Vụ lốc xoáy đánh chìm 2 tàu câu mực: Xóm chài bàng hoàng, mong phép màu xảy ra

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Đến nay, 12 ngư dân vẫn còn mất tích trong vụ 2 tàu câu mực ở Quảng Nam bị lốc xoáy đánh chìm. Cả xóm chài tập trung an ủi, động viên người nhà các ngư dân và cùng cầu nguyện phép màu sẽ đến, để những người còn mất tích trở về an toàn.

Nhiều giờ qua, ở Quảng Nam mưa lớn vẫn tiếp tục trút xuống nhưng con đường dẫn vào thôn Đông An (xã Tam Giang, huyện Núi Thành) vẫn tấp nập bà con đến động viên, chia sẻ với thân nhân người mất tích trong vụ lốc xoáy đánh chìm 2 tàu câu mực.

Ai cũng bàng hoàng khi nghe hung tin đau lòng này và cùng cầu nguyện phép màu sẽ đến, để những người còn mất tích trở về an toàn.

Tại nhà ngư dân Đặng Thống Tới (SN 1961, thuyền viên tàu QNa 90129 TS, một trong số ngư dân mất tích) ai nấy mắt ngấn lệ, xót xa khi thấy người nhà ông Tới đứng ngồi không yên, tinh thần suy sụp.

Anh Công thất thần khi hay tin cha gặp nạn.

Anh Công thất thần khi hay tin cha gặp nạn.

Hay tin cha mình gặp nạn, anh Đặng Thế Công khóc sưng cả mắt, không dám tin đó là sự thật. Còn mẹ anh Công, bà Đặng Thị Thọ sốc nặng, dường như ngã quỵ trước hung tin chồng mất tích trên biển. Ngồi thẫn thờ trong căn nhà cũ, thỉnh thoảng bà lại gào khóc gọi tên chồng. Đôi mắt bà đỏ hoe, ngóng nhìn ra cửa sổ chỉ để chờ tin chồng từ lực lượng chức năng.

“Giờ chỉ hy vọng ông ấy còn sống, đang trôi dạt ở đâu đó, tàu thuyền nào thấy vớt ông ấy giùm. Mong rằng phép màu sẽ đến, ông sẽ bình an về với tôi", bà Thọ nghẹn ngào.

Bà con hàng xóm đến hỏi thăm tình hình, động viên người thân các ngư dân trên tàu gặp nạn.

Bà con hàng xóm đến hỏi thăm tình hình, động viên người thân các ngư dân trên tàu gặp nạn.

Cách đó không xa, trong ngôi nhà của ông Lương Văn Viên (SN 1976, thuyền trưởng tàu Qna 90129 TS), hàng chục người dân tập trung ngóng tin vụ tai nạn.

Bà Tuận (vợ ngư dân Viên) kể, chồng bà cùng các anh em thuyền viên xuất bến khoảng 10 ngày trước, đến hôm qua ngư dân Viên còn gọi về thông báo, ngoài biển mưa lớn, anh em nghỉ ngơi trên tàu, không ai xuống thúng.

“Lúc 3 giờ sáng, tôi đang nằm thì chị dâu gọi thông báo tàu chìm, 14 người mất tích, tôi đứng ngồi không yên. Giờ của cải tài sản mất sạch đã đành, cầu mong cứu được càng nhiều người càng tốt”, bà Tuận hi vọng.

Có nhà sát đường, bà Đỗ Thị Hồng (chị ruột ngư dân Đỗ Văn Hải) ngồi cùng 3 người phụ nữ, khóc nức nở. Bà nói có em ruột đi biển trên tàu ngư dân Viên. Sáng nay, nghe ngóng được tàu cứu hộ đã vớt thi thể em bà. Bao năm đi biển, em bà tích góp xây được căn nhà 500 triệu đồng. Nhà xong, nợ còn đó chưa trả mà giờ Hải bỏ vợ con ra đi.

Bà Đỗ Thị Hồng khóc nghẹn khi hay tin em trai mình đã tử vong sau khi tàu cá bị đánh chìm trên biển.

Bà Đỗ Thị Hồng khóc nghẹn khi hay tin em trai mình đã tử vong sau khi tàu cá bị đánh chìm trên biển.

Đang nói dở câu chuyện, chuông điện thoại bất ngờ reo lên. Bà Hồng không ngừng khóc, rồi báo với người dân bên kia đầu dây với giọng nghẹn ngào: “Trời ơi là trời, hết hy vọng rồi, cậu mất rồi các con ơi! Tội quá con ơi, thi thể được vớt lên rồi”.

Nhiều giờ đồng hồ trôi qua từ khi nhận hung tin, người thân của các nạn nhân đã hết sức đau đớn, tuyệt vọng. Thế nhưng, trong thâm tâm họ vẫn cầu mong có một phép màu đến với người thân của mình.

Trước đó, báo Pháp luật Việt Nam thông tin, lúc 19h30 ngày 16/10, tàu cá QNa-90129 TS do ông Lương Văn Viên (SN 1976, trú Tam Giang, Núi Thành) làm thuyền trưởng hành nghề câu mực, trên tàu có 54 lao động.

Tàu đang hoạt động tại tọa độ 13037'N-114039'E (cách mũi An Hòa khoảng 370 hải lý về hướng Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây, Trường Sa khoảng 70 hải lý về hướng Bắc - Đông Bắc) thì bị lốc xoáy làm chìm.

Tàu cá QNa 90039 TS hoạt động gần khu vực tàu chìm đã vớt được 40 thuyền viên trên tàu cá QNa 90129 TS, hiện còn 14 ngư dân mất tích. Các tàu cá hoạt động gần khu vực được kêu gọi hỗ trợ tìm kiếm.

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (đứng giữa) trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm các ngư dân mất tích

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam (đứng giữa) trực tiếp chỉ đạo công tác tìm kiếm các ngư dân mất tích

Lúc 1h ngày 17/10 tàu cá QNa-90927 TS do ông Trần Công Trường (SN 1981, trú xã Tam Giang, huyện Núi Thành làm thuyền trưởng) hành nghề câu mực, trên tàu có 38 thuyền viên đang hoạt động tại tọa độ 13032'N-113027'E (cách bờ biển TP Quy Nhơn khoảng 240 hải lý về hướng Đông Đông Nam, cách đảo Song Tử Tây khoảng 135 hải lý về hướng Bắc Tây Bắc) cũng bị sóng đánh chìm.

Phát hiện sự việc, tàu cá QNa-91782 TS hoạt động gần khu vực trên đã ứng cứu được 37 thuyền viên trên tàu cá QNa-90927 TS.

Hiện lực lượng chức năng cùng ngư dân hoạt động gần khu vực 2 tàu câu mực gặp nạn vẫn đang nổ lực tổ chức tìm kiếm tung tích các ngư dân mất tích.

Đọc thêm