An oán hiếp dâm theo nữ sinh 16 tuổi xuống mồ

(PLO) - Chiều thứ Năm 6/9/2012 bà Gray-James đánh xe hơi đến trường Trung học Hebron đón con gái - cô bé Shania Gray 16 tuổi. Tuy nhiên, bà mẹ không thấy con gái đâu dù đã tìm quanh trường. Sau một đêm chờ đợi vô vọng, các cuộc gọi vào máy di động của Shania đều được đề nghị để lại tin nhắn, sáng hôm sau gia đình Gray-James mới báo cảnh sát Carrollton về việc con gái mất tích. 
Franklin Davis tại tòa
Franklin Davis tại tòa
Cô bảo mẫu nhí tội nghiệp?
Cuộc tìm kiếm cô gái đã không thu được kết quả nào cho đến ngày thứ Bảy khi một người dân Carrollton đi xe đạp phát hiện xác của Shania Gray ở một khu vực hoang vắng gần sông Trinity. 
Rất ngẫu nhiên, trong ngày thứ Sáu 7/9, cảnh sát Carrollton tạm giữ một người đàn ông 30 tuổi tên Franklin Davis do vi phạm luật giao thông. Tra cứu nhân thân của người này tại nơi cư trú Mesquite, người ta phát hiện Davis có liên quan tới Shania Gray : Tháng 10/2012 ông ta sẽ phải ra tòa vì bị cáo buộc hãm hiếp cô bé từ 2 năm trước, khi Shania nhận trông con hộ cho gia đình Davis.
Shania Gray và Davis không xa lạ nhau. Cùng sống ở thị trấn Mesquite, mẹ của Shania quen biết với vợ của Davis vì họ cùng học một lớp xoa bóp. Ngoài giờ học, Shania thường đến trông các con của Davis lúc đó đang ở với mẹ sau khi vợ chồng ông ta ly dị. Shania vẫn thường gặp Davis khi ông ta tới ghé thăm con. 
Tuy nhiên, một thời gian sau bỗng nhiên Shania kiếm cớ từ chối không chịu đến nhà vợ Davis trông trẻ nữa. Bị gặng hỏi, cô thú nhận với bà ngoại rằng cô đã bị Davis hãm hiếp bốn lần trong khoảng từ tháng Giêng cho tới tháng Ba năm 2011 và ông ta đe dọa sẽ giết cô nếu cô hở ra cho người khác biết chuyện này. 
Biết được sự việc, mẹ của Shania đâm đơn thưa với cảnh sát. Bị bắt vào tháng 6/2011 Davis bị truy tố 4 tội hiếp dâm trẻ em nhưng được tại ngoại sau khi nộp 2 triệu USD bảo lãnh thế chân và phiên tòa xét xử ông ta về tội hiếp dâm dự trù được mở ra vào tháng 10/2012. 
Mượn facebook để dụ dỗ nạn nhân
Cảnh sát Carrollton không bỏ qua chuyện này, họ liền thẩm vấn Davis về khả năng dính líu của hắn tới vụ mất tích của Shania. Cảnh sát phát hiện hệ thống định vị vệ tinh (GPS) ghi nhận tín hiệu từ máy điện thoại di động của Davis và Shania Gray cho thấy vào khoảng giờ chiều khi cô gái mất tích, hai người có thể đã gặp nhau trên đường vành đai Tây, trong khoảng giữa đường MacArthur và sông Trinity. 
Ban đầu, Davis phủ nhận sự dính líu của mình tới cái chết của Shania Gray nhưng hắn đã mở miệng sau khi xác của cô bị phát hiện. Hắn thừa nhận là đã giết cô bé nhưng không có ý định đó ngay từ đầu. 
Theo lời khai của Davis do bị “ma quỷ xui khiến” nên hắn đã bắn cô bé 2 phát đạn bằng một khẩu súng cỡ nòng 38, sau đó còn lấy chân đè lên cổ cho đến khi cô chết hẳn và hắn đã vùi xác cô xuống một vũng nước. 
Cảnh sát thu được một khẩu súng cỡ nòng 38  ở hiện trường và được xác định cho chính là khẩu súng đã giết Shania. Trên khẩu súng còn dấu vân tay của Davis.  . 
Sau này, các nhà điều tra và gia đình Shania Gray phát hiện Davis đã tạo một nick giả trên facebook và dùng hình chụp của một cậu trai 17-18 tuổi để làm ảnh đại diện. Dùng nickname này hắn đã tiếp cận với Shania và dò hỏi về việc cô bị hãm hiếp. 
Davis khẳng định Shania đã nói dối, vu cáo hắn hiếp cô . Cảnh sát và các luật sư đã không điều tra đến nơi đến chốn nên hắn phải dùng cách này để tìm ra sự thật. Davis đã ghi âm lại một vài cuộc đàm thoại với Shania để làm bằng chứng. 
Shania Gray
 Shania Gray
Hôm 6/9 Davis sử dụng một sim điện thoại trả trước nhân danh anh chàng trên facebook, gửi cho Shania tin nhắn đề nghị được gặp cô trước cửa trường sau giờ học. Hẳn là Shania đã rất ngạc nhiên khi nhận ra Davis nhưng không rõ hắn làm cách nào để thuyết phục được cô lên xe cùng hắn. 
Người ta suy đoán có thể hắn  dùng súng cưỡng bức,  khả năng khác là hắn đã tìm cách dụ dỗ. Phía công tố cho rằng dù là một học sinh thông minh,một vận động viên nhưng Shania vẫn là một đứa trẻ nên việc cô đồng ý lên xe cùng với Davis có thể hiểu được. 
Oan oán hiếp dâm?
Giám định pháp y xác định Shania bị giết khoảng một giờ sau khi người ta nhìn thấy cô lần cuối vào khoảng 1h trước cổng trường Trung học Hebron. Dấu vết cho thấy Davis đã chở Shania tới một công viên, sau đó hai người đã cùng đi bộ tới một nơi gần sông Trinity, nơi hắn đã hạ sát cô. Trong lời khai với cảnh sát, Davis nói rằng trước khi chết Shania còn gặng hỏi hắn rằng “Tại sao lại làm thế với tôi?”. 
Tại cơ quan cảnh sát cũng như trước tòa, Davis thú nhận và tường thuật chi tiết việc hắn giết Shania nhưng bác bỏ cáo buộc cho rằng hắn sát hại cô để bịt đầu mối trong vụ án hiếp dâm sắp xét xử. 
Davis nói hắn theo đuổi cô trên facebook chỉ nhằm tìm chứng cớ hắn không hiếp dâm cô, rằng khi hẹn gặp Shania hắn không hề có ý định giết cô, tuy nhiên cơn giận dữ đã bùng lên làm hắn không chế ngự nổi mình. “Dường như lúc đó, tôi là một con người khác”, Davis nói. 
Trong một lần trả lời phỏng vấn của đài phát thanh địa phương Davis kể rằng khi Shania thấy hắn có mang súng, cô hỏi "Ông không định giết tôi đấy chứ?” hắn đã trả lời là không. 
Davis cho biết hắn đã bật khóc khi nói cho Shania biết rằng những lời cáo buộc hiếp dâm của cô đã hủy hoại cuộc đời hắn. Tuy nhiên, cũng chính Davis thú nhận rằng hắn đã thuyết phục được Shania Gray rút lại lời tố cáo nói hắn hãm hiếp cô nhưng rồi không hiểu sao hắn vẫn xuống tay hạ sát cô 
Ở tù Davis được được nhập viện điều trị. Nhưng tối 4/12/2012 Davis đã bỏ trốn khỏi bệnh viện sau khi ăn cắp một khẩu súng lục của nhân viên cảnh sát canh gác hắn. Trong cuộc truy lùng của cảnh sát Davis đã chui vào một chiếc xe tải nhỏ giao hàng của một cửa hàng thịt nướng và cố thủ tại đó hơn 2 giờ. 
Sau cùng, theo lời khuyên của những người được cử ra để thuyết phục hắn, Davis đã chấp nhận nộp mình cho cảnh sát. Davis được đưa trở lại bệnh viện vào lúc nửa đêm mà không bị truy tố thêm về tội trốn chạy. Sau khi bắt lại Davis, cảnh sát mới phát hiện hắn đã đánh rơi khẩu súng ở đâu đó trên đường chạy trốn và hắn không có vũ khí trong lúc cố thủ trong chiếc xe hàng. 
Tại tòa, phía công tố đòi kết án tử hình Franklin Davis nhưng các luật sư đề nghị án chung thân không ân giảm. 
Tuy nhiên, có một tình tiết khiến các bồi thẩm không chịu nương tay với Davis : Khi bị trúng 2 phát đạn do Davis bắn, Shania chưa chết, cô ngã xuống, một nửa mình ngập trong nước sông, hắn đã lôi cô lên bờ và dùng chân đạp lên cổ và chờ cho cô gái nghẹt thở chết hẳn. Ngoài ra, vụ cướp súng trốn chạy khỏi bệnh viện của hắn, dù chấm dứt không đổ máu, cũng bác bỏ lập luận của các luật sư rằng Davis về lâu dài không phải là mối nguy hiểm cho xã hội. 
Sau 6 giờ thảo luận, hôm 15/11/2013 đoàn bồi thẩm đã tuyên phạt án tử hình đối với Franklin Davis về tội giết người.

Đọc thêm