Xót xa con trai ôm thi thể mẹ khóc nghẹn sau tai nạn

(PLVN) - Va chạm với xe container, bà lão bán nước tử vong. Người con trai khi hay tin chạy đến ôm thi thể khóc nghẹn. 
Hiện trường vụ tai nạn.
Hiện trường vụ tai nạn.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 5/1, xe container mang biển số 60C – 420.40 do một nam tài xế điều khiển từ đường số 1 ra Xa lộ Hà Nội (đoạn thuộc ngã tư MK, phường Trường Thọ, Thủ Đức, TP HCM). Khi xe đang ôm cua thì va chạm với xe đạp do một người phụ nữ điều khiển chạy phía trước.

Cú va chạm làm cho người phụ nữ và chiếc xe đạp bị cuốn vào gầm. Hậu quả nạn nhân bị bánh xe container cán tử vong.

Công an TP Thủ Đức và đội CSGT Rạch Chiếc sau đó có mặt điều tiết phân luồng giao thông, tổ chức khám nghiệm hiện trường. Do chiếc container nằm chắn ngang xa lộ Hà Nội đã làm cho giao thông ùn tắc nghiêm trọng.

Danh tính nạn nhân được xác định là bà P.T.P (57 tuổi, quê Bình Thuận). Bà P làm nghề bán quán nước vỉa hè cho tài xế ở gần ngã tư MK. Khi bà P đạp xe đi trả tiền khách hàng thì xảy ra tai nạn. 

Người con khóc nghẹn khi mẹ gặp nạn.
 Người con khóc nghẹn khi mẹ gặp nạn.

Nhận được tin mẹ qua đời vì tai nạn, con trai chạy đến hiện trường khóc nghẹn. Người con trai ôm thi thể mẹ khóc gọi mẹ nhiều lần trong đau đớn khiến ai chứng kiến cũng xót xa.

Lực lượng chức năng đến xử lý và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Đọc thêm