Vợ tài xế đưa tiền rồi lăng mạ CSGT vì... không muốn gặp sự cố 'tháng cô hồn'?

(PLO) - Bà Huệ nói rằng, bà muốn trong tháng 7 âm lịch, bản thân không gặp bất cứ sự cố gì, kể cả vi phạm pháp luật. Vì vậy, khi bị tổ cảnh sát giao thông (CSGT) dừng xe kiểm tra do chạy quá tốc độ, bà mới đưa 500 nghìn để được bỏ qua. Khi tổ công tác không nhận tiền, lập biên bản lỗi vi phạm..., bà Huệ không giữ được bình tĩnh nên đã chửi bới CSGT.
Vợ tài xế đưa tiền rồi lăng mạ CSGT vì... không muốn gặp sự cố 'tháng cô hồn'?

Đại úy Dương Quang Quý, quyền Đội trưởng đội CSGT Công an TP Bà Rịa (Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết, sáng nay, bà Đoàn Thị Huệ (41 tuổi) cùng chồng là Nguyễn Văn Ngưu (49 tuổi, ngụ phường 11, TP Vũng Tàu) đã tới đơn vị làm việc theo giấy mời.

Theo Đại úy Quý, bà Huệ nói rằng vào ngày xảy ra sự việc chửi bới CSGT, gia đình mới đi chùa về. Bà Huệ muốn trong tháng 7 âm lịch, bản thân không gặp bất cứ sự cố gì, kể cả vi phạm pháp luật. Vì vậy, khi bị tổ CSGT dừng xe kiểm tra do chạy quá tốc độ, bà Huệ mới đưa 500 nghìn để được bỏ qua.

Song tổ tuần tra không nhận tiền, lại lập biên bản lỗi vi phạm, giữ xe, bà Huệ không giữ được bình tĩnh nên đã chửi bới cảnh sát giao thông.

Bà Huệ cho biết hôm đó (21/8), bà uống chút rượu nên mất kiềm chế và có hành vi không đúng.

"Vợ chồng bà Huệ thừa nhận hành vi sai trái và đã có lời xin lỗi tổ CSGT rất thành khẩn" - Đại úy Quý cho hay.

Đại úy này còn thông tin, bà Huệ chia sẻ rằng sau khi xảy ra sự việc, theo dõi thông tin trên báo chí, bà không ngờ hành động của mình bị “ném đá” nhiều như vậy. Mấy đêm rồi bà suy nghĩ, không ngủ được. Bà Huệ cũng mong mọi người bỏ qua lỗi lầm cho mình.

Đại úy Dương Quang Quý cho biết sẽ xử phạt hành chính bà Đoàn Thị Huệ về hành vi lăng mạ, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người thi hành công vụ. Mức phạt khoảng 2 – 3 triệu đồng.

Đầu tuần sau, Đội CSGT Công an TP Bà Rịa sẽ mời bà Huệ lên trụ sở nhận quyết định xử phạt.

Đọc thêm