831 lá thư, thiệp của học sinh Dịch Vọng B sẽ vượt sóng ra đảo

(PLVN) - Sáng 18/12, hưởng ứng chương trình Xuân Biên giới - Tết Hải đảo 2024, trường Tiểu học Dịch Vọng B (Cầu Giấy – Hà Nội) đã tổ chức gửi quà tới các chiến sỹ đang công tác ở hải đảo qua chương trình Xuân biên giới, Tết hải đảo.
Bà Nguyễn Thanh Huyền- Hiệu trưởng trường Tiểu học Dịch Vọng B và các em học sinh gửi quà qua đại diện Câu lạc Bộ "Vì biển đảo quê hương"
Bà Nguyễn Thanh Huyền- Hiệu trưởng trường Tiểu học Dịch Vọng B và các em học sinh gửi quà qua đại diện Câu lạc Bộ "Vì biển đảo quê hương"

Hưởng ứng chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo 2024”, Trường tiểu học Dịch Vọng B đã phát động các thầy cô giáo, các phụ huynh và toàn thể các em học sinh tham gia 2 nội dung: Ủng hộ kinh phí mua quà tặng, mứt Tết để gửi ra Trường Sa và viết thư, làm thiếp chúc Tết gửi các chiến sĩ Hải quân đang công tác tại Trường Sa và các nhà giàn DK1.

Tại buổi lễ hôm nay, đại diện Ban giám hiệu trường Tiểu học Dịch Vọng B, đại diện Ban phụ huynh và các em học sinh đã gửi tới Câu lạc bộ "Vì biển đảo quê hương" 1.250 hộp mứt tết và 831 Lá thư, thiếp để gửi tới các chiến sỹ hải quân.

Tiếp nhận phần quà từ các thầy cô, phụ huynh và học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng B, bà Hồ Liên – Phó Chủ nhiệm thường trực Câu lạc bộ "Vì biển đảo quê hương" xúc động cảm ơn tấm lòng của các thầy cô, phụ huynh và học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng B.

"Những lá thư vượt sóng" của học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng B.

"Những lá thư vượt sóng" của học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng B.

Bà Liên cho biết, chương trình Xuân biên giới, Tết hải đảo đã được triển khai 8 năm trên toàn quốc. Tham gia chương trình, các địa phương gửi quà là đặc sản của địa phương mình, các em học sinh sinh viên gửi thư, thiếp. "Mỗi năm Câu lạc bộ tập hợp hàng ngàn bức thư, sau đó phân loại để gửi ra các điểm đảo, nhà giàn. Theo từng năm, những lá thư ngày càng chất lượng hơn, được trình bày đẹp đẽ, công phu hơn, đậm chất truyền thống. Lời lẽ của các con rất ngây thơ, mộc mạc nhưng chân thành ấm áp, là niềm vui, món quà tinh thần, là nguồn lực động viên to lớn tới các chiến sỹ đang làm việc ở đảo xa.” – Bà Liên chia sẻ.

Bà Liên cho biết, năm nay trong chương trình “Xuân biên giới – Tết hải đảo 2024” Câu lạc bộ sẽ chuẩn bị 250 thùng quà để chuyển tới các điểm đảo, nhà giàn, và sẽ chuyển đến các chiến sỹ Hải đảo trước tết Nguyên đán.

Cũng trong chương trình trao quà hưởng ứng chương trình Xuân biên giới , Tết hải đảo, sáng nay, trường Tiểu học Dịch Vọng B cũng đã tổ chức chương trình sinh hoạt dưới cờ chào mừng kỷ niệm 77 năm Ngày toàn quốc kháng chiến; 79 năm ngày Thành lập QĐND Việt Nam.

Bà Nguyễn Thanh Huyền tặng quà bác Vũ Văn Chương và bác Lê Minh Hải.

Bà Nguyễn Thanh Huyền tặng quà bác Vũ Văn Chương và bác Lê Minh Hải.

Chương trình kỷ niệm diễn ra trong không khí trang trọng, vui tươi qua các thước phim nói về lịch sử, ý nghĩa của ngày Toàn quốc kháng chiến, ngày thành lập QĐND Việt Nam và qua các tiết mục văn nghệ đặc sắc do “chiến sỹ nhí” là học sinh trường Tiểu học Dịch Vọng B thể hiện.

Nhằm giáo dục các học sinh một cách thiết thực về lòng biết ơn, tại lễ kỷ niệm hôm nay, Ban giám hiệu trường Tiểu học Dịch Vọng B đã tặng quà bác Vũ Văn Chương và bác Lê Minh Hải – cựu quân nhân, quân đội nhân dân Việt Nam, hiện đã giải ngũ và đang phụ trách công tác an toàn an ninh trường học của nhà trường.

Đọc thêm