Trận “derby miền Trung” giữa đội tuyển Quảng Nam và Quy Nhơn Bình Định – đội đứng áp chót – tại sân Tam Kỳ đáng chú ý. Dưới sự dẫn dắt của HLV Văn Sỹ Sơn, Quảng Nam đã cho thấy “cá tính” chơi bóng của mình: Phòng ngự phản công chặt chẽ và khi cần cũng có thể đôi công rất đáng nể với ngay cả các đối thủ mạnh hơn nhiều.
Những trận hòa với tỷ số 4-4 trước Công an Hà Nội hay 2-2 trước Thể Công ở vòng gần nhất (đều trên sân khách) là minh chứng. Trong khi ấy, Quy Nhơn Bình Định vừa để thua Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và “giậm chân tại chỗ” ở vị trí phải đá play-off. Thua trận thứ 4 liên tiếp, cũng là trận thứ 9 không thắng, nguy cơ của Bình Định đã lại tăng thêm khi khoảng cách với đội xếp trên là Sông Lam Nghệ An (hòa ở vòng vừa qua) đã được nới lên thành 4 điểm. Cũng dễ hiểu khi nhiều người sẽ nghiêng về khả năng thắng của đội chủ nhà ở trận đấu này hơn, đồng nghĩa với đòi lại “món nợ” thua 0-1 tại Quy Nhơn ở lượt đi.
![]() |
Một trận “derby” thú vị khác ở vòng này là “derby Thanh – Nghệ” vốn từng tốn nhiều giấy mực của báo giới trong lịch sử V.League. Tại sân nhà, Đông Á Thanh Hóa gặp Sông Lam Nghệ An, nên cũng không có gì nghi ngờ vào vị thế “cửa trên” của đội bóng xứ Thanh nhất là khi họ từng thắng 1-0 ngay tại sân Vinh ở trận lượt đi.
Vấn đề nằm ở chỗ, dẫn dắt tuyển Thanh Hoá lúc này sẽ không phải Povop mà là tân HLV Steinbruckner – người "trắng tay" trong trận ra mắt (thua 1-3 trước Hà Nội FC) ở vòng đấu trước. Trong khi ấy, Sông Lam Nghệ An, với mục tiêu tích cóp tối đa số điểm cần thiết trong cuộc đua trụ hạng – vừa có thêm 1 điểm sau trận hòa TPHCM trên sân Thống Nhất.
Mục tiêu của đội bóng xứ Nghệ ở trận này có lẽ cũng thế, tiếp tục cố gắng để có điểm nhằm gia tăng khoảng cách với 2 đội cuối bảng. Hơn cả về thực lực lẫn lợi thế sân nhà, nhưng vẫn cần chờ xem hiệu quả trong lối chơi của đội chủ nhà ra sao…
![]() |
Trận Công an Hà Nội gặp Hoàng Anh Gia Lai cũng hứa hẹn sẽ hết sức hấp dẫn và có thể chứa đựng nhiều kịch tính. Một ứng cử viên sáng giá sở hữu nhiều cầu thủ “hàng tuyển” nhưng đang lép vế rõ rệt trong cuộc đua vô địch (kém đội đầu bảng là Nam Định tới 9 điểm), thậm chí chưa chắc có suất trong tốp 3 rõ ràng là điều mà người hâm mộ của Công an Hà Nội không hề trông đợi.
Vậy nên, còn dịp nào tốt hơn để họ vừa đòi lại “món nợ” thua 0-1 trước Hoàng Anh Gia Lai tại Pleiku, vừa duy trì khả năng “chạy đua” nếu thắng ở trận này? Nhưng đội bóng phố núi cũng đang cho thấy sức mạnh tiềm ẩn rất khó lường khi vừa quật ngã Bình Dương tới 4-0 trong trận tái đấu ở vòng 17. Một trận đấu “kẻ tám lạng, người nửa cân” với chỉ một chút lợi thế sân nhà nghiêng về Công an Hà Nội.