Xe ô tô ở trong sân bỗng nhiên bốc cháy

(PLO) - Xe ô tô để trong sân bỗng nhiên bốc cháy. Gia chủ nghi vấn có người đã "chơi xấu", đốt xe trong lúc cả nhà ngủ.
Xe ô tô ở trong sân bỗng nhiên bốc cháy

Khoảng 2h sáng ngày 26/4, trong lúc cả gia đình anh Lê Công Cần (trú tại xã Khánh Thành, Yên Thành, Nghệ An) đang ngủ thì nghe tiếng nổ lẹt đẹt phát ra từ ngoài sân. Anh Cần tỉnh giấc đi ra ngoài kiểm tra thì phát hiện có ngọn lửa bốc lên từ lốp trước chiếc xe ô tô BKS  37A – 237.43. Chiếc xe này anh Cần mượn của người bạn.

Xe ô tô cháy rụi, chiếc biển số cháy đen thui
Xe ô tô cháy rụi, chiếc biển số cháy đen thui

Ngay sau đó, anh Cần đã báo cho gia đình chủ xe là anh Phạm Xuân Huỳnh (SN 1982 cùng xóm) rồi hô hoán người dân đến cứu chiếc xe. Ngọn lửa nhanh chóng bốc bao trùm và lan sang đống rơm bên cạnh của gia đình.

Đến 4h sáng, nhờ sự giúp đỡ của lực lượng chức năng và người dân xung quanh, ngọn lửa được khống chế hoàn toàn nhưng chiếc xe ô tô cháy trơ trụi còn bộ khung.

Cho rằng có kẻ xấu đốt xe gia đình yêu cầu cơ quan công an vào cuộc làm rõ
Cho rằng có kẻ xấu đốt xe gia đình yêu cầu cơ quan công an vào cuộc làm rõ

Theo anh Huỳnh, chiếc xe anh mượn của một người bạn sử dụng trong gần 1 tuần qua và không có biểu hiện gì khác thường. Cho rằng chiếc xe cháy là do bị kẻ xấu dùng xăng đốt nên anh Huỳnh đã báo công an huyện Yên Thành và công an tỉnh tiến hành khám nghiệm hiện trường, để tìm ra nguyên nhân vụ cháy./.

Đọc thêm