Trịnh Công Sơn nhờ em gái Trịnh Vĩnh Trinh làm “bồ câu đưa thư” để kết nối với Dao Ánh

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tiết lộ từng là “bồ câu đưa thư” kết nối cho tình cảm của anh trai và Dao Ánh.
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Dao Ánh thời trẻ.
Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Dao Ánh thời trẻ.

Có thể nói tình yêu là đề tài lớn và ảnh hưởng nhất trong các tác phẩm của Trịnh Công Sơn. Các bản tình ca ông viết mang giai điệu nhẹ nhàng, dễ hát và lưu giữ theo năm tháng. Nhạc tình của ông đa số là nhạc buồn, thường nói lên tâm trạng cô đơn của kiếp người như: “Sương đêm”, “Ướt mi”, “Diễm xưa”, “Biển nhớ”, “Tình xa”, “Tình nhớ”…

Tâm sự với “Vẫn hát lời tình yêu” về kỷ niệm giữa mình và anh trai Trịnh Công Sơn, Trịnh Vĩnh Trinh - em gái ông, đồng thời là người được mệnh danh “một trong ba giọng hát nhạc Trịnh hay nhất” chia sẻ: “Ở trong nhà, Trinh là người được anh Sơn cưng chiều nhất”.

Khi được MC Nguyên Khang hỏi về bức ảnh kỷ niệm cắt tóc cho anh trai, nữ ca sĩ rất bất ngờ và nhớ lại: “Trong chuyến đi Pháp, lần đó tóc anh Sơn dài mà anh lại lười ra tiệm cắt và anh không thích thợ cắt tóc anh ngắn quá, nên tóc của anh Sơn đều do các em gái cắt”. Bà còn tiết lộ cố nhạc sĩ rất biếng ăn, mỗi bữa chỉ ăn được 2 thìa cơm. Các cô em gái phải ngồi canh lúc nhạc sĩ đang nói chuyện “thao thao bất tuyệt” với bạn bè thì đút cho ông ăn.

Ca sĩ Tấn Sơn - một thành viên nhóm Du ca Trịnh Công Sơn đã dành 20 năm theo đuổi đam mê nhạc Trịnh chia sẻ: “Nhạc Trịnh tôi được nghe và hát từ nhỏ nhưng mãi tới ngày anh mất thì Tấn Sơn mới được mời hát. Từ cơ duyên đó nên ‘dính’ luôn với nhạc Trịnh đến bây giờ”. Từ đó, nam ca sĩ đã ra mắt nhiều sản phẩm nhạc Trịnh như: “Dấu chân địa đàng”, “Tình và yêu”, “Tình xót xa vừa”…

Với Cẩm Vân, nữ ca sĩ cũng chia sẻ về lần sinh nhật cuối cùng của cố nhạc sĩ: “Anh Sơn gọi tôi đến và muốn tôi hát chay ca khúc 'Sóng về đâu' cho anh nghe trong căn phòng nhỏ của mình, khi đó không có âm thanh, cũng không có ban nhạc, đây cũng là bài hát cuối cùng mà anh Sơn nghe tôi hát”.

Trịnh Vĩnh Trinh, ca sĩ Cẩm Vân, Tấn Sơn chia sẻ về kỷ niệm với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: SV.

Trịnh Vĩnh Trinh, ca sĩ Cẩm Vân, Tấn Sơn chia sẻ về kỷ niệm với cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Ảnh: SV.

Khi nhắc đến nhạc sĩ Trịnh Công Sơn thì không thể không nhắc đến những “bóng hồng” luôn hiện hữu trong các sáng tác của ông. Trong 37 năm từ khi gặp Dao Ánh đến cuối đời, Trịnh Công Sơn đã viết hơn 300 lá thư cho bà và được in thành sách “Thư tình gửi một người”.

Trịnh Vĩnh Trinh chia sẻ về tình cảm lãng mạn của anh trai dành cho người đẹp: “Tình yêu của anh Sơn rất lãng mạn, nhiều lúc anh dùng nến để viết tên chị Ánh. Trong những chuyến đi công tác, anh nhặt và ép lá khô để gửi tặng cho chị. Những điều đó có thể thấy tình yêu của anh Sơn dành cho chị sâu đậm đến mức nào”. Bà còn tiết lộ tất cả các chị em đều ngây thơ và vô tư trở thành “bồ câu đưa thư” kết nối cho tình cảm của anh trai và chị Dao Ánh thời điểm đó.

Đặc biệt, Trịnh Vĩnh Trinh cũng lần đầu chia sẻ về ý nghĩa của ca khúc “Có một dòng sông đã qua đời”: “Hôm đó anh Sơn đi Đà Lạt và tình cờ gặp lại người tình cũ. Khi đó chị Dao Ánh đang đi với một người đàn ông, được biết đó chính là chồng của chị và hai người đang hưởng tuần trăng mật tại Đà Lạt. Anh Sơn rất buồn và kể lại với cho các em gái nghe, trong lúc đó anh đi qua một chiếc cầu và dưới cầu có một con sông chảy qua. Anh Sơn nghĩ rằng người yêu của anh cũng như một dòng sông đã đi qua cuộc đời anh vậy. Và thế là bài hát ra đời”.

Đọc thêm