Tượng đài chiến thắng thành “bãi đáp” của con nghiện

Tượng đài tưởng niệm chiến thắng mùa Xuân 1968, nằm giáp ranh giữa khối phố 8, phường An Mỹ và khối phố Mỹ Thạnh Tây, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam, được xây dựng hàng tỷ đồng, chỉ vừa hoàn thành được 3 năm, nhưng đang bị xuống cấp một cách thảm hại, cỏ cây mọc um tùm, còn tệ hơn khi các con nghiện chọn nơi này làm điểm tụ tập chích hút.

Tượng đài tưởng niệm chiến thắng mùa Xuân 1968, nằm giáp ranh giữa khối phố 8, phường An Mỹ và khối phố Mỹ Thạnh Tây, phường Tân Thạnh, TP.Tam Kỳ, Quảng Nam, được xây dựng hàng tỷ đồng, chỉ vừa hoàn thành được 3 năm, nhưng đang bị xuống cấp một cách thảm hại, cỏ cây mọc um tùm, còn tệ hơn khi các con nghiện chọn nơi này làm điểm tụ tập chích hút.

Khu Tượng đài tưởng niệm chiến thắng mùa Xuân 1968 được xây dựng để tưởng nhớ các anh hùng Liệt sĩ và đồng bào đã hi sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân 1968 khi tấn công đánh chiếm tỉnh đường Quảng Tín (TP.Tam Kỳ bây giờ).

Công trình chỉ mới hoàn thành và đưa vào sử dụng từ năm 2008 nhưng do không được quản lý và bảo vệ nên nhiều hạng mục của công trình đã bị hư hại, khu Tượng đài trở thành nơi ẩn nấp của người lang thang và con nghiện.

Kim tiêm vương vãi khắp nơi.

 Bà Nguyễn Thị Hoa (một người dân sống ngay sát khu tưởng niệm) bức xúc nói: “Lúc công trình mới hoàn thành còn thấy có lực lượng bảo vệ đến canh gác; Khi ấy khu tưởng niệm này vui lắm, bà con khu phố vẫn ra đây để tập thể dục hay đi bộ nhưng 2 năm trở lại đây thì không thấy ai tới quản lý. Giờ kim tiêm nhiều lắm, chúng tôi không ai dám vô đấy, vì sợ giẫm phải”.  

Bốn mặt hàng rào thép bảo vệ tượng đài đã bị  mất hết 3 mặt, chỉ còn trơ lại trụ xi măng, chỉ có hàng rào gần nhà bà Hoa là còn nguyên vẹn.  

Bà Hoa giải thích: “Chồng tôi trước là Chủ tịch Phường An Mỹ này. Hàng rào này gần nhà tôi, bọn trộm sợ nên không dám bẻ, chớ không thì chúng cũng cạy bán sắt vụn mất rồi”.

Chỉ tay vào khu tưởng niệm, vẻ mặt ngán ngẩm, bà Hoa cho biết: “Công an mới bắt nhóm chích xì ke trong đó, nhưng đâu lại vào đấy, ban đêm chúng lại tụ tập, rồi ngủ luôn trong đó”.

Mặc dù cổng khu Tượng đài bị khóa nhưng không khó để chúng tôi vào bên trong vì hàng rào bảo vệ đã bị bọn trộm bẻ sạch.

Không những thế mà bên trong khu viên tượng đài rác chất thành đống, cỏ cây um tùm. Đập vào mắt chúng tôi là đủ thứ rác, mùng, chiếu, vỏ chai rượu, cả vỏ bao cao su, hàng chục kim tiêm còn dính máu, nằm vương vãi khắp nơi.

Hàng loạt cây cảnh trị giá hàng chục triệu đồng chết trơ ngọn do thiếu nước, còn ngay đường lên chính điện là một đống vỏ ốc, ly và chai rượu, tàn tích của một chầu nhậu còn sót lại.

Các cột đèn trong khu viên cũng bị bọn trộm tháo dỡ và đập phá chỉ còn lại dây điện loằng ngoằng, nếu ai lỡ chạm vào thì không biết hậu quả sẽ ra sao?.

Trương Gia Hân

Đọc thêm