Vợ Mạc Văn Khoa đáp trả cộng đồng mạng về cách chăm con

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - “Nhiều người nghĩ tôi không biết chăm con. Thật ra là do tôi cực kỳ kén ăn nên nếu cho con ăn sợ con sẽ kén ăn giống mình. Muỗng bột đầu tiên, tôi cũng nhờ người ăn khỏe để cho con như một cách xin vía”, Thảo Vy chia sẻ.

Cặp vợ chồng son Thảo Vy - Mạc Văn Khoa là hình mẫu gia đình lý tưởng của nhiều khán giả vì câu chuyện tình cảm chân thật, thủy chung. Trong hành trình từ một diễn viên ít người biết trở thành ngôi sao làng hài nhiều người săn đón, Mạc Văn Khoa luôn có Thảo Vy là hậu phương ủng hộ, động viên anh trong công việc và cuộc sống. Sau 5 năm bên nhau, cặp đôi chính thức nên duyên vợ chồng và đã có một cô con gái đáng yêu - Mạc Linh Đan.

Xuất hiện tại một chương trình, Thảo Vy đưa khán giả đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác về quá trình bầu bí, sinh nở… thú vị. Bên cạnh đó, cách chăm vợ của diễn viên Mạc Văn Khoa cũng khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Tổ ấm hạnh phúc của Mạc Văn Khoa và Thảo Vy.

Tổ ấm hạnh phúc của Mạc Văn Khoa và Thảo Vy.

Được biết, thể trạng của Thảo Vy khá yếu và khó có con, đến mức bản thân cô và gia đình cũng mất dần hy vọng sau thời gian dài nỗ lực. Chính vì thế, vợ chồng Mạc Văn Khoa đã vỡ òa trong sự kinh ngạc và hạnh phúc khi biết tin Thảo Vy có thai. Cô tiết lộ: “Mới đầu tôi cũng giấu Khoa mua que về thử. Tôi giả vờ nói không có gì hết thì thấy mặt anh buồn buồn, vừa đưa que ra là anh mừng lắm, hai đứa cùng ôm nhau khóc. Tôi kể cho mẹ thì mẹ cũng khóc. Vì bản thân tôi bị khó có con nên mẹ cũng nghĩ chắc mình không sinh nở được. Bữa đó biết tin, cả nhà đều hạnh phúc”.

Dù cố gắng dành mọi thứ tốt nhất cho con, Thảo Vy vẫn không tránh khỏi cú sốc hai lần suýt mất con. Trong khoảng thời gian khó khăn đó, ông xã Mạc Văn Khoa luôn quan tâm, chia sẻ và yêu chiều hết mực cô.

Nhắc đến chồng, Thảo Vy không giấu được sự tự hào: “Khoa không cho tôi làm gì cả, ở nhà ăn gì thì Khoa nấu, nếu bận đi quay thì có người mua. 3 tháng đầu thì tôi bị nghén, ăn gì cũng không ngon và nhanh xuống ký. Đến tháng thứ 4, anh giảm lịch quay lại để ở nhà với tôi thường xuyên. Dù thèm chua vào 12h đêm, Khoa vẫn tìm được cho tôi. Lúc bị động thai, anh cũng bên cạnh ôm tôi an ủi. Đến tháng thứ 7, Khoa dẫn tôi đi du lịch, lúc đó tôi thấy thoải mái tinh thần và khỏe người hơn hẳn”.

Thảo Vy hạnh phúc kể lại giây phút biết bản thân mang thai.

Thảo Vy hạnh phúc kể lại giây phút biết bản thân mang thai.

Vào giai đoạn cuối thai kỳ, vợ chồng Mạc Văn Khoa bất ngờ công bố đăng ký kết hôn trong niềm hân hoan và chúc phúc. Dường như thừa hưởng được gen “lầy lội” của cha nên chỉ sau đó 2 ngày, đứa bé 8 tháng bỗng “đòi” chui khỏi bụng mẹ để cùng chung vui trong dịp đặc biệt này.

Về quá trình chuyển dạ, Thảo Vy hồ hởi chia sẻ: “Hôm đó Khoa quay ở Vũng Tàu sẵn tiện cho tôi đi chơi để khuây khỏa. Vừa tắm biển xong là vỡ nước ối. Lúc chạy về TP HCM, Khoa ngồi trên xe vừa khóc vừa hỏi: ‘Con có đạp không em?’. Tôi rất bất ngờ vì chồng khóc tới 4 lần. Xét nghiệm xong là bác sĩ bảo mổ gấp, vì nước ối cạn sẽ làm em bé bị ngạt. Lúc đó cả nhà rất sợ. Khoa lúc nào cũng dính lấy mình, nắm tay mình nói: ‘Không sao đâu, cố lên vợ, anh thương vợ”.

Cô được ông xã Mạc Văn Khoa luôn ở cạnh động viên trong suốt thai kỳ.

Cô được ông xã Mạc Văn Khoa luôn ở cạnh động viên trong suốt thai kỳ.

Do tình trạng mẹ và bé đều yếu ớt nên sau 3 ngày “vượt cạn”, Thảo Vy mới được nhìn thấy con nhưng lại không kìm được nước mắt khi nhớ lại khoảnh khắc thấy con nối dây khắp người: “Lúc đó con có 1,9kg thôi. Bác sĩ nói phổi con hơi yếu, thấy con nằm lồng kính mà mình sợ vì con còn quá nhỏ. Lâu lâu mình quay qua sờ mũi con, sợ con không thở được nữa”.

Trải qua nhiều giai đoạn khó khăn là thế, bên cạnh mẹ trẻ luôn có những người thân yêu ở cạnh, giúp đỡ cô trong suốt quá trình chăm con. Từng cấm cản chuyện yêu đương nhưng từ khi có em bé, mẹ chồng cũng thay đổi 180 độ, hết lòng yêu thương và chiều chuộng cả mẹ và bé.

Vượt nhiều trắc trở để có con, Thảo Vy thường đăng tải hình ảnh về con gái Linh Đan để chia sẻ những khoảnh khắc quý báu với khán giả. Điều đáng nói là cộng đồng mạng lại có phản ứng trái chiều trước kinh nghiệm chăm con ít ỏi của cô. Vợ Mạc Văn Khoa chân thành đáp trả: “Nhiều người nghĩ tôi không biết chăm con. Thật ra là do tôi cực kỳ kén ăn nên nếu cho con ăn sợ con sẽ kén ăn giống mình. Muỗng bột đầu tiên, tôi cũng nhờ người ăn khỏe để đút cho con như một cách xin vía”.

Đọc thêm