Tử hình nghịch tử chôn xác mẹ ngoài mương

Ngày 2/8, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Triều. HĐXX đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với Triều về tội giết người.

Năm 2004, sau khi mãn hạn tù về tội trộm cắp tài sản, Nguyễn Thế Triều (SN 1983, quê Tiền Giang) về sống với mẹ đẻ là bà Châu đã ngoài 70 tuổi ở xã Tân Trung, huyện Gò Công (Tiền Giang). Do cậu con trai đã lớn tuổi nhưng lười lao động, không chịu làm ăn nên người mẹ thường la rầy.

Hình chỉ mang tính minh họa (Internet)
Hình chỉ mang tính minh họa (Internet)

Tối 31/8/2012, lại bị bà Châu cằn nhằn nên Triều nảy sinh ý định giết mẹ. Lợi dụng lúc người mẹ đang ngồi chải tóc, Triều dùng dao chém nhiều nhát vào cổ và đầu người đã mang nặng đẻ đau ra mình. Nhằm che giấu tội ác, nghịch tử mang xác bà Châu chôn ở mương nước cạn cách nhà 100m. Tại phiên tòa sơ thẩm, Triều bị lĩnh án tử hình.

Ngày 2/8, Tòa Phúc thẩm TANDTC tại TP HCM đã mở phiên tòa phúc thẩm để xem xét đơn xin giảm nhẹ hình phạt của Triều. Bào chữa cho Triều, luật sư nêu hoàn cảnh gia đình bị cáo rất bi đát, mồ côi cha. Nhà có 3 anh em nhưng 2 người anh đầu cũng đã mất sớm trong khi mẹ già lại bị tật, cuộc sống hàng ngày không đủ ăn nên lâm vào bế tắc...

Từ đó luật sư xin Tòa cho bị cáo cơ hội được sống. Tuy nhiên, xét hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, mất hết tính người, chỉ vì lười biếng không chịu lao động bị la mắng mà ra tay giết mẹ của mình nên HĐXX đã bác đơn xin giảm nhẹ hình phạt, tuyên y án tử hình đối với Triều về tội giết người./.

S.H

Đọc thêm