Trào dâng ký ức hào hùng, niềm tự hào dân tộc khi trải nghiệm những 'địa chỉ đỏ'

(PLVN) - Dịp lễ 30/4, nhiều du khách đã đến với những “địa chỉ đỏ”, hành trình mang dấu ấn lịch sử, tìm về chốn xưa, nơi cha ông đã đổ xương máu, làm nên chiến thắng oanh liệt, góp phần cho ngày giải phóng, độc lập dân tộc hôm nay. Họ tri ân, tưởng nhớ và được sống lại những ký ức hào hùng của dân tộc, khơi dậy lòng tự hào dân tộc.
Địa đạo Củ Chi trở thành địa danh lịch sử thu hút du khách trong và ngoài nước tới tham quan. (Ảnh: Bảo An)

Ngược dòng thời gian trở về quá khứ hào hùng

Các hành trình chuyên đề lịch sử của các công ty lữ hành tổ chức được nhiều du khách chọn lựa: “Huyền thoại về những anh hùng” đưa du khách đến hội trường Thống Nhất, địa đạo Củ Chi, căn cứ Trung ương Cục miền Nam - đây đều là những địa danh ghi dấu chiến thắng lịch sử 30/4; “Hành trình ký ức” đến Quảng Trị, nghĩa trang Trường Sơn, cầu Hiền Lương - sông Bến Hải, với các chương trình giao lưu nhân chứng lịch sử, tái hiện Chiến dịch Hồ Chí Minh, giúp du khách hiểu sâu sắc hơn về tinh thần và giá trị hòa bình ngày hôm nay; Với “Về nguồn”, du khách ghé thăm lán Nà Nưa, đình Tân Trào, đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng ở và làm việc; cùng hành trình đến Quảng Bình, Quảng Trị - quê hương và nơi yên nghỉ của Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Nhiều tour được đông đảo du khách yêu thích như: “Biệt động văn hóa Sài Gòn”, “Sài Gòn xưa và nay”, “Quận 1 - sắc màu đêm” và “Huyền thoại những anh hùng - Đặc công rừng Sác - Đất thép thành đồng”. Trong đó, tour “Huyền thoại những anh hùng” được vinh danh tại cuộc thi thiết kế sản phẩm du lịch do Sở Du lịch TP HCM tổ chức nhân kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Chương trình “50 năm - Trở lại miền Nam yêu dấu” dành riêng cho các cựu chiến binh từ khắp mọi miền đất nước. Chương trình này đưa các cựu chiến binh về thăm lại chiến trường xưa - nơi họ từng gắn bó trong những năm tháng chiến đấu gian khổ. Theo kế hoạch, những địa danh như: Củ Chi, Cần Giờ, Dinh Độc Lập, Bến Nhà Rồng, hầm vũ khí biệt động Sài Gòn... không chỉ là điểm tham quan mà còn là biểu tượng của sự hy sinh, lòng yêu nước và tinh thần bất khuất.

Tour “Hà Nội - Quảng Bình - Quảng Trị” đưa du khách tham quan cầu Hiền Lương, sông Bến Hải, nhà lưu niệm và viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp, kết hợp tắm khoáng nóng. Du khách được khám phá cồn cát Quang Phú, tắm biển Đồng Hới, tìm hiểu lịch sử qua các kỷ vật chiến tranh, tạo nên trải nghiệm sâu sắc dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.

Theo bà Nguyễn Cẩm Tú - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch TP HCM, thành phố mang tên Bác là nơi mà mỗi địa danh, mỗi góc phố, mỗi khoảnh khắc đều có thể trở thành dấu ấn trong lòng người dân và du khách. Những địa điểm từng ghi dấu chân hành quân, từng chịu tiếng bom đạn, nay đã trở thành biểu tượng của sự hồi sinh và phát triển mạnh mẽ trong hòa bình.

Tour “Từ Mậu Thân đến mùa Xuân đại thắng” sẽ đưa du khách ngược dòng thời gian qua các di tích nổi bật, tái hiện hành trình đấu tranh để thống nhất đất nước như: Bảo tàng TP HCM, Trụ sở Phái đoàn liên lạc Bộ Tổng Tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam, Cơ sở giấu vũ khí của Biệt động thành đánh Dinh Độc Lập năm 1968, bia tưởng niệm các chiến sĩ Biệt động Sài Gòn...

Đặc biệt, vào lúc 11h30 ngày 30/4, du khách sẽ có mặt tại Dinh Độc Lập, được hòa mình trong sự kiện trọng đại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Thống nhất đất nước, cùng tự hào về chiến công lẫy lừng của cả dân tộc. Một tour du lịch khác là “Huyền thoại về những anh hùng đặc công Rừng Sác - Đất thép thành đồng - TP HCM” sẽ đưa du khách tìm về lịch sử với nhiều di tích mang ý nghĩa như: Di tích lịch sử Rừng Sác, Nghĩa trang liệt sĩ Rừng Sác, Địa đạo Củ Chi...

Cựu chiến binh hoài niệm với ký ức xưa. (Ảnh: B.Châu)

Trong khi đó, tour “Biệt động Sài Gòn - Những căn hầm huyền thoại” sẽ đưa du khách khám phá những công trình ngầm được thiết kế tinh vi giữa lòng Thành phố, được lắng nghe những câu chuyện hào hùng của các chiến sĩ biệt động hay đi thăm Di tích lịch sử Cơ sở bí mật Thành ủy Sài Gòn - Gia Định... Du khách sẽ được trải nghiệm những món ăn, thức uống hay được tìm hiểu những kỷ vật gắn liền với cuộc sống và chiến đấu của các chiến sĩ biệt động năm xưa.

Niềm tự hào rực cháy trong tim

Các tour du lịch về nguồn thường mang tính giáo dục sâu sắc, góp phần nâng cao nhận thức và lòng tự hào dân tộc. Với các cựu chiến binh, không chỉ cao tuổi, mà còn có bỏ bề dày thành tích cống hiến cho dân, cho nước với những hy sinh không gì có thể bù đắp được. Giờ đây ước nguyện cuối đời của họ chỉ muốn thăm lại chiến trường xưa, tìm về chút dư âm của quá khứ vàng son thuở thanh xuân để hồi tưởng, tự hào.

Những cái bắt tay thật chặt, những giọt nước mắt hạnh phúc của các thương binh, cựu chiến binh - những chiến sĩ dũng cảm năm xưa nay đầu đã bạc, đi lại khó khăn vì thương tật, nhưng vẫn được gặp nhau giữa chiến trường xưa. Những cây kơnia mấy người ôm không xuể, những ngôi nhà lợp bằng lá cây trung quân, bếp Hoàng Cầm, những hố bom, những giếng nước đào hàng chục mét vẫn không tìm được một giọt nước... như một đoạn phim từ ký ức xa xưa tràn về đầy ắp. Trong sâu thẳm quá khứ của các chiến sĩ anh hùng ấy, từng bụi cây, từng vuông đất nơi đây đều gắn bó cùng họ như máu thịt.

Xúc động biết bao khi đồng đội bao nhiêu năm gặp lại, thương binh - cựu chiến binh Hoàng Văn Nghiêm (82 tuổi), quê ở quận Kiến An, thành phố Hải Phòng chia sẻ: “Tôi bị vướng mìn trong một lần đi truy quét địch. Tôi được điều trị chăm sóc tận tình. Khi đất nước hoàn toàn độc lập, tôi và nhiều đồng chí khi rời quân ngũ đã trở thành doanh nhân thành đạt, những cán bộ địa phương gương mẫu. Dù ở đâu, làm gì, chúng tôi vẫn đau đáu nghĩ về đồng đội, về trung đoàn. Khi có điều kiện, chúng tôi lại tổ chức hỗ trợ, giúp đỡ nhau với nhiều hình thức, bằng tình cảm yêu thương, trân trọng”.

Du khách chụp ảnh với chiếc xe tăng 843 tại Dinh Độc Lập. (Ảnh: Quang Định)

Trong cuộc sống hiện đại, hối hả, người trẻ ngày nay mong muốn tìm đến những không gian, nơi mà họ có thể dừng lại, suy ngẫm và tìm kiếm điều gì đó bất biến, thiêng liêng, bồi đắp tâm hồn, neo giữ họ với cuộc đời, với nguồn cội. Vì vậy, nhiều người trẻ đã lựa chọn đến tham quan, tìm hiểu những di tích lịch sử của dân tộc, tìm về các chiến công của ông cha để vun bồi tình yêu quê hương, đất nước. Khi đứng trước những tượng đài, những di tích mang xương máu cha ông, người trẻ không chỉ nhìn thấy quá khứ, thấy lịch sử của một dân tộc, mà còn là thấu hiểu hơn câu chuyện của tiền nhân, cảm nhận được sự hiện diện của những linh hồn anh dũng, những câu chuyện, những giá trị để lại cho thế hệ hôm nay và còn tiếp nối đến mai sau.

Nữ sinh Hoàng Lê Trang (17 tuổi, ở Nam Đàn, Nghệ An) xúc động: “Chúng em đã trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc, từ trầm lắng, xúc động cho đến choáng ngợp và niềm tự hào mãnh liệt trong tim. Đứng giữa quảng trường, ngợp trong cờ đỏ sao vàng, chúng em thấy được sinh ra tại Việt Nam là một điều may mắn, thấy càng thêm yêu quê hương, đất nước mình. Giới trẻ chúng em nhủ lòng luôn tiếp bước cha anh để xây dựng một đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn; xứng đáng với sự hy sinh của những người đi trước”.

Ông Đoàn Ngọc Tùng - đại diện công ty lữ hành không khỏi xúc động khi kể về các đoàn khách khi đến thăm viếng hang Tám Cô (Quảng Bình). “Từ những quân nhân, cựu chiến binh tóc đã bạc trắng, đến các em thiếu nhi đều không khỏi xúc động, nghẹn ngào, có người khóc lên thành tiếng khi nghe hướng dẫn viên kể câu chuyện về sự hy sinh của Tiểu đội thanh niên xung phong, vì tránh bom mà tạt vội vào một cái hang nhỏ nằm giữa đại ngàn Trường Sơn, không may bị bom rải thảm trúng, cửa hang bị lấp. Sau 9 ngày đêm đào bới trong vô vọng, 8 cô thanh niên xung phong đã mãi mãi ra đi. Những câu chuyện chưa từng kể, dưới chân là đất thiêng, nơi lịch sử ghi danh, trong tim là niềm tự hào rực cháy, không thể nguôi” - ông Đoàn Ngọc Tùng rưng rưng.

Theo một số hãng lữ hành, năm nay, lượng du khách đặt tour về nguồn, hoài niệm tăng 40% so với năm trước, nhất là du khách Việt kiều.

Anh Nguyễn Trọng Ân (53 tuổi, Việt kiều Đức) xúc động: “Năm nay, tôi đưa bố mẹ và các con về Việt Nam. Thay vì đi tắm biển, nghỉ dưỡng, tôi đặt tour 8 ngày cùng các con tới TP Hồ Chí Minh. Thăm các chiến trường xưa, tận mắt thấy những chứng tích lịch sử còn sót lại và nghe các hướng dẫn viên kể về những chiến công hào hùng của cha ông khiến gia đình tôi rất xúc động. Đây cũng là dịp để gia đình Việt kiều như tôi hiểu hơn về cội nguồn và lịch sử dân tộc Việt Nam và tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì độc lập dân tộc”.