Vụ “quan tài diễu phố”: Các bị cáo thành khẩn nhận "không oan"

(PLO) - Hôm nay (13/7), TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lần 2 vụ án “quan tài diễu phố”. Các bị cáo được xét hỏi đã thừa nhận mình "không oan".
Thân nhân và người dân đưa quan tài nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đi trên đường phố TP Vĩnh Yên ngày 17-3-2013 (Ảnh NQ)
Thân nhân và người dân đưa quan tài nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh đi trên đường phố TP Vĩnh Yên ngày 17-3-2013 (Ảnh NQ)
Sáng nay, mặc dù gia đình bị hại yêu cầu HĐXX triệu tập ông Trần Khánh D. – Giám đốc Công ty TNHH M.G (người nhà của cựu Chủ tịch Vĩnh Phúc) để làm rõ việc có hay không sự liên quan của ông này đối với vụ án. Gia đình bị hại cho biết, nếu không triệu tập ông D., sẽ đề nghị hoãn phiên tòa.
Sau vài phút hội ý, chủ tọa  phiên toà - thẩm phán Nguyễn Văn Hoa quyết định tiếp tục xét xử vụ án. HĐXX xác định cơ quan tố tụng gửi giấy triệu tập nhưng ông D. vắng mặt. Do đã lấy lời khai tại cơ quan điều tra nên việc vắng mặt của người này không ảnh hưởng đến việc xét xử.
Trước khi bước vào phần thẩm vấn, HĐXX cách ly bị cáo Đặng Quốc Tú.
Là người bị xét hỏi đầu tiên, Phùng Mạnh Tuấn thừa nhận vào đêm 14/3/2013, nhóm của anh ta gồm 6 người dồn đuổi đánh anh Tuấn Anh ngã xuống kênh. Sau khi gây án, các bị cáo về ngôi nhà 4 tầng của ông D. nghỉ. Theo lời khai, giữa bị cáo và ông D. không có quan hệ.

HĐXX sơ thẩm ngày 13/7/2015.
 HĐXX sơ thẩm ngày 13/7/2015.

Khai nhận trước tòa, các bị cáo Tình, Định, Bính thành khẩn nhận hành vi phạm tội và thừa nhận “không oan”. Nguyễn Văn Định khai lý do đuổi đánh anh Tuấn Anh bởi anh này chê người khác là "già đời" và có thái độ thách thức, chửi bới. 
Bị cáo Bính cho rằng chỉ hỏi vay tiền của Tuấn để “đi chơi, không phải mang đi trốn” như cáo trạng truy tố.
HĐXX vụ án đặc biệt nghiêm trọng này có 5 người, gồm 2 thẩm phán, 3 hội thẩm nhân dân, trong đó Phó Chánh án Nguyễn Văn Hoa ngồi ghế chủ tọa phiên tòa. Toà cũng triệu tập giám định viên của tỉnh Vĩnh Phúc để làm rõ các vấn đề liên quan trong vụ án.
Trong buổi sáng hôm nay, do sức khỏe yếu, bà Nguyễn Thị Hải (mẹ của nạn nhân Nguyễn Tuấn Anh) đã bị ngất.
Tại tòa, chị Nguyễn Minh Thương (vợ nạn nhân Tuấn Anh), khóc nức nở bên di ảnh của chồng. Lúc chồng chị mất, cháu bé thứ 2, còn chưa chào đời. Hôm nay, cháu đã gần 3 tuổi cũng đeo khăn tang đến dự tòa cùng với anh trai hơn 4 tuổi của mình.
Ra tòa , các bị cáo trông gầy hơn nhiều so với cách đây 3 năm. Đầu luôn cúi gằm, ánh mắt mệt mỏi.

Báo PLVN sẽ tiếp tục cập nhật thông tin./.

Đọc thêm