Việt Nam số 1, Việt Nam chiến thắng!

Sững sờ rồi vỡ òa ở phút cuối cùng trận đấu, Việt Nam giành chiến thắng - bàn thắng duy nhất được ghi bởi lão tướng Anh Đức, khẳng định ngôi vị số 1 Đông Nam Á!.
Việt Nam số 1, Việt Nam chiến thắng!

Đội hình thi đấu:

Thái Lan: Kawin, Theerathon, Adisorn, Pansa, Tristan Do, Suphan, Sarach, Tanaboon, Thitiphan, Supachai, Supachok.

Việt Nam: Văn Lâm, Duy Mạnh, Ngọc Hải, Tiến Dũng, Trọng Hoàng, Văn Hậu, Tuấn Anh, Hùng Dũng, Quang Hải, Văn Toàn, Anh Đức.

Thủ thành Kawin cản phá không tốt, khiến bóng rơi vào khung thành, làm Thái Lan tiếp tục thua đau đớn. 

HLV Park Hang Seo lại ôm đầu, rồi nhảy lên hòa cùng niềm vui của mọi người dân Việt.

Dù đấu giao hữu, nhưng có thể nói chiến thắng này là sự ghi nhận xứng đáng cho những nỗ lực không ngừng của các chiến binh áo đỏ.

Vào Hiệp 2, Thái Lan lên bóng nhanh, Văn Lâm khá vất vả để giữ sạch lưới. Tuy nhiên, sau khi Việt Nam thay 2 cầu thủ, thế trận thay đổi, giải tỏa sức ép cho khung thành tuyển Việt Nam...

Phút 81, Quang Hải sút gần vòng cấm không thành công khiến hàng triệu cổ động viên áo đỏ òa lên và HLV Park Hang Seo ôm đầu tiếc nuối. 

Công Phượng liên tục băng lên, dù bị cầu thủ phạm lỗi nguy hiểm. Thẻ vàng đã giơ lên với cầu thủ làm đau Công Phượng.

Phút 73, Công Phượng dứt điểm từ xa nhưng chưa thành công.

Công Phượng vào sân thay Văn Toàn vào phút 65. 

Bật lên từ nửa cuối hiệp 1, sang Hiệp 2, Văn Toàn tiếp tục đột phá và gây áp lực đáng kể cho khung thành chủ nhà.

Trước khi Công Phương vào sân, cầu thủ Thái Lan ra đòn kín làm Văn Hậu bị đau, khiến thái độ hai bên trở nên căng thẳng. Văn Hậu bị đối phương dùng tay đẩy, đồng đội lập tức đổ xô che chắn cho anh.

Một số pha khá nguy hiểm dồn đến khung thành tuyển Việt Nam khiến cổ động viên hai đội đều "nín thở" nhưng Văn Lâm đã nỗ lực hóa giải.

Hiệp 1 kết thúc sau 1 phút bù giờ nhưng chưa bàn thắng nào được ghi.

HLV Park Hang Seo vẫn sử dụng sơ đồ chiến thuật 3-4-3 quen thuộc khi đối đầu Thái Lan trong trận ra quân ở King's Cup 2019. 

Nhiều pha phạm lỗi cũng đến từ cầu thủ hai đội. Nhiều pha đá phạt đối với cả hai đội nhưng chưa có bàn thắng được ghi. 

Ảnh: Zing.vn
Ảnh: Zing.vn

Cầu thủ áo vàng không ngần ngại phạm lỗi khu vực giữa sân. Đội chủ nhà chơi chặt chẽ nhằm phá thế trận của HLV Park Hang Seo.

Phút 23 Quang Hải đá phạt trực tiếp nhưng không làm khó thủ môn Kawin của Thái Lan.

Phút 17 Supachai tận dụng sai lầm của Trọng Hoàng để dứt điểm nhưng trúng cột dọc khung thành của tuyển Việt Nam. 

Thái Lan có cầu thủ cao gần 1,9m và dứt điểm từ xa là một lợi thế của đội quân xứ sở chùa vàng.

Phút thứ 10, Văn Hậu đã được các bác sĩ đưa ra ngoài đường biên để chăm sóc, sau va chạm rất mạnh với Thitipan.

Cú đá phạt đầu tiên thực hiện gần phút thứ 3, khi Thitiphan phạm lỗi với Quang Hải. Đường chuyền vào trong của Anh Đức quá nhẹ và Kawin đã băng về để bắt gọn.

Các cầu thủ ĐT Việt Nam ra sân trong trang phục áo đỏ truyền thống. Đội Thái Lan trang phục áo vàng, quần trắng.

Một góc khán đài sân Chang tràn ngập sắc đỏ do CĐV Việt Nam tạo ra. Ảnh: Đức Đồng/VnExpress
Một góc khán đài sân Chang tràn ngập sắc đỏ do CĐV Việt Nam tạo ra. Ảnh: Đức Đồng/VnExpress

Đặng Văn Lâm đảm nhiệm vị trí thủ môn. Hàng phòng ngự là bộ ba trung vệ Tiến Dũng – Quế Ngọc Hải – Duy Mạnh. Đình Trọng dính chấn thương và không tham dự King's Cup 2019.

Trước trận gặp ĐT Thái Lan, tối qua, 4/5, HLV Park Hang-seo cho biết, ĐT Việt Nam sẽ bước vào giải đấu với tinh thần của nhà đương kim vô địch Đông Nam Á. "ĐT Việt Nam sẽ chơi với lối chơi của mình..., không có gì phải sợ sệt dù đối thủ có là ai. Thái Lan mạnh nhưng chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để có thể trở thành đội vô địch của Đông Nam Á", nhà cầm quân người Hàn Quốc nói.

Ảnh: Thể thao & Văn hóa
Ảnh: Thể thao & Văn hóa

Trận đấu trong khuôn khổ lượt trận mở màn King’s Cup 2019 Việt Nam - Thái Lan diễn ra lúc 19h45 hôm nay, 5/6, trên SVĐ Chang Arena, Buriram, Thái Lan. Ngay trước trận đấu, khu vực SVĐ Chang Arena đón cơn mưa giải nhiệt. 

SVĐ của CLB Buriram United có sức chứa 32.600 chỗ ngồi.

Hàng nghìn cổ động viên Việt Nam sang Buriram để "tiếp lửa" cho thầy trò HLV Park Hang Seo.

Đọc thêm