Vừa bị lừa đảo vụ 5,4 triệu USD, người đàn ông “mất” thêm hàng tỷ đồng bởi 1 vụ lừa đảo khác

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Anh Tiến được người bạn trên Facebook nhờ nhận hộ 5,4 triệu USD nên nhận lời. Sau đó, anh Tiến bị nhiều người lừa đảo, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng.
Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Ngày 29/5, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Vương Hồng Quân (SN 1993, ở Đông Anh, Hà Nội) ra xét xử về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Quân 7 năm 6 tháng tù theo đúng tội danh bị truy tố.

Theo cáo buộc, thông qua mạng xã hội Facebook, khoảng đầu năm 2023, anh Đặng Văn Tiến (SN 1979, quê Bình Phước) kết bạn tài khoản Facebook có tên “Palacio Kim”. Quá trình nhắn tin trò chuyện, đối tượng tự giới thiệu là nữ quân nhân Hoa Kỳ đang làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Cộng hoà Yemen, sắp giải ngũ và có số tiền 5,4 triệu USD, muốn tìm cơ hội đầu tư tại Việt Nam. Người này nhờ anh Tiến giữ hộ, hứa hẹn sẽ chia cho anh Tiến một phần.

Sau đó, người này nói sẽ gửi tiền cho anh Tiến qua đường hàng không bằng dịch vụ chuyển phát đặc biệt, miễn trừ ngoại giao. Nghe vậy, anh Tiến đồng ý. Sau đó, anh Tiến nhận được điện thoại của người tự xưng là Linh Chi, nhân viên Cty vận chuyển hàng hóa đặc biệt Specical Post Xpress. Linh Chi thông báo anh Tiến có kiện hàng do “Palacio Kim” gửi từ Cộng hòa Yemen đã về đến Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài, yêu cầu anh Tiến chuyển tiền phí vận chuyển.

Sau khi chuyển tiền, anh Tiến tiếp tục bị Linh Chi “dụ” chuyển tiền nộp phạt do vận chuyển tiền ngoại tệ từ nước ngoài về Việt Nam mà không khai báo Hải quan; chuyển tiền để mở tài khoản quốc tế để nhận số tiền 5,4 triệu USD… Tổng số tiền anh Tiến đã chuyển vào các tài khoản theo yêu cầu của Linh Chi là gần 1 tỷ đồng.

Do không nhận được kiện hàng bên trong có số tiền 5,4 triệu USD, ngày 1/3/2023, anh Tiến ra Sân bay Quốc tế Nội Bài để xác minh, tìm hiểu vụ việc. Tại đây, anh Tiến gặp Vương Hồng Quân, là Nhân viên an ninh thuộc Đội trật tự ga quốc nội - Trung tâm an ninh Hàng không - Cảng hàng không Quốc tế Nội Bài.

Sau khi nói chuyện và xem giấy tờ anh của Tiến đưa, Quân biết anh Tiến bị đối tượng Linh Chi lừa đảo chiếm đoạt tiền nên bảo anh Tiến đi trình báo Công an. Khi anh Tiến nói không có quan hệ, quen biết với Công an và nhờ Quân giúp thì Quân nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của anh Tiến.

Theo cáo trạng, Quân nói với anh Tiến là bản thân có mối quan hệ và sẽ nhờ bên Công an điều tra, giúp anh Tiến lấy lại số tiền đã bị chiếm đoạt, mọi chi phí phá án anh Tiến chi trả. Quân dặn anh Tiến, trong thời gian Cơ quan Công an làm việc, anh Tiến không phản hồi tin nhắn của nhóm đối tượng lừa đảo, không được nói cho ai biết.

Trong khoảng thời gian từ ngày 3/3/2023 đến ngày 19/6/2023, Quân nhiều lần gian dối, đưa ra những thông tin không có thật, mục đích yêu cầu anh Tiến chuyển tiền vào tài khoản của Quân để chiếm đoạt.

Cụ thể, ngày 3/3/2023, Quân yêu cầu anh Tiến chuyển 50 triệu đồng để chi phí phá án. Tin tưởng, anh Tiến đã chuyển số tiền trên. Sau đó, từ ngày 6/3/2023 đến 29/3/2023, Quân liên tục lấy lý do dùng tiền vào việc đi lại, bồi dưỡng cho lực lượng Công an điều tra phá án, yêu cầu anh Tiến chuyển tiền.

Ngoài ra, Quân còn nói dối Cơ quan Công an đã bắt được đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tiền của anh Tiến; người nhà của đối tượng lừa đảo đã nộp 4,1 tỷ đồng để bồi thường, trả lại cho anh Tiến, tiền đang ở Kho bạc Nhà nước, anh Tiến phải đóng thuế 20% để lấy lại số tiền trên. Do tin tưởng lời Quân nói, anh Tiến đã chuyển hơn 800 triệu đồng vào tài khoản của Quân...

Tổng số tiền anh Tiến chuyển cho Quân là hơn 2,4 tỷ đồng. Nhận tiền, Quân sử dụng vào mục đích trả nợ và chi tiêu cá nhân hết. Ngày 16/11/2023, Vương Hồng Quân bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội bắt tạm giam để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản./.

Đọc thêm