20 năm tù cho kẻ uống rượu rồi giết người

(PLO) - Chỉ vì người bên cạnh nói chuyện to tiếng mà Tiến dã rút dao dâm vào cổ khiến nạn nhân tử vong.
Uống rượu say còn đâm người, Tiến lĩnh 20 năm tù.
Hồ sơ vụ án thế hiện, khoảng 11h ngày 25/9/2014, sau khi uống rượu ngà ngà say, Nguyễn Văn Tiến (SN 1992, ngụ huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) điều khiển xe máy tới một tiệm Internet ở xã Trung Hoà, huyện Trảng Bom để tìm bạn nhưng không thấy. 
Tiến lấy điện thoại ra gọi cho bạn thì anh Nguyễn Văn Điền và một người bạn đang chơi game ở đây nói chuyện qua lại hơi lớn tiếng khiến Tiến bực mình. Tiến ra lệnh cho hai người này im, nhưng họ vẫn không chịu, mà còn nói to hơn khiến Tiến càng giận dữ.
Tiến vung tay thì trúng vào má Điền. Tức tối, Điền đứng lên hỏi nguyên do vì sao đánh, thì Tiến rút dao ra dâm một nhát chí mạng vào cổ anh Điền khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Dù được đưa đi cấp cứu, nhưng do vết thương quá hiểm nên anh Điền chết ngay sau đó.
Về phần mình, Tiến bỏ trốn, nhưng mấy ngày sau thì ra đầu thú.
Với hành vi đó, Tiến bị TAND tỉnh Đồng Nai tuyên phạt 20 năm tù về tội giết người. Sau đó bị cáo kháng cáo, nhưng ngày 8/10/2015, TAND Cấp cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo, giữ nguyên án sơ thẩm.

Đọc thêm