Tri ân miền đất lửa - Báo PLVN dâng hương tưởng niệm các anh linh liệt sỹ

(PLO) - Tiếp tục chuyến đi Tri ân vùng đất lửa Quảng Trị, sáng hôm nay18/7, Đoàn công tác của Báo PLVN do Tiến sỹ Đào Văn Hội - Tổng Biên tập, ông Đặng Ngọc Luyến - Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập thường trực  dẫn đầu, đã đến dâng hương tưởng niệm các anh linh liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Thành cổ Quảng Trị, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và Nghĩa trang Liệt sỹ Quốc gia Đường 9. 
Tri ân miền đất lửa - Báo PLVN dâng hương tưởng niệm các anh linh liệt sỹ
Tham dự lễ dâng hương cùng đoàn có ông Phan Văn Phong - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị, ông Trần Kim Dũng - Phó cục trưởng Cục thi hành án Dân sự tỉnh Quảng Trị. Đồng hành cùng đoàn công tác của Báo pháp luật Việt Nam còn có bà Nguyễn Thị Ngọc - Chủ tịch HĐQT, cùng các cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Lochsa Việt Nam.
Lãnh đạo báo PLVN và Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị dâng hương tại Nghĩa trang Thành cổ
 Lãnh đạo báo PLVN và Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Quảng Trị dâng hương tại Nghĩa trang Thành cổ
Đoàn công tác tưởng nhớ các anh linh liệt sỹ đã ngã xuống ở Nghĩa Trang thành cổ Quảng Trị
 Đoàn công tác tưởng nhớ các anh linh liệt sỹ đã ngã xuống ở Nghĩa Trang thành cổ Quảng Trị
Lãnh đạo, nhân viên Công ty Cổ phần Lochsa Việt Nam dâng hoa tại đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn
 Lãnh đạo, nhân viên Công ty Cổ phần Lochsa Việt Nam dâng hoa tại đài tưởng niệm Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn
Đứng trước anh linh các liệt sỹ đã ngã xuống về nền độc lập, tự do của nước nhà, cán bộ, phóng viên Báo PLVN thành kính tưởng nhớ đến công lao, sự hy sinh của các anh. Cán bộ, phóng viên Báo PLVN  nguyện hứa sẽ cống hiến hết sức lực của mình để xây dựng đất nước, luôn giữ cho “tâm sáng, lòng trong, ngòi bút sắc” để xứng đáng là những chiến sỹ thời bình trên mặt trận thông tin tuyên truyền, xứng đáng là địa chỉ tin cậy của bạn đọc, là cơ quan ngôn luận của Bộ Tư pháp.
Đoàn Công tác tưởng nhớ anh linh các liệt sỹ ở Nghĩa Trang liệt sỹ Trường Sơn
 Đoàn Công tác tưởng nhớ anh linh các liệt sỹ ở Nghĩa Trang liệt sỹ Trường Sơn
Sau khi thắp hương tưởng niệm các anh linh liệt sỹ ở Đài tưởng niệm, Đoàn công tác đã cùng nhau lặng lẽ đi thắp hương, chăm sóc từng ngôi mộ, đóng góp công quả để cùng tu sửa nghĩa trang, chăm sóc mộ phần cho các liệt sỹ.  
Lãnh đạo, phóng viên báo PLVN chăm sóc phần mộ liệt sỹ
 Lãnh đạo, phóng viên báo PLVN chăm sóc phần mộ liệt sỹ
Bà Chủ tịch hội đồng quản trị và nhân viên Công ty Cổ phần Lochsa Việt Nam chăm sóc phần mộ liệt sỹ
Bà Chủ tịch hội đồng quản trị và nhân viên Công ty Cổ phần Lochsa Việt Nam chăm sóc phần mộ liệt sỹ
Tri ân Quảng Trị là chương trình được thực hiện theo thông lệ hàng năm của báo Pháp luật Việt Nam. Lý giải nguyên nhân của chuyến đi, lý do chọn Quảng Trị làm điểm đến cho hành trình tri ân,  ông Đào Văn Hội tâm sự: “Quảng Trị là một trong những địa danh tàn khốc nhất trong lịch sử chiến tranh Việt Nam; nơi nằm lại của rất nhiều chàng trai, cô gái “xếp bút nghiên theo việc đao cung” để mong quê hương thống nhất; nơi có nhiều địa danh như sông Bến Hải, nơi chia cắt đất nước, Thành cổ Quảng Trị, Ngã ba Đồng Lộc... vẫn còn dấu tích của bom đạn với những trận đánh ác liệt... ”
Ông Đào Văn Hội, ông Đặng Ngọc Luyến cùng đoàn công tác dâng hương ở Nghĩa Trang Thành cổ
Ông Đào Văn Hội, ông Đặng Ngọc Luyến cùng đoàn công tác dâng hương ở Nghĩa Trang Thành cổ 
Cũng theo lời Tổng biên tập Đào Văn Hội, những chuyến đi như thế này không chỉ là những chuyên đi tri ân, mà còn có giá trị bồi đắp tâm hồn. “Ở đây chỉ còn lại tình người, sự san sẻ với nhau. Tôi muốn hàng năm anh em đến đây không phải chỉ thăm viếng mà thấm nhuần một bài học lớn về đạo đức, sự hy sinh và tình người”, - ông nói/.

Đọc thêm