Người yêu đồng tính “đòi quà” mới chịu chia tay

(PLO) - Em là người đồng tính nữ. Em đang rất thất vọng vì chị người yêu lăng nhăng hết cô này cô khác. Em muốn chia tay nhưng chị đòi em phải trả lại hết tiền và đồ đã cho em.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Ảnh minh họa. Nguồn internet.
Em mới ra trường và đang là nhân viên kinh doanh cho một công ty nhỏ. Cuộc sống của em khá chật vật vì lương cũng thấp. Trước đây em đã yêu một cô gái bằng tuổi em nhưng bỏ vì tính cô lăng nhăng. 
Giờ em đang yêu một chị làm nhân viên ngân hàng, chị ấy rất hay giúp em về chuyện tiền nong, thậm chí còn đưa tiền cho em gửi về cho ba mẹ. Nhiều lần em từ chối nhưng chị vẫn bằng mọi cách để mua đồ đạc giúp em.
Thế rồi sau nửa năm yêu nhau, em phát hiện ra chị ấy có người khác, chị ấy đang tán tỉnh không phải là một mà là hai cô gái khác. Họ thường lén lút nhắn tin cho nhau qua face và zalo. Em đã hỏi nhưng chị ấy bảo tán tỉnh cho vui vì mấy cô đó chả bao giờ chị yêu. 
Em đã tin vì sau đó hai tháng em đã không thấy chị nhắn cho mấy cô đó nữa. Nhưng chỉ được hơn tháng sau thì em thấy chị lại đong đưa một cô gái khác chị quen trên facebook. 
Có lẽ vẻ bề  ngoài và tiền nong dư dả của chị đã khiến các cô gái xiêu lòng. Tệ hơn nữa cô ta còn ghen tuông với em, chửi bới em trên facebook và nói em chả có tư cách gì để yêu chị ấy. 
Em thấy rất phiền và rắc rối. Em đã nói lời chia tay chị ấy nhưng chị bảo: "Vậy em hãy trả lại toàn bộ tiền và đồ đạc chị mua sắm cho em từ trước tới nay thì mới có thể chia tay được".
Em thấy buồn lắm, chả lẽ người đồng tính thì toàn yêu đương lăng nhăng và xấu tính như vậy sao?(keng…@gmail.com)
Chia sẻ về những thắc mắc của độc giả keng...@, chuyên viên tư vấn Vũ Ánh Tuyết cho rằng:
“Tôi có thể hiểu phần nào tâm trạng và sự thất vọng của em hiện tại. Thực ra trong bất cứ thời đại nào hay ở bất cứ nơi đâu cũng có những sự chia ly đau khổ hay sự phản bội của tình yêu, bất kể người đó thuộc giới tính nào hay xu hướng tình dục ra sao. 
Câu hỏi của em: “Chả lẽ người đồng tính toàn yêu đương lăng nhăng và xấu tính như vậy sao?” cho thấy em đang thực sự thất vọng về những người thuộc thế giới thứ ba. Tôi hiểu vì sao em đặt câu hỏi như vậy bởi hai người em yêu đều mang lại cho em sự đau khổ và thất vọng. Nhưng em ạ, ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu, chẳng có thời đại nào không có người phản bội trong tình yêu. 
Ở thế giới đồng tính hay dị tính thì tâm tư tình cảm và tình yêu của con người cũng giống nhau. Có thể em đã không lựa chọn đúng người để mình yêu, cũng có thể tình yêu thực sự của em chưa đến. Vì vậy, hãy từ bỏ những suy nghĩ tiêu cực để giải quyết vấn đề hiện tại. 
Trước hết, vì đã tin và yêu chị ấy nên em đã vô tình chấp nhận những món quà về vật chất để rồi cuối cùng lại trở thành một món nợ khi hai người không còn yêu nhau nữa. Do đó, em nên tập trung giải quyết chuyện này, có thể những món quà nào về vật chất mà họ đã mua sắm cho em, em có thể trả lại cho họ ngay lập tức, còn những món quà liên quan đến tiền bạc thì em có thể lên kế hoạch trả họ dần dần. 
Em thân mến, em là cô gái còn rất trẻ và có nhiều cơ hội ở phía trước. Cơ hội ở đây bao gồm cả những công việc phù hợp và người yêu thương em thật lòng. Nhưng quan trọng em hãy tìm hiểu thật kỹ trước khi bước vào tình yêu và luôn đón nhận tình yêu đó với sự chủ động để em sẽ không bị hụt hẫng và thất vọng, em nhé!”./.

Đọc thêm