3 trẻ chết tại công trường, ai chịu trách nhiệm?

Sau cái chết của ba đứa con - hai người mẹ, cũng là hai chị em - nén nỗi đau mất con, mất cháu bắt đầu hành trình khiếu nại đòi công lý.

Sau cái chết của ba đứa con - hai người mẹ, cũng là hai chị em - nén nỗi đau mất con, mất cháu bắt đầu hành trình khiếu nại đòi công lý.

Chị Nguyền Thị Hạnh Ly (ở phường 1, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) nhớ lại ngày định mệnh đó: Ngày 22/6/2012, em gái mình là Nguyễn Thị Hạnh Loan dẫn hai con là Nguyễn Minh Quỳnh Như (SN 2004) và Nguyễn Minh Đạt (SN 2006) từ thị xã Sa Đéc về nhà thờ họ ngoại tại ấp Đông Khánh, xã Tân Khánh Đông (thị xã Sa Đéc). Còn mình cũng dẫn con tên Đinh Lý Thu Trâm (SN 2005) về quê ngoại chơi. Trong lúc hai chị lo dọn dẹp nhà cửa thì ba đứa trẻ Như, Đạt, Trâm chơi đùa cùng nhau. 

Sát bên nhà là công trình bơm cát san lấp mặt bằng xây dựng khu dân cư Đông Quới của xã Tân Khánh Đông do Cty TNHH Bông Hồng (phường 2, thị xã Sa Đéc) thi công. Khu vực công trình trước đây là đồng ruộng trũng, đơn vị thi công đã đào đắp đất ruộng tạo thành các con đê và các hố rộng hàng chục mét vuông, sâu gần 2m. Công trường hết sức nguy hiểm như vậy nhưng không hề có rào chắn, biển báo nguy hiểm và cũng không có người trông coi. Khoảng 15 giờ 30, không thấy ba đứa trẻ đâu, hai chị chạy sang công trình tìm kiếm thì phát hiện cả ba cháu Như, Đạt, Trâm đã chết đuối dưới mương nước.
Theo chị Ly và chị Loan, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết oan ức của các cháu là do sự tắc trách, vô trách nhiệm của đơn vị thi công là Cty TNHH Bông Hồng và Ban Quản lý dự án thị xã Sa Đéc. Khu vực công trình là địa điểm liền kề với khu dân cư, thường xuyên có người qua lại, với độ sâu của các mương nước như vậy thì ngươi lớn có sa chân cũng khó mà thoát thân.
Điều mà hai người mẹ hết sức bức xúc là không có cơ quan chức năng nào giải quyết, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan. Được biết, sau khi sự việc thương tâm xảy ra, UBND xã Tân Khánh Đông, Phòng LĐ-TB&XH thị xã Sa Đéc, Ban Quản lý dự án khu dân cư Đông Quới đến nhà gửi cho gia đình số tiền 13,5 triệu đồng/cháu.
Riêng Cty TNHH Bông Hồng không hề thăm viếng, chia sẻ. Hai người mẹ đã gửi đơn yêu cầu khởi tố vụ án và đề nghị Cty TNHH Bông Hồng bồi thường thiệt hại, thế nhưng Công an thị xã Sa Đéc đến nay chưa hề có trả lời gì cho gia đình có giải quyết đơn hay không.
“Chúng tôi đề nghị khởi tố vụ án để cảnh báo tới các đơn vị thi công có phải có các biện pháp nhằm hạn chế những tai nạn thương tâm có thể sẽ xảy ra, đồng thời, những hành vi thiếu trách nhiệm, gây hậu quả lớn như Cty TNHH Bông Hồng và Ban Quản lý dự án thị xã Sa Đéc thì họ phải chịu trách nhiệm hình sự, đền bù thiệt hại cho phía bị hại” - chị Ly nói.
Đề nghị Công an thị xã Sa Đéc sớm trả lời đơn đề nghị của gia đình các nạn nhân.
Thanh Quý

Đọc thêm