4 tháng chưa xác minh xong vụ côn đồ "đại náo" quán cafe

Những ngày giáp Tết này, gia đình bà Phạm Thị Tuất (khu 3, Thị Độc, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Thái Bình) bị một trong số các “chủ nợ” của em dâu đến dọa dẫm “cản trở việc kinh doanh” tại quán café. Đáng nói là trước đây, quán café này bị một số đối tượng đến khóa cổng và chiếm quán… 

Những ngày giáp Tết này, gia đình bà Phạm Thị Tuất (khu 3, Thị Độc, thị trấn Hưng Hà, huyện Hưng Hà, Thái Bình) bị một trong số các “chủ nợ” của em dâu đến dọa dẫm “cản trở việc kinh doanh” tại quán café. Đáng nói là trước đây, quán café này bị một số đối tượng đến khóa cổng và chiếm quán… 

4 tháng, vẫn chờ… xác minh

Báo PLVN ra ngày 7/11/2012 phản ánh việc gia đình cụ Nguyễn Văn Khu (87 tuổi - khu 3, Thị Độc, thị trấn Hưng Hà) bị một số đối tượng đến “khủng bố” tinh thần bằng cách bắc loa chửi bới, đổ dầu luyn và rải vàng mã trước cổng. Mặc dù biết “con nợ” - chị Vũ Thị Huyền Trân, (con dâu cụ Khu) độc lập về kinh tế với anh chị em bên chồng nhưng các đối tượng vẫn liên tục gây sức ép để buộc vợ chồng vụ Khu phải trả nợ thay cho chị Trân.

Theo tố cáo, chủ nợ của chị Trân đã thuê 2 đối tượng nghiện “mắc màn nằm ngủ” trước của quán cafe của bà Nguyễn Thị Tuất (chị dâu chị Trân). Đỉnh điểm là ngày 6/8/2012, các đối tượng này đã đuổi khách và nhân viên chạy tán loạn rồi chiếm giữ quán cùng toàn bộ tài sản trị giá cả tỷ đồng.

Vụ việc ầm ĩ diễn ra trong nhiều ngày ngay giữa trung tâm thị trấn Hưng Hà, cách không xa các cơ quan công quyền của huyện nhưng theo phản ánh của gia đình cụ Khu thì họ đã báo công an, gọi Cảnh sát 113 nhưng vụ việc vẫn không những không bị ngăn chặn mà mức độ ngày càng nghiêm trong hơn.

Hơn 4 tháng sau, Phó Trưởng Công an huyện Hưng Hà Nguyễn Hải Triều mới có văn bản trả lời đơn tố cáo của gia đình cụ Khu cho hay, “Công an huyện Hưng Hà đang tiếp tục xác minh” việc tố cáo của bà Tuất về việc chị Vũ Thị Miến, Đào thị Ngoan, Nguyễn Thị Yên, Nguyễn Thị Thúy Hồng chiếm giữ quán cafe “Trân Mập” về tội “chiếm giữ trái phép tài sản”. Khi nào có kết quả sẽ thông báo”.

Trao đổi với phóng viên, Đại tá Nguyễn Duy Phiên - Trưởng Công an huyện Hưng Hà cho hay, "chúng tôi xác định đối tượng dùng loa cầm tay để chửi bới, lăng mạ gia đình ông Khu nhưng chưa đủ cơ sở để khởi tố về tội “làm nhục người khác” nên chỉ xử phạt vi phạm hành chính do “gây rối trật tự công cộng. Còn việc gia đình ông Khu bị đổ dầu luyn, rải giấy tiền âm phủ  trước cổng là có thật nhưng công an chưa xác định được thủ phạm”.

Lý giải về việc sau 4 tháng mà Cơ quan điều tra (CQĐT) vẫn chưa làm rõ được hành vi “chiếm giữ quán cafe”, Điều tra viên Phạm Đăng Lâm (Công an huyện Hưng Hà) cho hay, “chúng tôi xác định cổng quán cafe có bị khóa nhưng không rõ ai khóa. Có hai đối tượng thừa nhận được thuê đến để “không cho gia đình bà Tuất chuyển tài sản ra khỏi quán cafe” chứ không khóa cổng”.

Tuy xác định như vậy nhưng không hề thấy Công an huyện Hưng Hà xử lý gì đối với hành vi “không cho người khác di chuyển tài sản” này. Chẳng lẽ ở đây lại có một số người sống “trên luật” khi tự cho mình cái quyền được kiểm soát việc sử dụng tài sản của người khác? Phải chăng, cả chủ nợ lẫn hai đối tượng được thuê này dựa vào một thế lực nào đó để hành xử theo kiểu “luật rừng”?.

Trong khi đó, cụ Khu cho hay, việc gia đình bị khóa cổng, chiếm quán càfe có nhiều người chứng kiến. Khi gia đình có đơn tố cáo thì các đối tượng nhiều lần đánh tiếng hoặc nhờ người mang chìa khóa đến trả nhưng gia đình không nhận (có người chứng kiến việc này); nếu họ không khóa cổng thì tại sao phải trả chìa khóa cho.

Còn bà Tuất thì bức xúc: “Ngay sau khi bị chiếm quán, tôi đã trực tiếp đến trình báo tại công an thị trấn, công an huyện và gọi 113 nhưng không thấy công an xuống hiện trường để “bắt quả tang” các đối tượng chiếm quán càfe. Khi các đối tượng đã “cao chạy xa bay”, công an mới kết luận “đang xác minh” thì chúng tôi biết chờ đến bao giờ mới lấy lại sự công bằng và được đền bù tổn thất?.

Rút kinh nghiệm những lần  trước, bà Tuất đã đưa tận tay đơn  “trình báo vụ trộm” cho Phó  trưởng Công an thị trấn Hưng Hà
Rút kinh nghiệm những lần trước, bà Tuất đã đưa tận tay đơn “trình báo vụ trộm” cho Phó trưởng Công an thị trấn Hưng Hà.

Vụ việc ngày càng bất ổn

Thất vọng trước sự trả lời của Công an, chẳng thấy ai xuống xem xét hiện trường và cũng không muốn bỏ mặc quá cafe trong hoang tàn, hơn 4 tháng kể từ khi xảy ra vụ việc, gia đình bà Tuất đã quyết định phá khóa cổng để vào dọn dẹp, tiếp tục kinh doanh vào ngày 26/12/2012.

Tới lúc này, mọi người mới phát hiện ngoài rất nhiều cốc, chén bị đập phá thì một số tài sản trong quán (âm ly, dàn máy karaoke ...) đã “không cánh mà bay”. Khóa tủ và khóa cửa phòng karaoke có dấu hiệu bị cạy phá. Ngay lập tức bà Tuất báo đến Công an thị trấn Hưng Hà và Công an huyện Hưng Hà.

Chiều hôm đó, một số cán bộ công an đã lấy lời khai những người trong gia đình bà Tuất để xác định cụ thể những tài sản bị mất hoặc bị hủy hoại.

Tuy nhiên, đã hơn 1 tháng trôi qua, Công an huyện Hưng Hà vẫn chưa trả lời về kết quả điều tra, xác minh vụ trộm này. Liệu vụ việc này có tiếp tục rơi vào tình trạng “chờ xác minh” “vô thời hạn” như vụ khóa cổng quán cafe trước đây?.

Trong khi đó, bà Tuất cho hay “những ngày gần đây, chị Ngoan  lại tiếp tục đến đe dọa chiếm quán, cản trở việc kinh doanh của gia đình tôi. Tôi đã trình báo với cơ quan công an và rất lo rằng, lợi dụng thời điểm Tết, các đối tượng này sẽ lại tiếp tục có các hành vi manh động hơn”.                        

Khoa Lâm

Đọc thêm