Trả lại bức tượng sau 25 năm lấy trộm

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau gần 25 năm biến mất, tượng gà trống vàng trên nóc nhà thờ Công giáo ở làng Bessan, tây nam nước Pháp, đã được trả lại cho cộng đồng.
Tượng gà trống vàng trở lại sau 25 năm mất cắp
Tượng gà trống vàng trở lại sau 25 năm mất cắp

Vào tháng 4/1999, tượng gà trống chỉ hướng gió này đã bị đánh cắp, khiến dân làng 5.500 người cảm thấy mất mát. Vào tháng 11/2023, một bưu kiện bí ẩn chứa tượng gà trống được gửi đến nhà sử học Michel Sabatery, người sau đó đã thông báo cho trưởng làng và công tố viên Raphael Balland.

Sự trở về của tượng gà trống vàng không chỉ là một bất ngờ mà còn mở ra câu chuyện về người đã đánh cắp nó. Cảnh sát nhanh chóng xác định danh tính của kẻ trộm khi người này sử dụng thẻ tín dụng cá nhân để trả phí gửi bưu kiện. Kẻ trộm đã ngoài 40 tuổi, thú nhận rằng đã lấy tượng trong một đêm nhậu say và giấu nó dưới tầng hầm vì cảm thấy hổ thẹn sau khi tỉnh rượu. Sau nhiều năm giữ bí mật, người này quyết định trả lại bức tượng cho làng.

Trưởng làng Bessan, ông Stephane Pepin-Bonet, đã thông báo rằng sẽ tổ chức một buổi lễ để gắn lại tượng gà trống vàng trên nóc nhà thờ với biện pháp bảo vệ chặt chẽ hơn. Pepin-Bonet cũng bày tỏ sự sẵn lòng tha thứ cho hành động của kẻ trộm, nhấn mạnh rằng tượng gà trống là một phần di sản văn hóa quý giá của làng.

Công tố viên Pháp từ chối tiết lộ danh tính của kẻ trộm và xác nhận rằng không có vấn đề pháp lý nào sẽ được đưa ra do hết thời hạn tối đa cho việc truy tố tội trộm cắp vặt.

Đọc thêm