Tổng duyệt diễu binh, diễu hành mừng đại lễ 30/4 tại TP HCM

(PLVN) - Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp Nhà nước diễn ra sáng nay, 27/4. Trời TP HCM phong quang, gió nhẹ. Các đoàn, khối lần lượt tiến qua lễ đài chính, trực thăng mang theo cờ Tổ quốc bay lượn và tiêm kích trổ tài trên bầu trời trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ, tự hào của hàng vạn người dân và du khách có mặt tại TP HCM, cũng như ánh mắt của muôn người Việt theo dõi qua màn hình ở khắp mọi miền đất nước và nước ngoài...

Tiết mục nghệ thuật “Bản hùng ca toàn thắng” do hơn 1.000 học viên Học viện Cảnh sát nhân dân thể hiện mở màn chương trình diễu binh, diễu hành.

Màn trình diễn tiêm kích nức lòng người.

Các đoàn, khối hùng dũng tiến qua lễ đài

Khối cựu chiến binh hoàn thành chương trình tổng duyệt, diễu hành qua Bến Bạch Đằng trong tiếng trầm trồ thán phục của người dân, du khách.

Kỵ binh diễu hành.

Đại bác khai hoả.

Diễu binh qua Bến Nhà Rồng.

Trước đó, từ 7h, các đoàn, các khối quân đội, công an, địa phương... hùng dũng, trang nghiêm tiến tới khu vực lễ đài chính. Các đoàn, các khối bước lặng lẽ nhưng đi tới đâu sóng reo hò "Việt Nam!", "Việt Nam - Hồ Chí Minh", "Tuyệt vời"... của đông đảo của người dân vang lên tới đó.

Buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành cấp nhà nước diễn ra đến 12h hôm nay. 36 khối lực lượng vũ trang - công an cùng 12 khối quần chúng, với sự tham gia của 13.000 người, di chuyển trên trục đường Lê Duẩn (hướng từ Thảo Cầm Viên đến đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa), Quận 1, TP HCM.

Hình ảnh các đoàn bắt đầu diễu binh, diễu hành qua lễ đài.

Trực thăng, tiêm kích tập hợp trên bầu trời TP HCM trong sự trầm trồ không ngớt của người xem.

Hơn 20 đường ở quận 1 cấm người và xe lưu thông từ 3h cùng ngày, phục vụ buổi tổng duyệt.

Hình ảnh ghi nhận tại các tuyến đường trung tâm TP HCM sáng nay, 27/4.

Đón bình minh trên Bến Bạch Đằng, sẵn sàng xem tổng duyệt diễu binh diễu hành.

Người dân nô nức kéo đến khu vực bắn đại bác tại bến Bạch Đằng

Phóng viên Báo Pháp luật Việt Nam ghi nhận, từ tối 26/4, trên vỉa hè các tuyến đường trung tâm tại TP HCM như Lê Duẩn, Đinh Tiên Hoàng, Phạm Ngọc Thạch, Pasteur... chật kín người dân. Họ chuẩn bị sẵn bạt, áo mưa, đồ ăn, ghế ngồi... đồng thời “săn” vị trí đẹp, chờ đến nay xem tổng duyệt diễu binh, diễu hành, mặc 2 cơn mưa khá lớn đổ xuống vào khoảng hơn 19h đến 21h.

Từ tối 26/4, người dân đã “đóng đô” ở các tuyến đường trung tâm TP HCM để chờ xem buổi tổng duyệt diễu binh sáng 27/4.

Hòa vào đám đông người trên vỉa hè đường Điện Biên Phủ, Vũ Quỳnh Anh (30 tuổi, Q. Bình Thạnh, TP HCM) cùng người bạn của cô quyết thức đến sáng để xem diễu binh, diễu hành. Quỳnh Anh cho biết, đây là sự kiện 50 năm mới có một lần nên nếu không thể tham dự cô sẽ tiếc nuối: “Những buổi sơ duyệt trước đó, do bận công việc nên chúng tôi bị lỡ hẹn. Lần này, chúng tôi vô cùng tự hào khi được cùng với người dân cùng chiêm ngưỡng màn diễu binh lịch sử chào mừng ngày lễ 30/4”.

Chị Ngọc Ánh (người cầm cờ bên phải, Hải Phòng) chia sẻ, nhân dịp vào chơi với họ hàng tại phường Long Bình, Biên Hòa, Đồng Nai, chị cùng bà con trong khu phố trải nghiệm tuyến Metro và nghỉ lại qua đêm tại Bến Bạch Đằng để hôm nay, 27/4, kịp xem tổng duyệt diễu binh.

Đông đảo người dân chọn cách nghỉ lại trên công viên bến Bạch Đằng để hôm nay xem lễ diễu binh cùng các hoạt động chào mừng ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Bà Huê (60 tuổi, Long An) chia sẻ đã đi từ 3h lên TP HCM để mong xem được tổng duyệt binh. “Tôi rất tự hào về thành phố mang tên Bác vì được trang hoàng quá đẹp. Tôi chúc cho mọi người luôn được hạnh phúc”, bà xúc động bày tỏ.

Anh Nguyễn Trần Đăng Khoa (mặc trang phục bộ đội, Đồng Tháp) cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi được đến TP HCM để xem các chương trình hướng đến lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất nước.

TP HCM những ngày “vui như Tết”, sẵn sàng không ngủ để xem diễu binh, diễu hành.

Ngày 30/4, chương trình diễu binh, diễu hành chính thức - Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) sẽ diễn ra từ 7h.

Đoàn di chuyển trên quãng đường 5 km từ cổng chính Thảo Cầm Viên (Quận 1) đến Dinh Độc Lập (Quận 1). Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển theo 4 hướng và di chuyển về điểm tập kết tại Công viên Tao Đàn, Công viên Bến Bạch Đằng, Sân vận động Hoa Lư và Công viên Lê Văn Tám, đảm bảo tránh ùn tắc.

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân theo dõi sự kiện đặc biệt này, TP HCM đã triển khai lắp đặt 21 màn hình Led dọc các tuyến đường trung tâm, điểm giao thông trọng yếu.

Đọc thêm