Cô dâu sắp cưới bị giết, nghi phạm là bạn trai của người mẹ

(PLO) -Sáng 15/11, Công an Bình Dương đang hoàn thành công tác khám nghiệm tử thi để bàn giao thi thể hai mẹ con bị sát hại cho gia đình lo hậu sự.
Cô dâu sắp cưới bị giết, nghi phạm là bạn trai của người mẹ
Thông tin điều tra ban đầu, cơ quan Công an đã xác định một đối tượng nghi vấn từ trình báo của người dân. Đó là một người đàn ông khoảng 40 tuổi, làm nghề tự do, được cho là người quen thân của người mẹ và rất hay tới phòng trọ ăn uống, sinh hoạt tại đây.
Chiều13/11, người dân quanh khu trọ thấy người đàn ông này từ phòng trọ đi ra với vết máu ở chân, khi đó cửa phòng trọ xảy ra án mạng bị đóng nên không nghi ngờ và trình báo Công an.
Trước đó, vào khoảng 13h30 ngày 14/11, hai nạn nhân nghi đã bị sát hại tại một dãy trọ nằm trong khu phố Đông Chiêu, phường Tân Đông Hiệp, Thị xã Dĩ An, Bình Dương.
Nạn nhân ban đầu được xác định là bà Đoàn Thị Lý (40 tuổi) và con gái là Nguyễn Thị Thái Hà (SN 1996, quê Nam Định).
Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.
 Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.
Khi đó, chồng sắp cưới của Hà đến phòng trọ thì thấy khoá cửa, gọi điện thì nghe thấy tiếng chuông đổ bên trong nhưng không thấy ai nghe máy. Anh này vội chạy qua phía cửa sổ nhìn vào trong thì kinh hoàng phát hiện có nhiều vết máu trên nền nhà nên hô hoán người dân xung quanh.
Chị Hà được phát hiện nằm trên vũng máu, mặt đắp mền. Còn người mẹ của chị được phát hiện chết trong nhà tắm. Thân thể cả hai đều bị đâm nhiều nhát.
Nhận tin báo, Công an địa phương đã có mặt để bảo vệ hiện trường. Đồng thời, cấp báo Công an tỉnh đến khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.
Ngày 15/11, rất đông người dân tại khu phố Đông Chiêu vẫn chưa hết bàng hoàng và vô cùng xót thương cho mẹ con nạn nhân, đặc biệt là cô gái, bởi hôm nay lẽ ra là ngày Hà lên xe hoa về Hà Tĩnh./.

Đọc thêm