Tiếng lòng tri ân tại 'tọa độ lửa'

(PLO) - Sáng ngày 6/7, đoàn công tác “Tri ân tháng 7 miền Trung” của Báo PLVN đã đến dâng hương, dâng hoa tri ân các liệt sĩ hi sinh tại khu tưởng niệm 10 cô gái Ngã ba Đồng Lộc, khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn. 
Tiến sỹ Đào Văn Hội - Tổng Biên tập Báo PLVN dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn
Tiến sỹ Đào Văn Hội - Tổng Biên tập Báo PLVN dâng hoa tại Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn

Đây là lần đầu tiên trong cuộc hành hương tri ân miền Trung, Đoàn công tác của Báo PLVN đã đến khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Mỹ Sơn, Đô Lương, Nghệ An).

Trước ngôi mộ chung của 13 chiến sĩ TNXP thuộc Đại đội 317 đã hi sinh vào ngày 31/10/1968, sau khi dâng hương, dâng hoa đoàn đã được BQL Khu di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn kể về sự hi sinh oanh liệt của các anh hùng. 


Những dòng hồi ức được kể lại bằng giọng xứ Nghệ truyền cảm của cô hướng dẫn viên khiến các thành viên trong đoàn không kìm nổi nước mắt.

Tại nhà thờ chung, TS Đào Văn Hội, Tổng biên tập và Phó Tổng biên tập thường trực Đặng Ngọc Luyến đã dâng hương báo công với các anh hùng liệt sỹ. Sau đó, các thành viên trong đoàn đã thắp nén hương tri ân linh hồn của 1.240 chiến sĩ đã anh dũng hi sinh cho tổ quốc.

Truông Bồn được biết đến là địa danh huyền thoại, chứng tích hào hùng bất hủ ghi dấu những chiến công và sự hy sinh oanh liệt của quân và dân ta trong cuộc đấu tranh vệ quốc vĩ đại của dân tộc. Trong những năm tháng chiến tranh khốc liệt của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trên tuyến đường chiến lược 15A- cung đường độc đạo Truông Bồn – Nơi kết nối các huyết mạch giao thông của hậu phương lớn miền Bắc chi viện sức người, sức của cho chiến trường miền Nam. 

Các thành viên trong đoàn đã thắp nén hương tri ân linh hồn của 1.240 chiến sĩ
Các thành viên trong đoàn đã thắp nén hương tri ân linh hồn của 1.240 chiến sĩ

Phát hiện được vị trí chiến lược của Truông Bồn, từ năm 1964 – 1968 đế quốc Mỹ đã điên cuồng đánh phá với gần 20 ngàn quả bom các loại và hàng chục ngàn quả tên lửa, hòng cắt đứt “mạch máu” giao thông của ta. 

Trong cuộc “đọ sức” với bom đạn của giặc Mỹ tại “tọa độ lửa” Truông Bồn hơn 1.500 cán bộ chiến sỹ của 9 Đại đội TNXP, thuộc Tổng đội TNXP chống Mỹ cứu nước tỉnh Nghệ An đã cùng các lực lượng của quân và dân ta ngày đếm bám trụ, chiến đấu ngoan cường. 

Với lòng quả cảm, ý chí và quyết tâm sắt đá “tim có thể ngừng đập- nhưng đường không thể tắc” các chiến sỹ đã lập những chiến công, những kỳ tích, làm nên chiến thắng Truông Bồn. 

Trong cuộc chiến đấu sinh tử này, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ bộ đội, TNXP, công nhân ngành giao thông, dân quân tự vệ bị thương. Có 1.240 cán bộ chiến sĩ đã dũng cảm hy sinh. Đặc biệt là những chiến công và sự hy sinh oanh liệt ngày 31/10/1968 của 13 chiến sĩ TNXP “Tiểu đội cảm tử”, “Tiểu đội Cọc tiêu sống” anh hùng thuộc Đại đội TNXP 317. 

Trước đó, tại Hà Tĩnh, cùng với sự tham gia của ông Lê Viết Hồng - Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh - Đoàn công tác của Báo PLVN đã đến đặt vòng hoa, dâng hương tại khu mộ 10 nữ anh hùng liệt sỹ thanh niên xung phong (TNXP) Ngã ba Đồng Lộc và dâng hương tại Nhà bia tưởng niệm các liệt sỹ TNXP toàn quốc – nơi ghi danh hơn 4 nghìn liệt sỹ TNXP trong cả nước.

Phó TBT Thường trực Đặng Ngọc Luyến dâng hương hoa tại phần mộ của 10 nữ liệt sỹ Ngã ba Đồng Lộc
Phó TBT Thường trực Đặng Ngọc Luyến dâng hương hoa tại phần mộ của 10 nữ liệt sỹ Ngã ba Đồng Lộc

Trước anh linh 10 nữ anh hùng, các liệt sỹ TNXP toàn quốc, đoàn công tác của báo PLVN đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn, ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp cách mạng của Đảng, vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. 

Bên hố bom lịch sử,nơi 10 nữ liệt sỹ đã hy sinh anh dũng
Bên hố bom lịch sử,nơi 10 nữ liệt sỹ đã hy sinh anh dũng

Trước sự hy sinh cao cả của các bậc tiền nhân cách mạng, mỗi thành viên trong đoàn cũng nguyện hứa sẽ ra sức học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, hết mình giúp đỡ đồng bào nhân dân, góp phần vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và Nhà nước trong thời đại mới.

Ngã ba Đồng Lộc là một địa chỉ đỏ, là mảnh đất thiêng liêng, là biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng Cách mạng. Nơi đây đã đi vào lịch sử như một bản hùng ca về quyết tâm sắt đá vì miền Nam ruột thịt, vì độc lập tự do thống nhất Tổ quốc, vì hòa bình. 


Sự hy sinh anh dũng của 10 TNXP và hàng vạn chiến sĩ, bộ đội, công nhân giao thông, TNXP và nhân dân tại Ngã ba huyết mạch đã trở thành biểu tượng cống hiến to lớn của hàng triệu thanh niên vì nước quên thân, không tiếc tuổi xuân vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngã ba Đồng Lộc cùng 10 cô gái đã trở thành huyền thoại trong lòng người, là khúc tráng ca bất tử của tuổi trẻ trong cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Sự hy sinh anh dũng của 10 liệt nữ cùng lực lượng TNXP và hàng nghìn chiến sĩ quân đội, công an, cán bộ giao thông mãi mãi trở thành biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam./.

Dẫn đầu đoàn công tác Tri ân tháng 7 miền Trung của Báo Pháp luật Việt Nam là Tiến sỹ Đào Văn Hội - Tổng Biên tập, ông Đặng Ngọc Luyến - Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng biên tập Thường trực, cùng các cán bộ, phóng viên trong cơ quan.

Đồng hành cùng Đoàn công tác còn có ông Nguyễn Sỹ Hồng, Chủ tịch HĐQT và cán bộ nhân viên của Công ty Cổ phần Lochsa Việt Nam.

Tháng 7 về miền Trung, mệnh lệnh từ trái tim

 

Không chỉ là thông lệ, mà đã thành “luật bất thành văn” từ 10 năm nay, vào những ngày tháng 7 Đoàn công tác báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) lại có chuyến đi tri ân miền Trung, tưởng nhớ những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống để giành độc lập tự do cho đất nước. Chuyến đi còn có những hoạt động làm công tác xã hội, ghi nhận cổ vũ hoạt động của chính quyền, cơ quan Tư pháp một số địa phương...

Ngô Toàn - Phan Quyên

Đọc thêm