Vợ chủ tiệm bánh pía bàng hoàng kể phút đối mặt kẻ giết chồng

(PLO) - Kể lại vụ việc, bà Huỳnh Thị Kim Hương (SN 1976, vợ nạn nhân) vẫn còn bàng hoàng, sợ hãi khi chứng kiến cảnh chồng bị sát hại. Bà Hương đối mặt với nhóm sát thủ...
Hiện trường án mạng.
Hiện trường án mạng.

Sử dụng 2 khẩu súng

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14h ngày 8/1/2017, một số nhân chứng thấy 2 thanh niên đi trên 1 xe gắn máy đến trước cửa hàng đặc sản Sóc Trăng – Bến Tre (chuyên bán bánh pía, địa chỉ số 230 đường Nguyễn Thị Nhỏ). Cả hai xuống xe và xộc vào trong nhà. 

Liền sau đó, nhiều người dân xung quanh nghe có 3 tiếng nổ vang lên. 2 đối tượng nhanh chóng từ trong nhà đi ra và lên xe tẩu thoát. Mọi người chạy đến căn nhà thì phát hiện chủ nhà là ông Mai Chí Hùng (SN 1971) đã tử vong.

Ngay khi nhận tin báo, lực lượng công an đã phong tỏa, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu giữ được 5 vỏ đạn, 4 vỏ loại súng K59 và một vỏ bị biến dạng. Theo nhận định, hung thủ đã sử dụng đến 2 khẩu súng quân dụng khác nhau. Ông Hùng bị trúng đạn ở đầu, ngực và bả vai trái. Cơ quan chức năng chưa xác định trong nhà bị mất tài sản.

Có nhân chứng khai báo, 2 thanh niên đi xe gắn máy nhãn hiệu Honda Air Blade biển số TP.HCM nhưng không nhìn rõ nhân dạng. Một số người khác thì cho biết, 2 đối tượng đi vào nhà chừng gần 5 phút. Chúng có dáng người gầy, mặc áo thun, có độ tuổi trên 30, đội nón bảo hiểm có kính chứ không bịt mặt.

“Tôi đang đứng trên lầu thì nghe có tiếng nổ, lúc đầu tôi tưởng là nổ bánh xe nên nhìn ra đường thì có thêm 2 tiếng nổ nữa vang lên. Khi đó tôi thấy một thanh niên lách qua khe cửa nhà xảy ra vụ án chạy ra ngoài leo lên xe tay ga do một thanh niên điều khiển chờ sẵn. Sau đó 2 đối tượng đó chạy về đường 3/2. Ông Hùng nằm chết trên sàn nhà, gần với cánh cửa sắt ra vào. Ông không mặc áo, có vết thủng ở phần lưng”, một nhân chứng kể lại. 

Kể lại vụ việc, bà Huỳnh Thị Kim Hương (SN 1976, vợ nạn nhân) vẫn còn bàng hoàng, sợ hãi khi chứng kiến cảnh chồng bị sát hại. Bà Hương đối mặt với nhóm sát thủ. Sau khi vụ án mạng xảy ra, bà Hương cũng đã làm việc với cơ quan công an, khai báo chi tiết về 2 nam thanh niên gây án. 

Theo lời bà Hương, trưa hôm đó, chồng bà đi lấy tiền hàng của khách. Đến khoảng 14h cùng ngày, ông Hùng về đến nhà thì xảy ra chuyện. Lúc đó, bà Hương đưa con nhỏ xuống nhà tắm. Khi nghe thấy tiếng súng nổ lớn, bà chạy lại, vừa tới cửa phòng khách, bà Hương phát hiện thấy chồng nằm gục trong vũng máu ngay cửa ra vào. 

Bà chỉ kịp nhìn thấy gần đó có 1 nam thanh niên cầm 1 khẩu súng ngắn. Bên cạnh có thêm 1 nam thanh niên khác cùng 1 người đàn bà hơn 30 tuổi, dáng mảnh mai. Người phụ nữ lạ này đang dùng điện thoại di động để chụp cảnh tượng ông Hùng nằm gục.

Khi người phụ nữ đang chụp hình thì bà Hương thấy 1 trong 2 thanh niên đi vào phòng làm việc của ông Hùng lục soát. Một tên còn lại thì gí khẩu súng về hướng bà Hương. Bà Hương hốt hoảng nên chạy ra sau nhà tìm chỗ lẩn trốn. Một lúc sau, bà Hương mới dám ra phòng khách. Lúc này, các đối tượng trên đã tẩu thoát khỏi hiện trường.

Bà Hương chạy lên nhà truy hô hàng xóm và nhờ báo công an địa phương.

Nghi do mâu thuẫn cá nhân

Cơ quan CSĐT cho biết, các đơn vị nghiệp vụ đang tiến hành thu thập chứng cứ, tiến hành truy xét các nghi can gây ra vụ án. Bước đầu cơ quan chức năng xác định đây không phải là vụ giết người cướp tài sản, nhận định nguyên nhân nghiêng về việc thanh toán lẫn nhau do mâu thuẫn cá nhân.

Ông Hùng (quê ở Cần Thơ) cùng vợ là bà Huỳnh Thị Kim Hương (40 tuổi) và 2 con nhỏ thuê căn nhà số 230 Nguyễn Thị Nhỏ để kinh doanh bán bánh được khoảng 10 năm nay. Hàng ngày, 2 vợ chồng trực tiếp đứng quầy bán bánh. Hàng hóa chủ yếu là các loại bánh Pía, kẹo dừa, bánh cốt dừa lấy từ dưới Sóc Trăng và Bến Tre lên bán. 

Nhiều người nhận xét về ông chủ tiệm bánh là người hiền lành, đàng hoàng, hòa đồng với hàng xóm. Theo người nhà, họ không biết tiền hàng mà ông Hùng lấy về (trước thời điểm bị sát hại) là bao nhiêu và có ở trong nhà hay đã bị lấy đi. 

Ngoài ra, một chi tiết khác khá quan trọng đó là trong người ông Hùng khi xảy ra vụ án có 3 chiếc ĐTDĐ, số liên lạc trong nhật ký điện thoại gần nhất là các số mà ông Hùng gọi và nhận từ Campuchia. Trong phòng làm việc của ông Hùng còn có một số giấy tờ, sổ sách ghi nhận ông Hùng thường xuyên chuyển số tiền lớn từ TP.HCM đi Campuchia. Tất cả những chi tiết này đang được cơ quan điều tra tập trung làm rõ.

Bên cạnh đó, các đơn vị nghiệp vụ cũng tiến hành kiểm tra các hệ thống camera trên đường Nguyễn Thị Nhỏ để truy tìm tung tích của 2 đối tượng gây án. Qua kiểm tra ban đầu phát hiện 2 đối tượng sử dụng xe Sirius màu đỏ đen chứ không phải là xe tay ga nhãn hiệu AirBlade như các nhân chứng khai. 

Hiện nhiều lực lượng của Bộ Công an đang phối hợp Công an TP.HCM truy tìm 2 đối tượng do vụ án có yếu tố nước ngoài.

*Tên nạn nhân trong bài đã được thay đổi

Đọc thêm