Những tấm gương trung thực

(PLO) - Trong tháng 8, hai cán bộ, sĩ quan quân đội ở hai đầu Tổ quốc là tấm gương điển hình về sự trung thực, khi trả lại số tiền lớn cho người dân bị rơi. 
Thiếu tá Cao Hoài Nam trả lại tiền cho người đánh rơi.
Thiếu tá Cao Hoài Nam trả lại tiền cho người đánh rơi.

Chiều 25/8, tại xã Lại Sơn (Kiên Hải, Kiên Giang), Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng (BP) Hòn Sơn (Bộ đội Biên phòng Kiên Giang) đã tổ chức trao trả tài sản cho người dân bị đánh rơi. Trước đó, khoảng 8h30 ngày 23/8, Thiếu tá Cao Hoài Nam - nhân viên Trạm Kiểm soát Biên phòng Bãi Nhà (Đồn BP Hòn Sơn), trên đường đi công tác địa bàn đã nhặt được một chiếc ví da màu đen tại ấp Thiên Tuế (Lại Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang).

Sau khi nhặt được ví, Thiếu tá Cao Hoài Nam báo cáo sự việc với Ban Chỉ huy Đồn BP Hòn Sơn. Qua kiểm tra trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân mang tên Lê Thanh Phong (SN 1976, ở ấp Bãi Nhà B (Lại Sơn, Kiên Hải, Kiên Giang) và 20 triệu đồng tiền mặt. Sau khi phối hợp với chính quyền xã xác minh đúng sự việc, Ban Chỉ huy Đồn BP Hòn Sơn đã thông báo và mời anh Phong lên đơn vị để tiến hành thủ tục trao trả lại chiếc ví cùng giấy tờ tùy thân, tài sản bị rơi.

Sau khi nhận lại tài sản bị rơi, anh Lê Thanh Phong cho biết: “Số tiền 20 triệu đồng mà tôi bị rơi là tiền công đi biển hơn 3 tháng nay tích góp để chuẩn bị sửa lại mái nhà cho cha mẹ. Thật may là Thiếu tá Nam nhặt được, trả lại cho tôi. Tôi rất cảm động và cảm ơn anh cùng các đồng chí bộ đội biên phòng”.

Trước đó, khoảng 7h30 sáng 2/8/2018, trên đường đến nhận nhiệm vụ trực ban, Đại úy Đào Văn Quang-Trợ lý Ban Chính trị (Trường Quân sự tỉnh Hưng Yên) nhìn thấy chiếc túi xách da nữ màu đen rơi trước cổng đơn vị. Đại úy Quang đã cầm chiếc túi xách báo cáo với Đại tá Nguyễn Tất Quân-Chính ủy nhà trường.

Đại úy Đào Văn Quang.
Đại  úy Đào Văn Quang.

Sau khi thông báo rộng rãi trong toàn trường để tìm chủ nhân chiếc túi, nhà trường xác nhận chiếc túi là của chị Nguyễn Thị Thảo-Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Trưởng ban Tuyên giáo xã Tam Đa, huyện Phù Cừ, hiện đang học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh tại Trường Quân sự tỉnh. 

Chị Thảo phấn khởi chia sẻ: “Sau khi biết mình bị mất túi, tôi nghĩ sẽ không thể tìm thấy được. Vì quãng đường tôi đi từ nhà đến trường rất xa, gần 30 cây số. Sau khi được đồng chí Phúc, lớp trưởng thông báo, có ai trong lớp mất ví sau giờ học lên Ban Giám hiệu nhà trường để nhận lại, tôi rất mừng. Tôi đã nhận lại được toàn bộ tài sản của mình gồm nhiều giấy tờ tùy thân, điện thoại và số tiền hơn 8 triệu đồng”.  

Đọc thêm