Án chung thân cho kẻ giả "gay" giết người tình đồng tính

(PLO) - Mặc dù “chuẩn men” nhưng gã thanh niên 22 tuổi đã giả vờ yêu lại người đàn ông đồng tính hơn mình 24 tuổi khi người này "ngỏ lời" để thực hiện mục đích độc ác của mình...

Án chung thân cho kẻ giả "gay" giết người tình đồng tính
Bị cáo Phạm Văn Đầy (SN 1992, quê huyện Châu Đức, Bà Rịa – Vũng Tàu) làm nghề thu mua đu đủ bỏ mối cho các sạp trái cây tại quận Thủ Đức, TP.HCM. Tiền làm thuê không đủ cho Đầy chi tiêu cá nhân và chữa bệnh nên thanh niên này rất bất mãn.
Cuối năm 2013, Đầy quen biết anh Nguyễn Ngọc Tú (SN 1968, ngụ tỉnh Đồng Nai), hành nghề bán trái cây. Trong quá trình làm chung, anh Tú có tình cảm đồng tính với Đầy. Thấy anh Tú thường đeo nhiều vàng vòng trên người, Đầy nảy sinh ý định giết anh Tú cướp tài sản để lấy tiền tiêu xài và chữa bệnh. 
Khoảng 14h ngày 18/1/2014, Đầy từ quê đến phụ anh Tú nhập hàng. Do trời đã tối nên anh Tú bảo Đầy ngủ lại rồi sáng mai hãy về. Đầy đồng ý và đến khách sạn ở phường Linh Đông, quận Thủ Đức thuê phòng.
Đến khoảng 21h30’, anh Tú đến khách sạng mang theo thức ăn và công cụ hỗ trợ quan hệ tình dục đồng giới. Tuy không đồng ý để anh Tú quan hệ, nhưng Đầy vẫn cho nạn nhân sờ soạng, kích dục. Lợi dụng lúc anh Tú không để ý, Đầy với tay mở ba lô mang theo lấy con dao đã chuẩn bị sẵn đâm một nhát chí mạng vào cổ nạn nhân. 
Bị đâm, anh Tú giật mình cắn vào người Đầy gây thương tích. Bị anh Tú dùng cây đèn ngủ đánh nhiều cái vào đầu, Đầy đưa tay ra đỡ đồng thời hất văng chiếc đèn. Sau một hồi giằng co, do mất máu, anh Tú đuối sức nằm bất động.
Thấy máu dính trên người, Đầy đi vào nhà vệ sinh thì bị anh Tú nắm chặt chân không thả. Đầy kéo lê nạn nhân vào nhà tắm dùng vòi nước rửa vết máu trên người cho cả hai. Sau khi mặc quần áo, Đầy tháo hai chiếc nhẫn vàng trên người nạn nhân trị giá hơn 20 triệu đồng đeo vào tay.  
Nghe nhiều tiếng động lạ trên lầu, nhân viên khách sạn điện thoại báo cho lực lượng bảo vệ tổ dân phố nhờ kiểm tra. Tuy nhiên lúc này anh Tú đã bất tỉnh trong phòng không còn tiếng động gì nên nhân viên khách sạn gọi điện thoại báo khách mang giấy tờ tùy thân xuống kiểm tra. Đầy nghe xong điện thoại liền bấm chốt cửa phòng và đi xuống quầy tiếp tân tìm cách bỏ trốn.
Phát hiện trên áo Đầy có vết máu, nhân viên khách sạn cùng lực lượng dân phòng liền giữ lại và báo công an. Khi công an mở cửa phòng kiểm tra, phát hiện anh Tú bất tỉnh trong nhà vệ sinh liền đưa đi cấp cứu nhưng nạn nhân đã tử vong.
Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM mới đây, bị cáo Đầy mắt nhòe lệ, trông mệt mỏi và ân hận. Sau gần một năm ở trại tạm giam, mái đầu cắt ngắn trông dữ dằn của Đầy đã được thay bằng những sợi tóc dài có mái khiến gương mặt cậu trai trẻ hiền lành hơn hẳn. Nếu không đứng trước vành móng ngựa chắc không ai có thể nghĩ gương mặt kia lại có thể giết người. 
Phía gia đình bị hại có vợ và mẹ anh Tú đến dự tòa. Chị Trinh, vợ nạn nhân Tú cho biết: ngoài công việc bán trái cây, anh Tú còn bỏ mối vé số, đây cũng là nguồn thu nhập của cả gia đình. Theo chị, trước đây chị có nghe mọi người bảo chồng chị đồng tính nhưng chị không tin vì anh vẫn là người chồng mẫu mực, yêu thương vợ con, dù có đi đâu hay làm gì thì đến 9h tối là về nhà. Vì vậy hôm xảy ra chuyện, thấy anh về muộn là chị đã có dự cảm chẳng lành. Có mặt tại phiên tòa, gia đình nạn nhân không xin giảm án cho bị cáo mà yêu cầu Tòa tuyên bị cáo mức án và mức bồi thường theo pháp luật.
Sau khi cân nhắc, TAND TP.HCM đã tuyên phạt Phạm Văn Đầy mức án chung thân về tội “Giết người” và “Cướp tài sản”, bị cáo khóc ngất vì ân hận nhưng tất cả đã quá muộn màng. 
(Tên nạn nhân đã được thay đổi)./.

Đọc thêm