Tự hào Đại học Luật mến yêu

(PLVN) -Dù đi đâu, ở vị trí cương vị nào, những người đã từng học tập, công tác tại Trường Đại học Luật vẫn rất nhớ về ngôi trường giàu truyền thống, nơi mình đã có một thời gắn bó, yêu thương.

Viện trưởng Viện Khoa học pháp lý Nguyễn Văn Cương: Cảm ơn các thầy cô vẫn tiếp tục truyền lửa, giữ vững niềm tin vào công lý

Tôi thật may mắn khi từng là sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội, được nhiều thầy cô đáng kính dìu dắt trưởng thành và được làm bạn với bao người bạn mến yêu. Những kỷ niệm hơn 20 năm trước cùng nhiều người bạn của tôi như một phần ký ức không thể phai mờ. 

 

Tôi may mắn được tham gia làm Chủ tịch một số hội đồng bảo vệ luận văn của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội khi các em trực tiếp thuyết trình, bảo vệ luận văn bằng tiếng Anh. Tôi rất ấn tượng bởi các em thực sự giỏi hơn lớp người chúng tôi ngày trước rất nhiều. Vì thế, có lý do gì mà không đặt niềm tin vào thế hệ trẻ hôm nay và tương lai của Nhà nước pháp quyền XHCN và nền tư pháp hiện đại! 

Nhân dịp Trường Đại học Luật Hà Nội chào đón sinh nhật lần thứ 40, tôi xin kính chúc các thầy cô, các bạn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công! Cảm ơn các thầy cô vẫn tiếp tục truyền lửa, giữ vững một niềm tin vào sự tồn tại của công lý và hết lòng vì sự nghiệp trồng người!

Giám đốc Học viện Tư pháp Đoàn Trung Kiên: Những năm tháng học tập tại Trường đã giúp tôi trưởng thành, vững vàng

Thấm thoát đã gần 20 năm kể từ ngày tôi tốt nghiệp cử nhân luật nhưng dù có thêm bao nhiêu năm nữa thì tâm trí tôi vẫn in sâu những tình cảm thân thương của các thầy cô, những ánh mắt bạn bè, những tiếng cười trong trẻo vang lên từ mỗi giảng đường, mỗi khuôn viên của nhà trường. Đối với tôi, Trường là nơi tôi đã gắn bó với tất cả nhiệt tình của tuổi trẻ, là nơi tôi học tập và lớn lên, là nơi tôi được giữ lại Trường làm giảng viên Khoa Pháp luật Kinh tế tròn một thập niên. 

 

Những năm tháng dưới mái trường, tôi không chỉ được học những kiến thức về chuyên ngành pháp luật kinh tế giúp tôi có những thành công bước đầu trong sự nghiệp mà thông qua các hoạt động khác đã giúp tôi trưởng thành, vững vàng hơn rất nhiều. Đến nay, Trường đã có bề dày truyền thống thành tích đáng tự hào, đặc biệt nhà trường xây dựng được đội ngũ thầy cô nhiệt huyết, tài năng. Tôi mong ở tuổi 40, Trường tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, vững bước trưởng thành và ngày càng đóng góp nhiều cho Bộ, ngành, đất nước và xã hội, khẳng định vị thế hàng đầu trong hệ thống các trường đại học Việt Nam và vươn tầm khu vực, thực sự trở thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật của cả nước trong thời đại 4.0.

PGS.TS Trần Ngọc Dũng (nguyên Trưởng Khoa Sau đại học, Trường Đại học Luật Hà Nội): Tự hào góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp chung của nhà trường

Là một trong những giảng viên đầu tiên của Trường Đại học Luật Hà Nội, tôi đã chứng kiến sự lớn mạnh vượt bậc của Trường về mọi mặt so với lúc mới thành lập. Trường đã trở thành trung tâm đào tạo cán bộ pháp lý, trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý và trung tâm truyền bá các tư tưởng pháp lý lớn nhất nước, đúng như lời cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng đã căn dặn. Để đạt được những thành công to lớn đó, tập thể cán bộ, giảng viên, sinh viên, học viên của Trường đã thể hiện sự đoàn kết, cố gắng phấn đấu, nỗ lực không mệt mỏi. 

 

Tôi tự hào rằng mình cũng đã kiên trì vượt qua mọi khó khăn, góp phần nhỏ bé vào sự nghiệp chung của nhà trường. Tôi nguyện sẽ tiếp tục cống hiến hết sức mình vào công cuộc thực hiện sứ mạng vẻ vang của Trường, xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội trong giai đoạn mới.  

Đọc thêm