Ẩn tình vụ cụ 76 tuổi bị đánh vỡ ruột

Sau khi ông già bị vỡ ruột phải đi cấp cứu, tại địa phương dấy lên hai luồng thông tin về nguyên nhân dẫn đến thương tích của người này: 1. Bị đánh do đi trộm của; 2. Bị đánh do đi trộm... tình!

Sau khi ông già bị vỡ ruột phải đi cấp cứu, tại địa phương dấy lên hai luồng thông tin về nguyên nhân dẫn đến thương tích của người này: 1. Bị đánh do đi trộm của; 2. Bị đánh do đi trộm... tình!

Báo PLVN online nhận được đơn thư của bà Lê Thị Phận (76 tuổi, ở thôn Vân Lôi, xã Bình Yên, huyện Thạch Thất, Hà Nội) phản ánh việc anh Nguyễn Văn N. (25 tuổi, ở cùng thôn) hành hung chồng bà là ông Nguyễn Văn Lực (76 tuổi) khiến ông Lực bị vỡ ruột, phải cấp cứu tại Bệnh viện 105 quân đội trong tình trạng nguy kịch.

Đi chơi về, ông già bị vỡ ruột

Ngày 10/6/2010, trao đổi với PLVN online, ông Nguyễn Văn Lực cho biết, khoảng 21h ngày19/4, bà Nguyễn Thị H. (46 tuổi, nhà ở cùng thôn) mời ông sang nhà “tâm sự”. Chưa đầy 5 phút sau, con bà Hoa là Nguyễn Văn N. xông vào nhà, quát mắng và đấm, đá ông Lực, ép ông Lực phải nhận “tội” vào nhà mẹ N. để ăn trộm.

Khi về nhà, ông Lực giữ im lặng về việc mình bị N. hành hung. Đến khi đau bụng quá không chịu được, ông Lực mới kể cho vợ là bà Lê Thị Phận biết sự việc. Ngày sau đó, bà Phận gọi con trai là anh Nguyễn Văn Lượng (50 tuổi) đưa ông Lực đi cấp cứu. Kết quả khám nghiệm cho thấy: ông Lực bị vỡ ruột, phải phẫu thuật ngay mới bảo toàn được tính mạng. Qua hơn 2 tháng điều trị tại bệnh viện, ông Lực mới bình phục và được xuất viện.

Theo gia đình nạn nhân, vì sự việc có ẩn tình nên họ không muốn làm to chuyện nhưng tại địa phương đã xuất hiện nhiều luồng thông tin cho rằng ông Lực vào nhà bà H. ăn cắp nên bị anh N. đánh trọng thương. Điều này khiến gia đình ông Lực phải lên tiếng đính chính.

Ông Lực với vết thương ở bụng

Bất ngờ!

Tiếp xúc với phóng viên, sau một hồi đắn đo, ông Lực nói ra một chuyện bất ngờ: “Mấy năm trở lại đây, sau khi chồng bà H. mất đi, tôi thường qua lại với bà H. chứ đâu chỉ có mỗi hôm đó”.

“Quan hệ của bà H. và bố tôi đã mang lại bao nhiêu lời qua tiếng lại của con cháu hai bên cũng như của làng xóm nhưng hai người vẫn duy trì”- anh Nguyễn Văn Mạnh (con trai ông Lực) nói thêm.

Bất ngờ hơn nữa khi thông tin trên được người có trách nhiệm tại địa phương trách nhiệm. Bác Lê Minh Cứ (65 tuổi, Bí thư chi bộ thôn Vân Lôi) xác nhận “nghi án trăng hoa” của ông Lực: “Việc ông Lực và bà H. có quan hệ (...) đã diễn ra 3, 4 năm rồi. Bà con làng xóm ai mà chẳng biết ông Lực là một người trăng hoa từ thời trai trẻ, đến giờ đã cao tuổi nhưng ông ấy vẫn vậy”.

Nhiều người tại địa phương khẳng định, là con trai của bà H., trước những điều tiếng không hay giữa mẹ và ông Lực, anh Nguyễn Văn N. đã nhiều lần muốn mẹ chấm dứt mối quan hệ này nhưng bất thành. Thậm chí, đã nhiều lần anh N. dọa đánh ông Lực nếu vẫn tiếp tục qua lại với mẹ mình nhưng cũng vô hiệu.

Ngày 10/6, Thượng tá Nguyễn Sơn - Phó trưởng Công an huyện Thạch Thất (Hà Nội) cho biết, cơ quan công an đang chờ kết quả giám định thương tật, kết quả giám định vết thương (hung khí) để kết luận. Những dư luận ầm ĩ tại địa phương đang đặt ra một yêu cầu cho chính quyền địa phương: bên cạnh việc điều tra vụ “Cố ý gây thương tích” liên quan đến thương tích của ông Lực, cơ quan chức năng cần xác minh, có biện pháp giải quyết giữa hai bên gia đình ông Lực và anh Năng để giải quyết tận gốc mầm mống những nguy cơ phạm tội về sau.

Thiên Minh

Đọc thêm