Ước mong được khoác lên mình màu áo bộ đội cụ Hồ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau khi tốt nghiệp phổ thông, đại học, nhiều nam thanh nữ tú ở Đà Nẵng tự nguyện viết đơn tình nguyện tham gia quân ngũ với mong muốn qua môi trường quân đội sẽ được tôi luyện bản lĩnh để trưởng thành hơn.

Anh em sinh đôi xin nhập ngũ

Vừa tốt nghiệp lớp 12, hai em Phùng Đức Tây và Phùng Đức Tàu (SN 2005, trú thôn Dương Lâm 2, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng) cùng nhau viết đơn tình nguyện nhập ngũ vào mùa tuyển quân 2024.

Hào hứng đến Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã Hòa Phong để nhận quân tư trang, hai anh em cười tươi cho biết đã chuẩn bị xong hành lý, tư trang để chờ ngày được lên đường thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Dù sinh ra trong gia đình thuần nông, có hoàn cảnh khó khăn nhưng hai anh em vẫn luôn cố gắng học tập, rèn luyện sống có trách nhiệm với gia đình và xã hội, tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương.

Chia sẻ về động lực để hai anh em cùng tự nguyện viết đơn nhập ngũ lần này, Phùng Đức Tây bộc bạch: "Thế hệ cha ông đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập, tự do Tổ quốc. Là thế hệ trẻ, chúng em mong muốn được góp phần cống hiến tuổi xuân cho đất nước, đồng thời cũng tin rằng, môi trường quân đội sẽ là trường học lớn để bản thân được rèn luyện, trở thành người có ích mai sau".

Tàu chia sẻ. “Từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, hai anh em đều mong muốn khoác trên mình trang phục màu xanh người lính, màu áo bộ đội cụ Hồ. Em tin rằng được rèn luyện, trải nghiệm cuộc sống trong môi trường quân đội, bản thân sẽ trưởng thành hơn, sống có lí tưởng hơn”.

Hai anh em Phùng Đức Tây và Phùng Đức Tàu cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Hai anh em Phùng Đức Tây và Phùng Đức Tàu cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Bà Đinh Thị Mai, mẹ của hai em Tây, Tàu tâm sự: "Trong gia đình thuộc hộ nghèo của địa phương nên từ nhỏ các con đã biết phụ giúp tôi các việc nhà, hằng ngày các con còn phụ cậu ruột làm củi để kiếm thêm thu nhập trang trải cuộc sống. Vì thế, hai con đều mạnh mẽ, không hề ngại khó, ngại vất vả khi lên đường huấn luyện trong môi trường quân đội. Khi biết hai con quyết định nhập ngũ cùng lúc, tuy có chút hụt hẫng vì tôi làm mẹ đơn thân, các con lại đi xa, nhưng tôi ủng hộ, vì tin tưởng rằng, bước vào môi trường quân đội con sẽ được rèn luyện, trưởng thành về phẩm chất, sau này trở thành công dân gương mẫu, có nhiều đóng góp cho xã hội".

Ông Lê Trung Tá, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hòa Phong cho biết, trường hợp tình nguyện viết đơn nhập ngũ của 2 anh em song sinh Phùng Đức Tây và Phùng Đức Tàu sẽ là tấm gương tiêu biểu, góp phần tuyên truyền cho nhiều công dân khác trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự học tập, noi theo.

'Bóng hồng' bỏ việc lương cao xin tòng quân

Tốt nghiệp loại giỏi ngành Tài chính - Ngân hàng, trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng, Nguyễn Thị Minh Thư (SN 2001, trú quận Sơn Trà, Đà Nẵng) đã quyết định tạm gác lại cơ hội làm việc với mức lương hấp dẫn tại một công ty lớn để đăng ký tòng quân.

Thư sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống cách mạng, có bà từng làm liên lạc cho bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, có bố công tác trong bộ đội biên phòng. Những câu chuyện kể của bà, của bố và hình ảnh các chú bộ đội quên mình vì người dân trong những năm tháng dịch COVID-19 thôi thúc cô gái trẻ tiếp bước bà và bố, chọn màu xanh áo lính để tiếp tục hành trình cống hiến.

Minh Thư háo hức chờ ngày được nhập ngũ.
Minh Thư háo hức chờ ngày được nhập ngũ.

Khi tâm sự với gia đình về mong muốn đó, bố Minh Thư đã dành rất nhiều thời gian để chia sẻ, động viên con. “Bố chia sẻ nhiều về những thử thách, khó khăn mà người lính, nhất là nữ quân nhân phải trải qua trong quá trình rèn luyện cũng như công tác, đồng thời tin tưởng em sẽ thành công trên con đường mà em lựa chọn cống hiến”, Minh Thư chia sẻ.

Trước đó, khi còn ở giảng đường đại học, Minh Thư đã tham gia nhiều hoạt động phong trào, thiện nguyện như: Đọc sách cho bệnh nhân nghe, tặng cơm miễn phí cho người nghèo, hỗ trợ đồng bào vùng cao, dạy vẽ cho các em nhỏ ở làng SOS Đà Nẵng hay dạy tiếng Anh miễn phí cho học sinh nghèo.

Chỉ còn vài ngày nữa chính thức bước vào môi trường quân ngũ, mang trong mình khát khao được cống hiến, cô gái trẻ đã sẵn sàng hành trang cho chặng đường quân ngũ phía trước với hi vọng sẽ trực tiếp góp phần vào công cuộc giữ gìn và bảo vệ Tổ quốc.

“Dù biết sẽ có nhiều khó khăn cần vượt qua nhưng em luôn sẵn sàng và mong muốn sẽ được phục vụ lâu dài trong quân đội, nối tiếp bà và bố bằng tình yêu màu xanh áo lính”, Minh Thư cười tươi nói.

Theo Bộ Tham mưu Quân khu 5, hiện các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 đã hoàn thành mọi công tác chuẩn bị sẵn sàng cho lễ giao, nhận quân năm 2024.

Thiếu tướng Trương Hồng Quang - Phó tham mưu trưởng Quân khu 5 cho biết, để bảo đảm cho lễ giao, nhận quân năm 2024, các địa phương và đơn vị nhận quân đã phối hợp xây dựng kế hoạch, phương án tổ chức lễ giao, nhận quân bảo đảm chặt chẽ đúng quy định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng. Các đơn vị đảm bảo quân trang cho công dân nhập ngũ và hoàn thành công tác hiệp đồng phương tiện vận chuyển quân về đơn vị. Đến nay, 100% công dân nhận lệnh an tâm tư tưởng sẵn sàng lên đường nhập ngũ. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã tổ chức gặp mặt, tặng quà động viên thanh niên nhận lệnh nhập ngũ.

Theo báo cáo của Phòng Quân lực Quân khu 5, nhìn chung chất lượng thanh niên nhập ngũ năm 2024 được nâng lên, trong đó tỷ lệ thanh niên tuổi đời 18-21 chiếm 81,6% so với tổng số phát lệnh gọi nhập ngũ (tăng 1,4% so với năm 2023); trình độ chuyên môn trung cấp, cao đẳng, đại học đạt 10,3% (tăng 2,1% so với năm 2023); cán bộ, công nhân viên chức đạt 0,01% (tăng 0,01% so với năm 2023); tỷ lệ đảng viên đạt 0,25% (tăng 0,1% so với năm 2023)...

Theo kế hoạch, các địa phương trên địa bàn Quân khu 5 gồm: Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Kon Tum, Gia Lai, Đắc Lắc và Đắc Nông sẽ đồng loạt tổ chức lễ giao, nhận quân vào ngày 25/2.

Đọc thêm