Mờ ám lời “trần tình” của vợ người đàn ông chết bí ẩn giữa đồng vắng

(PLO) - Người vợ cho rằng, chồng trước khi ra khỏi nhà đã dặn: “Tau có chết thì cúng giỗ đàng hoàng sau khi tìm thấy xác”. Nghe chồng nói gở, người vợ đưa tay níu chồng nhưng người đàn ông vẫn dứt áo ra đi. Hai ngày sau, xác nạn nhân được tìm thấy nơi mương thủy lợi cách nhà chừng 2km. 
Di ảnh nạn nhân
Di ảnh nạn nhân
Xác chết trong kênh thủy lợi 
Sáng 4/8/2014, trời nắng như đổ lửa, bọn trẻ ở thôn Đông Dương hốt hoảng bất ngờ thấy một xác chết nam mặc quần đùi, mình trần, ngập mình trong nước ở kênh thủy lợi gần quốc lộ 12A. Bọn trẻ hốt hoảng chạy vào xóm báo cho người lớn. 
Người ta đổ ra bờ kênh vớt xác nạn nhân lên. Các nhà chức trách địa phương sau đó cũng nhanh chóng có mặt. Nạn nhân được xác định là anh Lê Bách Khoa (SN 1969, làm nghề xây dựng, ngụ tại tổ dân phố 3, phường Ba Đồn, thị xã Ba Đồn, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình), nhà cách vị trí phát hiện xác hơn 2 km. 
Công an và bộ phận pháp y sau đó đến hiện trường khám nghiệm và mổ tử thi. Trước khi mổ người ta thấy phía cổ sau lưng nạn nhân có vết bầm tím. Có lẽ đó là dấu tích của vật thể cứng đánh mạnh vào. Chiều cùng ngày, xác nạn nhân được chuyển cho gia đình để lo hậu sự. 
Trong ngôi nhà xập xệ lợp ngói phibrô xi măng, chiều rộng 5m, chiều dài khoảng 10m, khói nhang tỏa uể oải, di ảnh nạn nhân như ẩn giấu nét buồn uẩn khúc. Khác với những đám tang khác, bao giờ không khí tang thương bao trùm lấy ngôi nhà. Nhưng ở đây, những người trong gia đình từ con riêng, mẹ đẻ, anh chị em nạn nhân đều lặng lẽ, ánh mắt ngờ vực tức tối. Vợ nạn nhân nằm yên trong nhà không muốn tiếp xúc với bất kỳ ai. 
Nạn nhân là con thứ 5 trong gia đình có 7 anh chị em. Bố mất, chỉ có mẹ là bà Nguyễn Thị Hạnh (79 tuổi) đang sống với con trai út tại nhà kề bên. Khác với các anh chị và các em trong gia đình, anh Khoa có cuộc sống riêng không được suôn sẻ. 
Em gái nạn nhân (phải): ““Bà ấy lạ thật. Chồng chết chỉ xuýt xoa một lúc rồi sau đó chẳng thấy khóc lóc vật vã đau xót gì cả”
Em gái nạn nhân (phải): ““Bà ấy lạ thật. Chồng chết chỉ xuýt xoa một lúc rồi sau đó chẳng thấy khóc lóc vật vã đau xót gì cả” 
Nạn nhân với người vợ trước có với nhau 3 người con(1 trai, 2 gái). Cuộc hôn nhân không hạnh phúc đã khiến họ đường ai nấy đi. Anh Khoa kết hôn với người vợ sau quê xã Quảng Tiên cùng huyện. Cuộc sống vợ chồng kéo dài đã mấy năm nhưng họ vẫn chưa có con. 
Nạn nhân vốn là chủ thầu xây dựng nên luôn tất bật với công việc. Hơn một năm trước anh Khoa bị tai nạn lao động do sập giàn giáo nên chân khập khiễng, cũng vì vậy mà việc làm ăn sa sút, anh Khoa không còn đảm nhận công trình lớn. Có chồng kiếm tiền, vợ nạn nhân chỉ ở nhà lo nội trợ. Thế nhưng theo bà con lối xóm cho biết, cặp vợ chồng này mắng chửi nhau như cơm bữa. Họ phải “sống chung” với không khí ồn ào, ầm ĩ do cặp vợ chồng này gây nên. 
Một người hàng xóm kể lại, chiều 3/8/2014, lúc chị sang nhà nạn nhân chơi, không thấy anh Khoa ở nhà liền lên tiếng hỏi. Chị Hoàng Thị Thắm (40 tuổi, vợ nạn nhân) liền nói một mạch “với thái độ không hề xót xa, day dứt”: “Anh ấy đi từ chiều qua đến chừ chưa về. Có lẽ anh ấy chết rồi. Vì khi ra đi có dặn tui: “Tau có chết thì lo cúng giỗ đàng hoàng, sau khi tìm được xác”. Tui níu tay lại, anh ấy bứt ra và lẳng lặng ra đi một mình”. 
Người hàng xóm tưởng mình nghe nhầm hỏi vặn lại: “Chồng mi đi tìm cái chết, răng mi không nói cho ai, chừ mới nói ra, mi có điên không?”. Chị Thắm lảng tránh câu hỏi của người hàng xóm. Đến trưa hôm sau, khi tin xác nạn nhân được người ta vớt được ở thôn Đông Dương, người hàng xóm càng thấy có cái gì đó ẩn khuất trong lời trần tình, bộc bạch của người vợ nạn nhân. 
Cả gia đình ngờ vực
Chị Lê Thị Hường (43 tuổi, em kế nạn nhân) nói với giọng đầy ngờ vực: “Bà ấy (tức chị Thắm - vợ kế nạn nhân - PV) lạ thật. Chồng chết chỉ xuýt xoa một lúc rồi sau đó chẳng thấy khóc lóc vật vã đau xót gì cả. Khi đưa tang, mọi người vốc cát vứt xuống huyệt tiễn biệt người ra đi, thế mà bà ta dùng hai tay ủi hai ủi cát gọi là, với cái giọng đầy hậm hực: “Hì! Hì!” hai tiếng rồi thôi.
 Trước đó, bà ta bảo rằng không biết gì hết, thế nhưng có hai vợ chồng đi mò trai trong ruộng gần đó, sau khi anh tui chết được vớt lên, đã thuật lại với mọi người rằng gặp anh tui đang đứng vãi chài trên bờ, còn bà ấy ngồi gần đó”. 
Em trai nạn nhân cho biết câu chuyện chị dâu kể có nhiều điểm vô lý
 Em trai nạn nhân cho biết câu chuyện chị dâu kể có nhiều điểm vô lý
Anh Lê Đại Vương (39 tuổi, em trai nạn nhân) không giấu nổi sự thảng thốt, kể lại: “Anh tôi đi từ nhà lên chỗ vãi chài mà không đi xe máy, chắc chắn là có người chở rồi. Mà ai chở thì không ai biết được. Một cháu gái trong xóm chiều đó có thấy chị dâu tôi đứng nói chuyện với một người đàn ông lạ ngoài đường rồi chở nhau đi đâu không biết. Một người phụ nữ làng Đông Dương sau khi hay tin anh trai tui chết đã kể, chiều đó khoảng 5h chị dâu tôi đi xe máy từ Đông Dương về Ba Đồn. Thế mà chị dâu tôi nói suốt ngày đó ở nhà, không đi đâu cả, thật là vô lý”. 
Nghe tin anh trai mất, chị Lê Thị Minh (35 tuổi, lấy chồng, lập nghiệp trong Đắk Lắk), vội vã bắt xe về Quảng Trạch vừa đúng lúc đưa tang anh ruột. Chị nói: “Anh tui sống hiền hậu, phúc đức lắm. Nghe tin anh tui chết, tui rụng rời tay chân. Về đến nhà mà không nhìn mặt được anh tui, nghĩ mà xót xa! Rõ ràng là có người hại anh tui chứ ảnh giỏi bơi, giỏi lội lắm. Mong rằng cơ quan chức năng tìm được kẻ hại anh tui để anh tui dưới mộ khỏi hờn tủi”. 
Trước cái chết bất ngờ của nạn nhân, có dư luận cho rằng nạn nhân chết do bị đột quỵ mà ngã ra trong khi vãi chài nên bị ngộp nước. Nhưng nếu vì lý do đó, tại sao chị Thắm vợ kế của nạn nhân lại có những lời kể mâu thuẫn với sự chứng kiến của nhiều người trước và trong khi sự cố xảy ra. Pháp luật & Thời đại đã liên hệ với công an huyện Quảng Trạch, được cho biết, nguyên nhân cái chết của nạn nhân vẫn đang trong quá trình điều tra làm rõ. /.

Đọc thêm