Trợ giúp pháp lý cho 2 cụ bà bị côn đồ hành hung dã man

 Theo thông tin được nhiều báo đăng tải, ngày 14/10, cụ Trần Thị Mai (85 tuổi) và Trần Thị Đầm (75 tuổi) trú tại số 94, đường Ngô Quyền, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) bị côn đồ hành hung dã man…

Theo thông tin được nhiều báo đăng tải, ngày 14/10, cụ Trần Thị Mai (85 tuổi) và Trần Thị Đầm (75 tuổi) trú tại số 94, đường Ngô Quyền, phường Nguyễn Nghiêm, TP Quảng Ngãi (Quảng Ngãi) bị côn đồ hành hung dã man…

Không ngại thuê côn đồ

Bên chiếc giường nhỏ ở góc nhà, hai cụ bà chưa hết kinh hoàng khi kể lại sự việc. Cụ Đầm kể, khoảng 8h hôm đó, hơn 20 người dùng mã tấu, dao, búa… xông vào đập phá, lấy đi một số vật dụng trong nhà. Ông Trần Quốc Anh (65 tuổi, em của bà Mai) đến coi nhà cũng bị bọn côn đồ bắt trói lại. Cụ Đầm phản ứng, liền bị một tên trong nhóm đánh bầm dập hai cánh tay. Bọn côn đồ còn xông lên lầu 1 và lầu 2 đập phá đồ đạc, trèo lên mái nhà dùng mã tấu chặt phá mái tole, giật sập la phông.

Cụ Mai giờ rất yếu, hiện cụ đã nằm liệt một chỗ
Cụ Mai giờ rất yếu, hiện cụ đã nằm liệt một chỗ

Khi Công an phường Nguyễn Nghiêm và Cảnh sát 113 có mặt, các đối tượng đã nhanh chóng bỏ đi. Qua những thông tin ban đầu, ngôi nhà số 94 do cụ Mai mua để ở và kinh doanh ngư cụ với giá 50 cây vàng. Năm 1991, Ông Trần Nguyên Vũ (em ruột cụ Mai) không có chỗ ở nên cụ đã đồng ý cho tới ở chung và nhập khẩu từ năm 1991.

Lợi dụng sự tin tưởng của chị, ông Vũ đã giả mạo giấy tờ để chuyển quyền sở hữu nhà và đất sang tên mình rồi bán cho ông Huỳnh Văn Trung. Hơn hai năm qua, hai cụ luôn bị người lạ mặt đến đe dọa. Đã nhiều lần căn nhà của cụ Mai bị ném đá, phá hủy, chửi bới để buộc cụ phải giao nhà.

Quyết không rời khỏi nhà mình, hai chị em cụ Mai và Đầm bị ông Trung kéo cửa sắt nhốt lại, chỉ chừa lại một khe hẹp đủ để người thân gửi cơm ăn, nước uống vào bên trong. Từ ngày bị nhốt trong nhà, sức khỏe cụ Mai rất yếu, hiện cụ đã bị liệt nằm một chỗ. Công an phường Nguyễn Nghiêm làm việc với ông Trung và ông này thừa nhận hành vi cho người đến đập phá nhà của hai bà cụ.

Cần thiết phải trợ giúp pháp lý

Cụ Mai đã từng khởi kiện yêu cầu tòa buộc ông Vũ phải trả lại giấy tờ nhà, đất. Trong khi ông Vũ cho rằng, ngôi nhà trên thuộc quyền sở hữu của mẹ đẻ ông Vũ và bà Mai, đã di chúc giao căn nhà và đất cho ông Vũ nên ông Vũ đã làm thủ tục chuyển quyền sở hữu từ cụ Mai sang tên ông. 

Bà Trần Thị Đầm
Bà Trần Thị Đầm

Từ khi căn nhà được bán cho ông Trung, ông này không cho cụ Đầm và Mai ở vì cho rằng nhà thuộc sở hữu của mình. Còn hai cụ Mai và bà Đầm cho rằng, bản án số 77 của Tòa Phúc thẩm TANDTC tại Đà Nẵng không tuyên buộc bà trả nhà cho ông Vũ, nên việc ông Vũ bán ngôi nhà trên là bất hợp pháp.

Nhận thấy cuộc sống và tính mạng của hai cụ đang bị đe dọa, ngày 25/10, Cục Trợ giúp pháp lý (Bộ Tư pháp) đã có Công văn số 383 gửi Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Ngãi, đề nghị chỉ đạo cán bộ chuyên môn chủ động liên hệ, hoàn thiện thủ tục và cử Trợ giúp viên pháp lý hoặc cộng tác viên là luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho hai cụ bằng hình thức phù hợp; báo cáo kết quả về Cục trước ngày 10/11/2010.

Thục Quyên

Đọc thêm