành công việc, đàn gà của gia đình Bùi Minh Đạt (SN 1978) thấy có người lạ liền chạy toán loạn, phá lồng bay loạn xạ ra ngoài. Thấy thế, Đạt hùng hổ xông ra chửi mắng mẹ. Thấy thế, chị T. liền chạy ra can ngăn, hai người đã xảy ra mâu thuẫn. 
Sau một hồi lời qua tiếng lại, Đạt đã xông vào trong nhà lấy con dao Thái lao ra chém liên tiếp vào đầu, tay chị T. đến khi chị gục xuống bất tỉnh mới chịu dừng lại. Tiếp đó, Đạt dùng dao truy đuổi bà Tỉnh chạy ra ngoài góc vườn. Sau đó, Đạt chém liên tiếp nhiều nhát vào cơ thể người mẹ, khiến bà Tỉnh tử vong tại chỗ. Chị T. bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa thị xã Sơn Tây. Sau khi gây án Đạt đã bỏ trốn. 
Nhận được tin báo, ngay lập tức công an xã đến bảo vệ hiện trường, nhận thấy sự việc nghiêm trọng đã báo cáo lên Công an huyện Phúc Thọ để điều tra làm rõ.
Bà Nguyễn Thị Tì (SN 1962), người chứng kiến sự việc cho biết.
 Bà Nguyễn Thị Tì (SN 1962), người chứng kiến sự việc cho biết. 
Trao đổi với chúng tôi, sáng ngày 3/9, ông Nguyễn Tuấn Sang, Trưởng Công an xã Thọ Lộc xác nhận sự việc xảy ra trên địa bàn xã, sự việc đã được bàn giao cho Công an huyện Phúc Thọ để điều tra làm rõ.
Mâu thuẫn về việc chia thừa kế đất trong gia đình?
Ngay sau khi sự việc xảy ra, chúng tôi đã tìm về thôn Thượng Lộc, xã Thọ Lộc để tìm hiểu nguyên nhân sự việc. Bà Nguyễn Thị Tì (SN 1962), người chứng kiến sự việc cho biết, khi nghe thấy tiếng kêu thất thanh từ gia đình bà Bùi Thị Tỉnh tôi liền chạy sang nhà bà Tỉnh xem sự việc như nào. Khi sang đến nơi thấy bà Tỉnh nằm gục ở góc vườn. Trên người bà Tỉnh có nhiều vết chém ở đầu, gáy, và tay. Người con dâu là T. (SN 1967) nằm cách ở đó không xa. Trên người T. bị chém nhiều nhát ở vai, tay. 
Sau khi khám nghiệm tử thi, cơ quan công án đã bàn giao thi thể của nạn nhân Tỉnh cho gia đình an táng. Theo lời hàng xóm của nạn nhân cho biết, vợ chồng bà Tỉnh sinh được 3 người con, Đạt là người con út trong gia đình. Cách đây không lâu gia đình bà Tỉnh đã mâu thuẫn về việc chia đất thừa kế trong gia đình. Người con trai của bà Tỉnh – Đạt không muốn mẹ chia đất cho người con gái đã đi lấy chồng. Sự việc xảy ra quá nhanh khiến chúng tôi cũng không ngờ tới. 
Đạt là người hiền lành không rượu chè, thuốc lá. Trước đó Đạt đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài, sau khi lấy vợ, Đạt làm nghề lái xe tải thuê. Còn vợ Đạt ở nhà làm ruộng, thi thoảng đi nấu cơm thuê. Cuộc sống gia đình cũng khá ổn định.
Sự việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ./.

Đọc thêm