Xét xử người cha giết con man rợ

Tòa án Thành phố Thibodaux, bang Louisiana (Mỹ) bắt đầu các thủ tục để đưa ra xét xử Jeremiah Wright (30 tuổi) vì đã nhẫn tâm giết đứa con 7 tuổi của mình...

Tòa án Thành phố Thibodaux, bang Louisiana (Mỹ) bắt đầu các thủ tục để đưa ra xét xử Jeremiah Wright (30 tuổi) vì đã nhẫn tâm giết đứa con 7 tuổi của mình.

Theo lời khai của Jesslyn Lirette – mẹ của đứa trẻ, Wright đã bộc lộ ý định này từ khi con hắn mới 6 tháng tuổi.

Trước đây, Wright và Lirette sống với nhau nhưng không kết hôn.

Sáu ngày trước khi sinh Jori vào tháng 4/2004, Lirette đã cảm thấy rằng mình và đứa con sắp ra đời khó có thể an toàn trước gã bạn trai, vì hắn đã đập vỡ con lợn tiết kiệm dành cho đứa trẻ, thậm chí khi Lirette yêu cầu gã này dọn các mảnh thủy tinh vỡ, Wright đã xô cô vào chồng đĩa CD trên giường khiến cô bị đau lưng.

Jeremiah Wright.
Jeremiah Wright.

Hồ sơ của tòa án cho thấy, sau vụ đó người phụ nữ này đã xin lệnh của tòa hạn chế sự tiếp xúc của Wright để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con.

Một thời gian sau Jori bị sinh non 3 tháng và phải nằm viện gần hết năm đầu tiên.

Tuy nhiên, Lirette khai rằng từ khi đứa con chỉ mới 6 tháng tuổi, Wright đã gọi điện đến và nói với cô rằng hắn “cảm thấy mệt mỏi khi chứng kiến đứa con phải chịu đựng”.

Đến khi lên 7 tuổi, Jori vẫn phải tiếp thức ăn bằng ống, bị rối loạn chức năng não, nói được rất ít và vẫn phải ngồi xe lăn.

Tối ngày 13/8 vừa qua, Lirette và Wright to tiếng với nhau, cô thông báo sẽ yêu cầu hắn rời khỏi nhà của hai mẹ con mình.

Vào khoảng 8 giờ sáng hôm sau, Lirette ra khỏi nhà đến chỗ lấy xe tải để chở Wright về nhà mẹ đẻ của hắn thì gã này ra tay.

Hắn đã đánh chết đứa con bằng một vật nặng, cắt rời hai chân dưới và một cánh tay và bỏ vào thùng rác cùng thân của đứa bé.

Theo báo cáo của trung sĩ Kim Favalora thuộc Cảnh sát Thibodaux, Wright còn độc ác hơn khi mang đầu của con mình ra ngoài đường với mục đích khiến cho Jesslyn Lirette phải “cảm thấy ngu ngốc” (song cảnh sát đã mang đầu của Jori đi trước khi mẹ em trở về).

30 phút sau khi bị cảnh sát bắt giữ, Wright đã thú nhận tội lỗi của mình.

Tên này bình thản khai rằng, hắn nhận thấy Jori là “hình nộm” chứ không phải con trai mình.

Và ngay sau đó, tên này đã tính chuyện giết chết đứa bé.

Vì vậy, tên này khai mình “thực hiện công việc” (giết Jori) ngay sau khi Lirette rời khỏi nhà.

Sau khi bắt giữ Wright, cảnh sát tìm thấy một chiếc cưa đầy máu đựng trong hộp dụng cụ dưới bồn rửa của căn nhà.

Q.Dương (theo AP)