Biết ơn được lớn lên trong hòa bình
Tại đêm nhạc 50 năm Đất nước trọn niềm vui tại Hoàng Thành Thăng Long (Hà Nội) vừa qua, ca sỹ Mỹ Linh với ca khúc “Bài ca hy vọng” được cô thể hiện trong mưa đã gây xúc động mạnh mẽ - đặc biệt, đêm nhạc có sự giao lưu cùng các nhân chứng lịch sử...
Những năm gần đây, ca sỹ Mỹ Linh có sự trở lại gần hơn với công chúng khi chị tham gia nhiều show truyền hình như “Chị đẹp đạp gió, rẽ sóng” mùa 1, mùa 2... Trong những ngày tháng 4 lịch sử vừa qua, chị góp mặt trong nhiều chương trình, sự kiện lớn của đất nước. Bắt đầu từ ngày 29/3 là chương trình kỷ niệm 50 năm giải phóng Đà Nẵng, rồi ở Đà Lạt (miền Trung, Tây Nguyên). Với chị, tất cả như tái hiện lại hành trình giải phóng từng thành phố, vùng đất thân yêu của Tổ quốc. Ngày 30/4, chị tham gia chương trình ở Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội, thể hiện bài “Bài ca hy vọng” của nhạc sĩ Văn Ký - một bài hát mà mẹ chị ngày xưa hay hát, gắn với ký ức tuổi thơ thời bao cấp. “Mỗi lần hát là mình lại xúc động, nhớ về thời khó khăn mà mọi người vẫn hát để xua tan mệt mỏi”...
![]() |
Diva Mỹ Linh hạnh phúc được sống trong hòa bình. |
Trong sự nghiệp nghệ thuật của mình, chị từng thể hiện nhiều ca khúc cách mạng như “Tự nguyện”, “Đất nước trọn niềm vui”, “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”… Theo Mỹ Linh, những ca khúc đó không gắn với riêng ai cả, mà thuộc về Tổ quốc. Đơn cử “Đất nước trọn niềm vui” - chỉ cần vang lên thôi là mọi người đã hình dung bước chân dồn dập của những người lính giải phóng được đồng bào đón chào. Còn những bài hát về Bác Hồ lại mang cảm xúc rất riêng - về vị lãnh tụ có tầm nhìn vượt thời đại. “Mình nghĩ rằng những bài hát đó thuộc về tất cả chúng ta. Mỗi lần hát lên là lại gợi nhớ một giai đoạn lịch sử, rất bồi hồi, rất xúc động”, Mỹ Linh bày tỏ.
“Mình cảm thấy rất vinh dự. Được trao gửi để thể hiện những bài hát mang tính biểu tượng như vậy là một niềm tự hào lớn. Thực ra, những bài đó không dễ hát đâu, vì cảm xúc phải thật. Mình hát những bài như “Tự nguyện”, “Đất nước trọn niềm vui”… Đó là những bài hát thuộc về thời đại và mình chỉ là người thể hiện. Tất nhiên khi hát mình phải có tìm hiểu để biết được ca khúc thuộc về giai đoạn nào và vì sao nó lại ra đời để mình có thể cảm nhận được nó một cách thấm thía hơn”...
Chị kể, chị sinh vào tháng 8 năm 1975, 4 tháng sau khi đất nước thống nhất. Đó là giai đoạn đất nước sau chiến tranh, gặp rất nhiều khó khăn, nhưng chị luôn cảm thấy may mắn vì được sinh ra trong hòa bình. Chị bày tỏ: “Bọn mình là thế hệ sinh ra trong hòa bình và mình cảm nhận được sự may mắn đó, nên mình luôn thấy biết ơn. Mình nghĩ là bất cứ ai sinh ra trong hòa bình đều phải cảm thấy đó là một hạnh phúc, không chỉ là nghệ sĩ, mà là tất cả mọi người. Là một công dân, ai cũng sẽ thấy vai trò của mình trong dòng chảy chung của đất nước. Mình sinh ra sau thời điểm đất nước vừa mới thống nhất, rồi trải qua cấm vận, rồi mở cửa… Mình đã chứng kiến rất nhiều và thấy bản thân mình có điều đặc biệt: mình là nhân chứng cho rất nhiều sự kiện quan trọng”...
Khi đất nước bắt đầu đổi mới, từng bước chuyển mình, với tư cách là một nghệ sĩ, “chị đẹp” cảm thấy rõ vai trò của mình trong sự thay đổi ấy. Ngay cả trong âm nhạc cũng vậy, từ chỗ các nghệ sỹ chỉ hát ca ngợi đất nước, chính trị, thì từ lâu họ đã được thể hiện cá tính, bản sắc riêng. “Mình cảm thấy mình như là một mắt xích chuyển giao - từ giai đoạn cả nước hướng về một mục tiêu chung là thống nhất, sang giai đoạn hậu chiến, khi mọi người bắt đầu lo cơm ăn, áo mặc và bắt đầu có cơ hội nói lên tiếng nói riêng của mình”.
Là một diva hàng đầu trong làng nhạc Việt, Mỹ Linh tin rằng âm nhạc truyền thống hoàn toàn có thể khơi dậy niềm tự hào dân tộc ở người trẻ. “Vừa rồi, mình tham gia một số chương trình lớn, thấy các bạn trẻ trên sân khấu, hàng chục nghìn người, vẫn cùng hòa giọng hát say sưa những ca khúc cũ - điều đó chứng tỏ rằng âm nhạc có thể sống tiếp, nếu được đặt đúng chỗ và hòa âm đúng cách để người trẻ có thể tiếp nhận”...
Năm 1975, chị sinh ra sau ngày thống nhất và thường được nghe mẹ kể, ngày 30/4/1975, cả Hà Nội đổ ra đường, ôm nhau khóc vì xúc động - từ nay không còn bom đạn nữa, chỉ còn xây dựng đất nước. Đó là niềm hạnh phúc lớn sau những năm tháng kháng chiến trường kỳ. “Gia đình mình cũng có nhiều người tham gia kháng chiến. Mẹ chồng mình là nghệ sỹ múa, từng vào chiến trường phục vụ, sống giữa bom rơi đạn nổ, vẫn hát, vẫn múa - ai có gì thì cống hiến bằng cái đó”. Mỹ Linh bày tỏ: “Thời mẹ mình là nghệ sỹ phục vụ chiến trường nên mẹ thường chỉ hát dòng nhạc cách mạng. Còn thế hệ bọn mình thì được hát phong phú từ tình yêu đất nước đến mọi cảm xúc riêng tư trong cuộc sống. Giờ đến con mình, thế hệ sống trong hòa bình, trong sự vươn mình của đất nước. Đó là điều tuyệt vời nhất!”...
![]() |
Diva Mỹ Linh và con gái út - ca sỹ Mỹ Anh là một trong những ca sĩ gen Z nổi bật, đa tài khi biết sáng tác, sản xuất âm nhạc, trình diễn thu hút. |
Nói về thế hệ trẻ, ca sỹ Mỹ Linh nhận định, các bạn rất giỏi, tiếp cận tri thức sớm, học hỏi được từ rất nhiều nguồn. “Mình tin rằng các bạn trẻ sẽ ý thức được vai trò của mình - xây dựng bản thân, gia đình và đất nước. Như lời Bác dạy “Dân giàu thì nước mạnh”. Tụi trẻ họ vẫn học lịch sử, vẫn được nghe kể chuyện từ gia đình. Ví dụ, nhà mình hoặc rất nhiều gia đình đều có bằng Tổ quốc ghi công, nên mỗi dịp giỗ cụ, mẹ chồng mình lại kể chuyện cụ hy sinh thế nào. Từ đó, các con mình cũng thấm thía và học được lịch sử qua những điều gần gũi như thế”...
Mỹ Linh từng ấp ủ giấc mơ trở thành cô giáo dạy văn
Mấy thập kỷ qua, chúng ta đã quen thuộc với một diva Mỹ Linh đằm thắm, làm đẹp thêm cho mỗi ca khúc chị thể hiện. Thế nhưng, trước khi trở thành một trong những giọng ca hàng đầu của Việt Nam, ca sỹ Mỹ Linh từng ấp ủ ước mơ trở thành cô giáo dạy văn. Thời còn là sinh viên, chị không mấy tự tin vào khả năng ca hát của mình, cho rằng con đường nghệ thuật chỉ dành cho những gia đình có truyền thống. Thậm chí, gia đình chị cũng không ủng hộ con gái theo đuổi đam mê này. Tuy nhiên, với tài năng thiên phú và giọng hát nội lực đầy cảm xúc, Mỹ Linh đã từng bước chinh phục trái tim khán giả và khẳng định vị thế của mình trong làng nhạc Việt.
Bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của Mỹ Linh phải kể đến cuộc thi SV 96. Nhờ lời mời của nhà báo Lại Văn Sâm, cô cùng ban nhạc Hoa Sữa đã có màn trình diễn ấn tượng, ca khúc bất ngờ được đông đảo khán giả yêu thích. Giọng hát trong trẻo, kỹ thuật thanh nhạc điêu luyện của Mỹ Linh đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của các đạo diễn Đài Truyền hình Việt Nam, mở ra cơ hội hợp tác lâu dài và gắn bó với nhiều chương trình của nhà đài.
Sau này, dù đã có sự nghiệp ca hát ổn định nhưng ngọn lửa đam mê với bục giảng trong Mỹ Linh vẫn luôn cháy âm ỉ. Nữ ca sỹ ấp ủ khát vọng được truyền đạt những kiến thức và tình yêu âm nhạc của mình cho thế hệ trẻ, quyết tâm theo đuổi con đường giáo dục song song với sự nghiệp ca hát lừng lẫy.
![]() |
Ca sỹ Mỹ Linh và gia đình nhỏ nổi tiếng. (Ảnh trong bài: NVCC) |
Bước đi đầu tiên trong hành trình này là việc Mỹ Linh ra mắt mô hình “Trại hè âm nhạc” vào năm 2014. Ban đầu, đối tượng học viên chủ yếu là con em của bạn bè, người thân trong giới nghệ sỹ. Tuy nhiên, với sự tận tâm và phương pháp giảng dạy hiệu quả, trại hè âm nhạc của Mỹ Linh ngày càng được biết đến rộng rãi. Không dừng lại ở đó, chị còn triển khai dự án dạy hát trực tuyến “21 ngày học hát cùng Mỹ Linh” trong thời gian dịch COVID-19 bùng phát...
Trong nhiều cuộc phỏng vấn, Mỹ Linh cũng đề cập đến ước mơ làm nhà giáo của mình. Chị chia sẻ: “Trước khi trở thành ca sỹ, tôi từng mơ ước trở thành một cô giáo. Và đó chính ra mới là mơ ước đeo bám tôi lâu nhất, không hề là một ước mơ con trẻ, thảng hoặc. Hẳn là trước hết vì bố tôi là một nhà giáo và những hình dung ấm áp về bố, rồi sau này là về cô giáo dạy nhạc của tôi, cũng chính là những ấn tượng đẹp nhất trong tôi về nghề giáo, về cách trao và nhận lòng tin. Với nghiệp hát, tôi nghĩ mình luôn có đủ lý do và những cách thức khác nhau để nuôi dưỡng tình yêu của mình trước nó, không nhất thiết phải bằng cách đứng trên sân khấu, cả khi vẫn còn duyên”.
Ngay từ những ngày đầu chập chững vào nghề, Mỹ Linh đã xây dựng cho mình một hướng đi bài bản, chuyên nghiệp, tiếp cận những tiêu chuẩn quốc tế. Nhờ đó, cho đến nay, chị vẫn là một trong những nghệ sĩ có sức ảnh hưởng lớn và là biểu tượng của nền âm nhạc Việt Nam. Mỹ Linh là giọng ca được yêu mến trong thập niên 90 và những năm đầu 2000 với các ca khúc gây sốt như: “Chị tôi”, “Hương Ngọc Lan”, “Khúc giao mùa”, “Những giấc mơ dài”... Chị kết hôn với nhạc sĩ Anh Quân năm 1998 và có cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn. Hiện nay, các con chị đều đã thành công, đầy tài năng theo những con đường riêng, độc lập...